1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích viết thư tình thì vào đây.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nhatvirus, 30/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatvirus

    nhatvirus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Ai thích viết thư tình thì vào đây.

    Không biết mọi người có thích tham gia không ?.
    Tôi có ý tưởng như này.Ai thích tham gia thì sẽ cùng viết chung một bức thư tình, mỗi người viết một phần của bức thư đó.
    Nếu bạn là con trai thì sẽ viết tiếp với tư cách là chàng trai trong bức thư dưới đây. Còn nếu là con gái thì sẽ viết với tư cách là cô gái trong bức thư dưới đây.
    Hy vọng sẽ có nhiều người tham gia.
    Nhatvirus sẽ viết đầu tiên nhé.


    Em thân yêu !!!
    Sớm nay khi nhìn những giọt nắng đầu hè đang vô tư trải qua khung cửa sổ, anh chợt nhớ tới một nụ cười, một nụ cười không bao giờ còn giành cho anh nữa. Nụ cười đó đã đến bên anh như những hạt nắng kia, thật nhẹ nhàng, đầm ấm nhưng cũng thật rực rỡ và tràn đầy sức sống.
    Em còn nhớ hay em đã quên ?. Lần đầu tiên chúng ta ghặp nhau thật tình cờ nhưng lại như một sự sắp đặt đầy ẩn ý của số phận. Nếu hôm đó trời không mưa anh đã không dừng xe, rồi như một kẻ si tình đứng dưới mái hiên nhà em . Anh chợt nhận thấy em đang đứng bên khung cửa sổ, nhìn anh với một ánh mắt đầy cảm thông. Lần đầu tiên trong đời anh thấy bối rối như vậy, một cảm giác thật kì lạ nhưng lại nhẹ nhàng dâng lên trong anh. Mưa bớt ngờ ngừng rơi và nắng từ đâu kéo về. Em chợt cười và nói với anh- " tạnh mưa rồi đấy anh ạ "- rồi rất nhanh em biến mất sau khung cửa sổ để lại anh đứng đó với tâm trạng của một người lớn bị bỏ rơi- bối rối nhưng cũng đầy háo hức.
    Rồi những ngày sau đó, anh đạp xe qua nhà em, ánh mắt luôn hướng về cửa sổ để tìm kiếm một nụ cười. Và anh chợt nhận ra ngày nào em cũng đứng đó như để đợi chờ một chàng ngốc thích trời mưa....
    .....
  2. blue_talisman

    blue_talisman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    LÀM SAO CÓ THỂ VIẾT THƯ TÌNH THEO KIỂU TƯỞNG TƯỢNG NHƯ THẾ ĐUỢC CƠ CHỨ. BAN THẬT LÀ. KỲ CỤC.
  3. Hopdongthang4

    Hopdongthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu!
    Trời chẳng còn mưa nữa, hình như cái nắng nóng lại bắt đầu đến với thành phố nhỏ bé này rồi. Em nhớ mưa, ,,, nhớ mưa và nhớ anh...
    Em cảm ơn ngày mưa hôm đó đã cho em gặp anh và cho em quên đi những ngày mịt mù trong cuộc đời em.
    Em nhớ chứ, em còn nhớ rõ ngày đầu tiên ấy như nó chỉ vừa mới ngày hôm qua đây thôi. Mưa - trời cũng như em đang khóc cho mối tình đầu của mình đấy - và anh, vẻ ngơ ngác đầy tin cậy của anh đã khiến cho em hết sức tò mò, chàng ngốc vừa cuống quýt trong mưa lại như đang chiêm ngưỡng thiên nhiên đã làm cho em quên đi những nỗi đau của mình. Sự có mặt của anh lúc ấy đã như thiên thần, giang rộng cánh tay vén những mây mù ra khỏi cuộc đời em. Trời đã nắng lên và lòng em cũng ấm áp hơn.
    Anh đừng giận em khi em mãi không thể giành lại được nụ cười ngày hôm ấy cho anh mãi nhé. Hãy hiểu cho em. Những ngày được bên cạnh anh đủ cho em hiểu cuộc sống vẫn còn nhiều ý nghĩa lắm và trái tim ta vẫn có thể rộng mở... Nhưng anh thân yêu, cuộc sống cũng vẫn phức tạp lắm. 2 trái tim chót gắn lại với nhau, nhưng tiếc thay trái tim em đã một lần tan vỡ rồi, nó không thể vừa khít với trái tim nguyên vẹn của anh được. Em hiểu anh, em hiểu những suy nghĩ của anh về trái tim bị trầy xước. Chính vì thế mà em phải ra đi....
  4. nhatvirus

