1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích thơ thì vào đây, ơ đay có thơ đủ loại thơ đây!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi darky, 06/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darky

    darky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ai thích thơ thì vào đây, ơ đay có thơ đủ loại thơ đây!!!!!!!!!!

    Hi mọi người, trước tiên nhắm thử món này nhé, khó nuốt quá thì bảo Darky 1 tiếng!!!!


    Cầu Vồng
    Nếu ngày mai không còn đến với em
    Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi lặng lẽ
    Nụ tầm xuân vẫn dịu dàng nở hé
    Cây xấu hổ vẫn ngượng ngùng mỗi bước anh qua.

    Nơi em nằm có nắng, cỏ và hoa
    Ngày tháng tư tóc đong đầy gió khát
    Em vùi mãi thân xác em trong cát
    Như anh trong em, thăm thẳm đau đớn tột cùng.

    Em thoai thoát vươn mình đến hư không
    Hai tay em nắm chặt hôm qua, hôm nay để ngày mai không bao giờ tới.
    Chân em dẫm trên bạt ngàn hoa trắng
    Như chính em không qua được giới hạn của chính mình.

    Anh có bao giờ lên được chỗ em không
    ...........


    Còn ba câu nữa, nhưng mà, hồi sau sẽ rõ nhá...





  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    !!!
    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua
    [/size=3]
    [/green][/size=3]
  3. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    và em vẫn yêu anh cho dù tình cảm của anh đối với em như thế nào, tình yêu của em dành cho anh vẫn sống trong sâu thẳm đáy tim, tận trong đáy lòng, em muốn giữ mãi anh, giữ mãi những ngày anh dành cho em, những phút giây hạnh phúc khi anh bên em, bởi anh luôn là niềm khao khát cháy bỏng của đời em.
    post nốt 3 câu cuối đi darky, đọc đến đây hẫng quá, chưa thấy cái nút thắt của bài thơ ở đâu cả.

    I see myself in Pink Floyd The Wall

  4. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thử đọc bài này xem .
    Tôi buồn nào có ai hay
    Chiều nay thơ thẩn đắng cay một mình
    Một mình với một mối tình
    Đã xa xôi lám chỉ mình tôi thôi
    Tôi thèm có một đôi môi
    Hôn lên mái tóc xa xôi lắm rồi
    Tôi thèm có một chỗ ngồi
    Hai người cùng ngả lưng đời vào nhau
    Tôi thèm có một nỗi đau
    Đi vào tâm trí nhớ nhau suốt đời

    [size10][blue] Đất lành chim đậu . Đất không lành ta nhậu chim luôn
  5. zic_zac

    zic_zac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cai' topic nay` la` de post tho "cua nha` trong^` duoc" hu cac' bac'?
    Tho cua co^ darky y' tuong co' ve hay, nhung chau' thay dien dat con` hoi guong, voi ca dung' nhu bac' gi` do noi', mai~ chang thay cai' nut' that, hi vong no' se~ xuat hien o may cau cuoi cung` :)
  6. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hi hi! Khiếp quá! Sao lại "Như anh trong em , thăm thẳm đau đớn tột cùng " hở bác darky :eek:)
    Đùa thôi, đừng giận nhá. Bài thơ có ý lắm.

    V@
    [/size=4
  7. darky

    darky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ê, nut' thắt đây này:

    Có bao giờ anh đến chỗ em không?
    Hứa đi anh, sẽ một lần như thế
    Anh lên đó, nơi bảy màu rực rỡ
    Có em đầu bên kia dang tay đón chờ anh.............
    Hi hi thế nào, mọi người? đấy không phải là của Darky đâu mà của người khác đó. Nó mà đọc được thì giết Darky.
    Có gì mọi người cứ bình luận thoải mái nha, càng nhiều người đóng góp thì càng tốt mà.
    Cám ơn nhiều, nhưng mà, daysleepr, hết chỗ ngủ rồi hay sao mà vào chỗ thanh tao thế này ngáy khò khò hả?????????



  8. girl_khong_biet_yeu

    girl_khong_biet_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Này, Darky, mày post thơ của tao mà không nói gì thế?
    Thôi, đã thế, để girl không biết yêu post thêm 1 bài nữa cho đủ vị nhé:
    Dạ khúc trắng

    Em cựa mình trong chỗ ở mới hoang sơ
    Hoang hoải đập tay lên nắp hòm bằng gỗ
    Không gian đặc như cục đường màu đỏ
    Em rên lên khi rễ cây xuyên qua lớp quan tài...
    Xung quanh rì rầm ai đó đang thở dài
    Về chuyện tình, chuyện đời, sầu nhân thái,
    Về bố mẹ, vợ chồng, con cái,
    Về chuyện vứt bỏ cuộc đời cho người khác lo toan.
    Tiếng xào xạc trên cỏ những bước chân
    Đi rất nhanh và không hề dấu vết
    Cỏ rạp mình cho cuộc vui không ánh lửa
    Cỏ xoắn vặn mình, oằn sau mỗi giây vui.
    Em quằn mình trong cõi thoát thai
    Ánh chớp loé đâm vào em đau nhói,
    Sâu hoăm hoắm chém thân em thành hai mảnh
    Nỗi đau tột cùng, hạnh phúc vỡ toang.
    Hàng trăm rễ cây muốn xé toặc thân em
    Em trần trụi với nỗi đau trần thế
    Bóng đêm ôm, xiết em, mạch đời len lỏi
    Em cắn dập môi mình, cào nát cả thân em.
    Màu đỏ đã loang ra những cánh hoa
    Em thoi thóp nhìn vầng dương đang gần hé
    Cuộc vui đêm, vũ hội ma đã qua
    Em còn lại với cỏ, cát hoa và gió...
    Bờ cát trắng ôm em, gió hôn em lần cuối,
    Em choàng mình, nhận ra ngày mới
    Nắng đang liếm bên thềm ai đó vừa lướt qua
    Bỏ lại một nụ hoa, nát nhàu....
    Viết sau một lần suýt chết.....ai muốn biết rõ thì hỏi tui
    11
  9. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    số điện bao nhiêu để ofr gọi

    I see myself in Pink Floyd The Wall
    J DO EVE TH FO U

  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Xin nhận xét một câu thế này : chịu ảnh hưởng quá nhiều của thơ Vi thuỳ Linh. Ví dụ chữ " cắn dập môi mình " liên tưởng đến câu " cắn dập cuống chiều ", " hoang hoải", " thoai thoát " . Còn chữ " thoát thai " giống chữ của Trịnh Công Sơn ? Đúng không nhỉ ? Nếu không chúng thì " girl không biết yêu " đừng giận nhé ! Vào topic " thơ ở vườn nhà " mà đọc, nhiều bài có tư tưởng sâu sắc hơn nhiều !
    tu khi trang la nguyet, den thap sang trong toi...

Chia sẻ trang này