1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thông làu kinh sử nào? Cho tui thử tý.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MinhFrank, 30/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhFrank

    MinhFrank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ai thông làu kinh sử nào? Cho tui thử tý.


    Em có làm một bài thơ mà trong đó em có lấy một khổ thơ của người khác( em mượn dùng lấy hứng ý mà) các bác có biết khổ nào ở bài nào k0 vậy? Bác nào ko biết cũng xin góp ý kiến cho em nhé vì em là lính mới mà

    Giã biệt

    Thôi cũngđành giã biệt
    Lối cũ người chẳng về,
    Thà làm con **** trắng
    Khóc hoa vàng chân đê.

    Thôi đành lòng giã biệt
    Nếu tình là cánh diều
    Ôm dây tôi ngồi lặng,
    Thả tâm hồn phiêu diêu.

    Ngõ xưa giờ vắng lặng,
    Người lạc bước xa rồi.
    Đêm về hoa không sắc,
    Thoảng đưa hương xa xôi.

    Và bài ca em hát
    Bây giờ tặng riêng ai?
    Anh khẽ vò khuông nhạc
    Trong một giấc mơ dài.

    Các bác xem, em định tặng nó cho bạn gái em đấy nhưng thấy nó củ chuối quá lại thôi. Bác nào có bài hay hay cho em xin để đem tặng cái nhỉ( bạn em xinh lắm các bác ạ, chỉ phải cái kiêu thôi)
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    tuy có vần nhưng mỗi khổ bị chặt ra hơi mạnh, tạo cảm giác như thơ con cóc
    [​IMG]

Chia sẻ trang này