1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích truyện Chú Bé Rồng thì vào đây.

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi logarit, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    tớ nhớ đã đọc đến chỗ kokichi dùng "đấu tiên thuật" đánh nhau với Quan Vũ ... mấy tập tiếp theo là kể lại kokichi học "đấu tiên thuật" như thế nào ...
  2. logarit

    logarit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tập sau:
    Đại Lang là con sói bình thường nhưng được thần trái đất mượn thân xác. Lão thần này lại căm thù loài người vì gây chiến tranh, phá hoại thiên nhiên muông thú..... Cho nên lão thà để Trọng Đath tiêu diệt hết loài người còn hơn.
    Kokichi không thể làm gì được Đại Lang vì nó di chuyển quá nhanh, đồng thời quyền cước không làm gì được nó cả. Kokichi đành dũng cảm để nó thụt một phát rách bụng, nhân lúc đó mới tóm lấy cẳng nó bẻ gãy. Dùng tiên khí phát kình truyền vào nơi nó bị thương từ đó mới hạ được nó. Lúc Đại Lang đang ngắc ngoải , Liên Hoa địng cho nó một nhát kiếm thì Kokichi ngăn lại, bảo rằng nó chỉ bị Thần Trái đất lợi dụng mà thôi. Tấm lòng của Kokichi làm cho thầm trái đất cảm động, lúc con sói tỉnh dậy, thoát khỏi tầm kiểm soát của thần, nó phơ Liên Hoa một phát. Thần Trái đất đành cho con sói một chưởng đi họp xa nhà, và nhập vào thân xác con sói khác. Ông ta để bọn Kokichi được đi qua. làm cho Liên Hoa và Kokichi hết bị thươngNhưng lúc bị con sói thụt vào ngực, để có thể tóm được nó và phát kình tiêu diệt, Kokichi phải dùng hình mây thân gió để cắt đứt dây thần kinh cảm giác để không bị đau đớn, việc này làm cho cậu ta bị liệt không phục hồi (nhưng chác là sẽ phục hồi).
    Đi đến vùng đất của Hung Nô, nơi đây Trọng Đạt đã nhanh hơn cho tay sai hoành hành và làm chủ. Cho nên lúc bon Kokichi tới thì bị tóm. Kokichi không còn khả năng chiến đấu bị bắt làm tù binh. Đến đây thì hết, NXB treo truyện này vô thời hạn. Damn it!
    TÀI CAO PHẬN THẤP CHÍ KHÍ UẤT   ***     GIANG HỒ MÊ... GÁI QUÊN QUÊ HƯƠNG
    Cho xin vài * làm lộ phí tán gái!
    Chủ quán thịt chó chay Từ Bi Hỉ Mũi, mời các bác vào thụ trai.
  3. logarit

    logarit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Được logarit sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 19/10/2003
  4. daudat

    daudat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ở bên Nhật ,truyện này cũng chỉ ra sớm hơn Việt Nam 2 tập thui ,thằng cha tác giả vẫn đang vẽ đều đều ,có vài công ty game và anime đang muốn mua bản quyền nhưng đều do dự bởi truyện chưa kết thúc
  5. boypan

    boypan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  6. boypan

    boypan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Oa`i ho^`i xua em fe CBR va~i lu''a luon nghe cac ba''c ke ma the`m wa'' .Qua day roi co nhu bat vo am tin co bac nao co cho em voi .EM xin cam ta.EM cung moi doc xong doan dau tien thuat (noi vay de cac bac gui ko bi nham hêh)

Chia sẻ trang này