1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích thơ thì vào đây, ơ đay có thơ đủ loại thơ đây!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi darky, 06/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    các bác 0 có thơ con cóc sao?
    làm sao định nghĩa được tình yêu
    có nghĩa gì đâu 1 buổi chiều
    2 đứa cùng xông vào toilet
    thế là nhường nhau cứ thế yêu
    Thanh Trà
  2. Vinh_KTTT_new

    Vinh_KTTT_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có thơ con cóc nhưng có thơ ngang tàng đây, nhưng tôi mới có được mỗi một bài, ai thích thể loại này mà có những bài tương tự thì cho tôi đọc với.
    Đây, xin tặng các bác trước, coi như là bài tự giới thiệu của thành viên mới:
    Năm nay tuổi mới ngoại hai mươi
    Mặc lạc đắng cay nếm đủ mùi
    Lúc hứng ngả nghiêng trời đất rộng
    Khi buồn xáo trộn cổ kim chơi
    Mấy phen chìm nổi thây cha kiếp
    Những tiếng khen chê mặc kệ đời
    Còn đặng bảy mươi chín tuổi nữa
    Ngang tàng cho thỏa chí làm trai


    Khi buồn anh vẫn làm thơ
    Để em có cái vu vơ mà tìm

  3. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Những bông hoa tàn úa
    Nếu như nàng quyết tâm dứt áo ra đi
    Không còn thiết sống cùng ta nữa
    Ta sẽ chìu nàng thôi, nàng ạ!
    Ta sẽ lang thang khắp đời Yaksan.
    Khắp vùng Yôngbyông gom từng bông hoa dại
    Rồi rắc khắp đường làng, những bông hoa ta hái.
    Từng bước chân nàng qua
    Trên những cánh hoa ta.
    Nhẹ nhàng và êm ái.
    Nếu như nàng quyết dứt áo ra đi.
    Không còn thiết sống cùng ta nữa.
    Ta chẳng khóc, nhưng mà ta tàn úa.
    KIM SOWOL
    (Hàn Quốc)
    (Cao V?Zn Điêm dịch)
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau...
  4. MariahCarey

    MariahCarey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    thì câu ví xua xin người rút lại
    bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời
  5. kiencanhkiencang

    kiencanhkiencang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé, thơ ấy mà bảo là dấu ấn của Vi Thuỳ Linh á? Bạn nguyet_ca oi, bạn đã đọc thơ Vi thuỳ Linh bao giờ chưa? Hay mới chỉ nghe Nhật Thực thôi? Thơ của Vi Thuỳ Linh chỉ ghê ghớm 1 vài bài thôi, và chưa bài nào như bài này cả, hoang dại, đau đớn và rất khó hiểu nữa...
    Nhưng mà thơ của girl không biết yêu hay đấy chứ, rất lạ nữa,vote nhé.

    Ngồi nhìn cái im lặng của đêm,
    ngồi nghe tiếng thở dài của gió,
    uống cái sắc lạnh của vầng trăng non chưa tỏ,
    Germini
  6. Iceberg

    Iceberg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thơ chỉ là cảm xúc của con người thôi mà, khi con người có cảm xúc thế nào thì thể hiện thế ấy, có gì đâu mà phải bình luận vì đấy thuộc về cá nhân của riêng tác giả mà. Mà giống thơ nhau thì đã sao? Cung có thể có nhiều người có cùng một dòng cảm xúc cơ mà. Các bác post thơ nữa đi, đừng tranh luận thế này nữa !!!!
    Tôi cũng khoái nghe kiểu thơ Vi Thuỳ Linh lắm đó. Đã có hẳn một topic về VTL ở trong trang Thi ca rồi đấy, các bác sang đấy mà bình luận nhé.
    Mast

Chia sẻ trang này