    nhatvirus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 1 tháng rồi, ngày nào anh cũng đạp xe qua nhà em và mỗi lần như vậy là một lần anh cảm thấy cuộc sống thật đầy ý nghĩa:
    Khi ta yêu ta sống không vì mình
    Trái tim đập vì một trái tim khác
    cho giù đó chỉ là một khoảng thời gian vài giây ngắn ngủi.
    Chiều nay, nắng vẫn đẹp và trời vẫn xanh, anh lại thả mình bên chiếc xe qua nhà em, nhưng, em không còn đứng đó. Một cảm giác chớm buồn đến bên anh, anh đi tiếp và thầm nhủ : " ngày hôm nay em có việc bận". Nhưng rồi 2 , 3 ngày rồi 1 tuần đã trôi qua, em không còn đứng đó, nụ cười em không còn xuất hiện bên khung cửa sổ giành đợi anh. Một cảm giác trống vắng tới kì lạ lan toả khắp anh, anh nhớ và lo lắng tới một người con gái anh chưa biết tên, anh không sợ rằng em không thích nhìn anh mà anh chỉ sợ có chuyện đã đến với em.
    Chiều thứ 7, lần đầu tiên trong đời anh đi mua hoa hồng tặng một ai đó. Đặt bó hoa trước cửa nhà em, anh chỉ viết một dòng nhắn nhủ:
    " chào người bạn chưa quen, nếu bạn ghặp khó khăn trong cuộc sống, hãy nói với tôi ".
    Người đi xe đạp.
    Một tuần nữa trôi qua, nhưng chiều thứ 7 này đã không thế nữa, em đã đứng đó, không phải bên khung cửa sổ mà trên con đường anh đi. Lần đầu tiên trong đời anh được nhìn em thật gần, vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai, và nụ cười còn đẹp hơn ngày mưa hôm đó. Anh nhớ, lúc đó anh và em đã nhìn nhau thật lâu và em chính là người đã nói trước : " cám ơn bạn vì bó hoa hồng , từ giờ chúng ta là bạn của nhau nhé ? ". Nhìn em thật hồn nhiên, vô tư, trong trắng, không có một chút vương vấn nỗi buồn.
    Sống trên cuộc đời có bao nhiêu lần thực sự hạnh phúc ? Tôi chẳng biết. Nhưng thực sự phút ghặp ghỡ đó là điều hạnh phúc thực sự đầu tiên trong cuộc đời tôi.....
    ....
  5. chankhong

    chankhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    i''ve been wondering that vì sao ta xa nhau, lỗi tại ai, anh hay em , hả Cún? Đêm dài lắm mộng, anh không dám ngủ, vì sợ phải gặp em trong mơ, khuôn mặt sẽ ám ảnh anh mại mại, anh đọc cho em bài thơ có câu " người đàn bà giấu đêm vào trong tóc", vì anh biết rằng em sẽ ám ảnh anh trọn một kiếp người.Bây giờ, ta xa nhau, em nói lỗi tại anh, nhưng anh làm gì nên tội, lỗi là tại dòng sông, dòng sông có lỗi, dòng sông trôi hoài, trôi hoài, không ngừng lại khi ta yêu nhau. Em thấy chưa, anh đâu có lỗi, lỗi là ở dòng sông. Nhưng em có nghe anh đâu, em bảo dòng không không có lỗi, vậy lỗi là tại anh, giời ạ, anh có làm cái chi mô, anh ngây ngô, anh không có lỗi. Vậy thì tại ai, ta từng cãi nhau về con kiến, con kiến gãy chân ấy, nó ngã từ lầu 5, anh bảo là nó bị gãy một chân, em cãi, bảo rằng nó không sao, nhưng rõ ràng anh và em cùng thấy con kiến đi khập khiễng, em nhớ không. Giờ đây, em xa tít tắp; anh như đi trên mây, lẽ ra anh sẽ đi trên mây một cách bình thường, khoan thai, như ông tiên cưỡi mây dạo phố, nhưng anh lại cố nhìn xuống tìm em , anh thấy hụt hẫng, chới với. Tìm em, em ở đâu, câu chuyện người chăn dê đi chân trời góc bể. Anh đi, đi mãi, tìm em dưới lòng sông, tìm em dưới đáy vực, tìm em nơi những bản Mường xa lắc, nơi người Êđê tìm nhau mùa hội. Người đông quá, anh mỏi mắt, nhưng không thấy em, không thấy màu áo olive của em, người đông quá. Này anh, anh có thấy người đàn bà giấu đêm vào trong tóc vừa đi ngang qua đây không? Này chị, chị có thấy người ám ảnh đời tôi đi đâu không? IM LẶNG. Tiếng im lặng của ánh trăng, tiếng im lặng của núi đêm, tiếng im lặng của khèn xa xa. Anh vẫn chưa tìm ra em. Em đang làm gì giữa đêm đầy sương, em đang làm gì giũa lửa hội bập bụng. Người đông quá. Cún ơi !!! Anh chợt nhớ, đúng rồi, anh sẽ khắc tên em trên lá rừng, nhưng lá rừng nhiều lắm, không, anh sẽ chỉ khắc tên em trên lá rừng vàng thôi, anh biết em sẽ chỉ nhặt lá vàng mà. Em ơi !mùa thu rồi kìa, mùa lá vàng kìa, nhặt lá đi em, em thấy gì không, tên em đấy, và tên anh. Em quay về đi, anh tặng cho em mùa thu đấy, vàng không, về đi em. Anh
  6. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em biết và em biết thật rõ rằng em không thể viết bất kì một điều gì đó để có thể diễn tả được với anh rằng em yêu anh thật nhiều , em yêu anh , tại sao em lại làm điều đó ? em vẫn yêu anh dù biết rõ rằng anh la một hình bóng mờ nhạt trong trái tim của em , một sự mờ nhạt đúng theo nghĩa đen của nó , em có thể thông báo cho anh một tin vui , một tin buồn , có thể gặp anh thường xuyên , nhưng em lại không thể đến bên anh thì thầm bên tai anh rằng em yêu anh , một cử chỉ một hành động nhẹ nhàng mà em tin rằng anh có thể phát điên lên chỉ vì vậy . Mỗi ngày đi qua em lại thấy yêu anh thật nhiều hơn mặc dù em biết rằng tình yêu của chúng ta thiếu thốn quá nhiều so với những tình yêu bình thường khác , nhưng em không buồn vì điều đó đâu anh ạ , hàng ngày em vẫn luôn mang tình yêu của anh và em ra để đánh bóng lại , tình yêu của chúng mình như một món đồ cổ quý giá phải không anh ? em biết điều đó và em sẽ luôn cố gắng để nó có thể tồn tại được mãi , chỉ có cách đó mới có thể đáp lại được tình cảm của anh gửi gắm nơi em thôi anh nhỉ ? Anh vẫn thường nói với em rằng anh thích bóng đêm , em cũng sẽ thích nó như anh để chúng mình có thể đồng cảm hơn nữa , mặc dù em rất sợ ma ,nhưng với em đấy không phải là tất cả , lỗi sợ hãi lớn nhất trong em là mất anh cơ , vì thế nên em luôn cố gắng đồng cảm với anh , dù chỉ là một tí một thôi em cũng luôn hy vọng những cái một tí đó sẽ giữ anh lại với em mãi mãi . Mỗi khi bóng đêm hãi hùng phủ xuống căn nhà lạnh lẽo buồn tẻ của em , em lại thấy mình cô đơn lạnh lẽo , cuộc đời em thiếu quá nhiều rồi , nhưng số phận thật buồn cười , người ta cứ nói số phận thật chớ trêu nhưng với em thì không phải là vậy nó cũng dễ thương đấy chứ, cái thứ dễ thương đấy đã đem anh đến với em , em ko dám mang anh ra so sánh với ánh nắng của mặt trời hay ánh sáng của ngọn lửa hoặc là tât cả các loại ánh sáng khác mà người ta vẫn diễn tả người mình yêu , em chỉ dám so sánh anh với thứ ánh sáng đom đóm lập loè thôi , vì như thế là quá đủ đối với em rồi , ánh sáng của con đom đóm đẹp lắm đấy anh ạ , nó rất hợp với anh đấy bởi vì nó thật huyền ảo giống như những gì anh thể hiện đối với em và điều quan trọng nhất là đấy là một thứ ánh sáng phát ra từ một sinh linh chứ ko phải những thứ ánh sáng khác phát ra từ những thứ không có tình cảm ko có cảm xúc . Anh cứ phát sáng và em sẽ cứ đón nhận nhé anh .
    Gửi em , đây chỉ là một chút tưởng tượng của anh ,anh muốn đặt mình vào suy nghĩ của em để có thể hiểu em hơn thôi , đôi khi anh thật stupid điều này cũng chỉ tại vì em quá cute đấy em à .

Chia sẻ trang này