1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích truyện Chú Bé Rồng thì vào đây.

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi logarit, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. logarit

    logarit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ai thích truyện Chú Bé Rồng thì vào đây.

    Tôi bắt đầu bài viết bằng một câu: Chú Bé Rồng (CBR) là một truyện tuy là dành cho trẻ con, nhưng tư tưởng truyện rất rất là người lớn. Thậm chí có khi chúng ta còn không hiểu hết được.
    Nội dung cực kỳ suất sắc, tuy dựa vào Tam Quốc Chí nhưng lại hoàn toàn độc lập. Nội dung phát triển lên từ nguyên gốc TQC, nhưng không bao giờ cho ta cái cảm giác là phá rối nội dung TQC.
    More.....

    TÀI CAO PHẬN THẤP CHÍ KHÍ UẤT   ***     GIANG HỒ MÊ... GÁI QUÊN QUÊ HƯƠNG
    Cho xin vài * làm lộ phí tán gái!
    Chủ quán thịt chó chay Từ Bi Hỉ Mũi, mời các bác vào thụ trai.
  2. Crazy_Little_Kidz

    Crazy_Little_Kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ÒH. 1 phiếu cho Chú bé rồng.. Chuyện này quá hay, nội dung hấp dẫn vì cũng bám theo lich sử.. Còn vẽ thì khỏi chê....tuyệt vời...nhất là mấy nhân vật nữ trong truyện...xinh vật vã..
    Kidzzz
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi !
    bạn có biết trang web nào để download truyện này về không
    Chỉ cho mình biết với
  4. logarit

    logarit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ở đây nè, http://mangascreener.com/project.php?id=7 nhưng mà hiện tại chỉ có đến tập mười mấy thôi thì phải. Người ta chưa kịp dịch sang tiếng Anh và upload lên.
    TÀI CAO PHẬN THẤP CHÍ KHÍ UẤT   ***     GIANG HỒ MÊ... GÁI QUÊN QUÊ HƯƠNG
    Cho xin vài * làm lộ phí tán gái!
    Chủ quán thịt chó chay Từ Bi Hỉ Mũi, mời các bác vào thụ trai.
  5. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    chuyện này thì về mặt nào cũng tuyệt
  6. logarit

    logarit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    NXB trẻ vừa mới tái bản được đến tập ba mươi mấy thì ngừng lại rồi các bạn ạ. Mấy bác này cà giựt quá. Có lẽ chôm bản quyền của người ta được vài tập là hết xí quách.
    TÀI CAO PHẬN THẤP CHÍ KHÍ UẤT   ***     GIANG HỒ MÊ... GÁI QUÊN QUÊ HƯƠNG
    Cho xin vài * làm lộ phí tán gái!
    Chủ quán thịt chó chay Từ Bi Hỉ Mũi, mời các bác vào thụ trai.
  7. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    nhớ hồi đó tớ xem truyện này đâu phải của NXB trẻ ... vì của các nhà xuất bản khác nên dừng lại hoài , dừng hơn 1 năm ra lại được 4-5 cuốn , dừng tiếp ...
  8. BuoN__ThiU

    BuoN__ThiU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    CBR thì em đọc phải cách đây đến 2 năm rồi ý chứ..nhưng cũng bị ngắt giửa chừng..chẳng hiểu mô tê chi cả...
    Chuyện này hay nhỉ, nét vẽ cũng đẹp., em thấy nội dung nó ứ bị làm sao cả, mà báo chí người ta cứ nói thế này thế nọ, rồi ngừng xuất bản...tức sôi máu
  9. logarit

    logarit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hố sâu ngăn cách hai thế hệ. Có lẽ hồi nhỏ họ không được đọc truyện tranh, nên giờ ghen tị với tụi mình. Hi hi...
    TÀI CAO PHẬN THẤP CHÍ KHÍ UẤT   ***     GIANG HỒ MÊ... GÁI QUÊN QUÊ HƯƠNG
    Cho xin vài * làm lộ phí tán gái!
    Chủ quán thịt chó chay Từ Bi Hỉ Mũi, mời các bác vào thụ trai.
  10. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Nó ra tập 34 rồi đấy. Khục, tập mới này đang đánh nhau với con Sói thần Đại Lang. Vãi lúa con sói này. Không hiểu có thu phục được hay không!
    He was standing alone.Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone. ............................ See devil in street at night.

Chia sẻ trang này