1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích XƯƠNG RỒNG ko???????

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi VANDA, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocle8884

    ngocle8884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    cho tui tham gia với, tui thích xương rồng lắm. Nơi khô cằn không có nguồn sống mà nó vẫn sống được, và nhứt là tui không phải dày công chăm nó
  2. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước được tặng một chậu xương rồng đẹp ơi là đẹp, trồng được đến lúc nở hoa đàng hoàng nhưng một thời gian sau thì toi chắc tại mình chăm sóc không đúng cách
  3. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Thix Xương Rồng, bởi nó sống ko cần nước, ko cần chăm bón , ... ! Như ai đó từng nói : Con người cần tình yêu như cây cần nước , nhưng ko có nước, con người vẫn có thể là cây Xương Rồng mà ! .... Mọc trên miền cằn cỗi , nhưng Xương Rồng có sức sống đến mãnh liệt , chứa chan ...
  4. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em ko phải là chuyên nghiệp, dưng mà vẫn thích ngắm gai của xương rồng hơn là hoa.
    Em có hai cái cây nhỏ xíu, đặt vừa trong lòng bàn tay, xinh lắm. Một chậu (bình thì đúng hơn) là xương rồng loại tròn, gai nhọn đâm tua tủa. Còn cái cây xíu xíu còn lại, trên thân nó tủa ra như kiểu hoa nở ấy, có cả mấy cái nhánh nhỏ bao quanh, trông như một đại gia đình ý. . Hồi trước em mua về nó đang có 3 bông hoa cũng nhỏ xíu luôn, sau gòy em để trên máy tính, đúng hướng cửa sổ mở, nó lạnh, sau hai ngày nó tàn mất tiêu mấy bông hoa. Tiếc ko chịu được . Giờ có thêm tí kinh nghiệm gòy, mỗi thứ 7 đi làm, lại cố gắng chọn và tậu về 1 chậu nhỏ xíu. Nhà em chật, chả để được chậu lớn, đành mua kiểu mấy chậu( nói là chậu, chứ có khi bằng cái chén ) về bầy cho "xanh cửa nhà".
    Em tham gia hội với!
  5. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Cây xương rồng àh.....Cũng hay,ấn tượng......vì nó khác các cây kia nhiều
    Em chưa chơi xương rồng,nhưng ở nhà trồng mấy cây,già già..Ko am hiểu lắm,nhưng nhìn thấy hay hay,nó cứ dài ngoằng ngoẵng,khô cằn,vươn mình trước nắng nóng kinh người..Phục thật,ko cần nước vẫn hiên ngang.Em thì thích mấy cây bé xinh,tròn tròn,nhìn dễ xương!Đúng là em cũng khoái nhìn hoa xương rồng,thấy lạ,ở nhà chẳng có,nhìn ảnh sa mạc cũng hổng thấy..Cái gai của nó cũng hay,bảo vệ bản thân....
    Thích ngắm xương rồng,cũng muốn trồng 1 cây bé xinh,nhưng trước trồng chết roài,chắc ko chăm nom cẩn thận.....Bây jờ ko biết người ta bán mấy chậu xương rồng nhỏ nhắn ở đâu nhỉ..?Em mua ở Tràng Tiền,nhưng jờ ko thấy
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ không nhầm thì có đến mấy cái topic LOVE...CACTUS rồi
    Tặng những ai yêu xương rồng - như tớ nè:
    [​IMG]
    tiếp nè:
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tiếp :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ để ý, thì hoa xương rồng hay có màu tím và cam, trắng nữa, và cũng hay có ánh bạc . Vào trong siêu thị nơi tớ làm việc, nó gắn cả hoa giả lên xương rồi, nhìn đểu không chịu được. Hôm nào tớ sẽ chụp lại cho mấy ấy coi, dưng mà xương rồng ở đó ko đẹp lắm, tại không phải thuộc vùng khí hậu nóng như ở nhà mình mà.
    À, chỗ tớ bán một lọ chăm sóc xương rồng, để hôm nào tớ hỏi thử xem thế nào. Mấy ấy có để ý người ta có bán lọ (gọi là gì nhỉ, ) chăm sóc xương rồng ko nhỉ, mách bà con thêm tí kinh nghiệm đi.

Chia sẻ trang này