1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thứ 7 vừa rồi không đi là phí 1/2 cuộc đời !

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi classic_lover, 31/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ai thứ 7 vừa rồi không đi là phí 1/2 cuộc đời !

    Lẽ ra hôm ấy về em post luôn nhưng mà không vào được TTVN nên mới để đến hôm nay.
    Nói chuyện hậu trường tý, em thì em định đi từ trước rồi, nhưng mà hôm nọ chat với bác gozzila bác ý lại bẩu em là chán lắm, đi làm giề làm em cũng phân tâm. May mà em sáng suốt quyết định thôi thì cứ đi một lần cho biết, mất gì đâu (không như lên NT 9,5K chát vật vã), mới cả căn bản là em cũng không có partner nên dù là thứ 7 nhưng máu me cũng chả biết chảy về đâu cả!
    Trước giờ đi, em định bụng lên mạng xem lại cái địa chỉ với cái biển số xe của bác trungiq nhưng đen đủi thế lào không vào được, tìm trong hítory cũng không có( vừa xoá buổi chiều). Thế mới bực !
    Thôi thì em cứ lên, đến nơi chả thấy bác lào đi wave đứng đâu cả, mà trời lại bắt đầu mưa, thế nên em vào luôn. Vừa bước vào thì gặp ngay bác PVPhúc nhà ta. Ôi cầu trời hôm nay bác đừng đánh bài nào nhé bác Phúc ơi!Anh Quang Vinh cũng thấy đến.
    Em đến sớm, vào vẫn thấy khán đài vắng teo, em ngồi luôn hàng 4. Được cái sân khấu + dàn âm thanh ở đây ngon, lúc vào bác Văn Dị đang thử mic nghe hay phết.
    Quay ngang ngửa một lúc mượn đưọc tờ chương trình, vừa mở ra thấy tên Giác Tuệ + Xuân Thịnh đập vào mắt, chiếm đến 1 nửa chương trình. Thế hoá ra là mình sẽ bị flamenco VN tra tấn à ? Em định đi về ngay nhưng một là thấy (thôi để tí bật mí) hai là đã cất công lên đây nên em ngồi xuống và đợi.
    Bỏ qua hết phần flamenco nhé, tuy là bác Xuân Thịnh kĩ thuật khá tốt nhưng mừ em cũng chả muốn nói về cái này. Phần cổ điển mở đầu với 2 bài dân ca Nhựt bổn chuyển soạn song tấu Hồng Vân với một bà Nhật. Nghe bình thường, được điều đàn xịn, bác Văn Dị giới thiệu là không dưới $5K một chiếc (gấp 10 con Alhambra của anh Khang đấy !!). Rồi bà Nhật đánh thêm 1 bài nữa của Barrios-Mangore tên là "cầu xin chúa gì đó em quên mất rùi. Bài này tremolo vào loại cực khó, ở Vn chưa ai đánh được mà bà Nhật cũng thế thôi, lúc đầu còn OK về sau cũng vẫn vấp.
    Tiếp đến là Giác Tuệ oánh solo cổ điển, lão này mới cắt quả đầu đú vật; hôm nay đánh húng hơn đánh ở NT một tẹo; ít nhất oánh Asturias ít lỗi hơn(được cái lúc vào bắt đầu nhanh), còn Capricho arabe vẫn thế.
    Solo rồi đến duo, Đức Thắng(em nhớ không nhầm chứ?)-Hồng Vân oánh Danza Brasile của Peunambuco, và một bai Romance cổ nhạc Nga chuyển soạn. Tiếng đàn nghe cũng hay đấy nhưng mà theo em chưa được khoẻ lắm(căn bản nghe anh Khang đánh quen rồi!).
    Đoạn này cũng thú vị đây, hoá ra chương trình này hoạt động là do được tài trợ bởi thầy Trần Phương - một nhà toán học rất yêu văn nghệ đặc biệt là guitar. Thầy Phương bị lôi lên hát 2 bài "Ngọn nến" với cả "Mãi mãi yêu em". Ông này bận đi dạy thêm bận túi bụi mà vẫn để được thời gian tập đàn hát thế quả là đáng phục.
    Bắt đầu từ đây, chương trình chuyển sang phần hay nhất với sự góp mặt của anh Tuấn Khang. Anh Khang đánh Valse của Chopin (hơi vấp tí), một bản nhạc Nhật tên là "lâu đài gì đó em không nhớ. Một bản tuyệt vời nữa của TBN mà em lại quên tên rồi , chỉ nhớ hồi trước nghe ở NT thấy giới thiệu là tả về một vùng núi ở TBN. À quên, còn cả "Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó" c/s PVP; một trong những bài tủ của anh Khang. Bây giờ mới thấy là con đàn Alhambra 5M của anh Khang chưa là gì cả,lên mic rồi lúc đánh mạnh tiếng nghe hơi đục thế nào giảm cả cái hay.
    Bác Văn Dị nổi máu nghệ sĩ lên cũng góp 2 bài, một là Vũ khúc TBN với cả VK TN (Tạ Tấn). Bác này cũng nói là lâu rồi không tập đàn chắc sợ đánh sai ! Nhưng mà qủa là bác Văn Dị đánh hay thật, nghe rất phê, tay bác ý rất dẻo như múa trên phím đàn, tiếng đàn cũng rất chắc(một phần do đàn xịn nữa). Quả là bõ công em đến ! Em sẽ vote cho trungiq 5 sao.


    CLASSIC FOREVER
    [​IMG]

    Được sửa chữa bởi - classic_lover vào 31/03/2002 15:15
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    khà khà, nghe vậy thì chương trình này cũng rưa rứa lần thứ 7 tháng trước, 7 rưỡi tớ cũng qua đấy nhưng nhớ za là chưa măm tối nên phải về ăn.
    Ơ dưng muh lần trưóc bác Dị có đánh bài nào đâu cơ chứ tiêng tiếc, thầy Phương cũng đến nữa à, lại Ngọn nến , hehe, thế thầy có đọc thơ ko?
    hic, hôm nọ em thấy chị HVân đánh tiếng sắc lắm mà, ấn tượng mãi đấy
    hmmm,gd
  3. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    cái chú này
    "cầu thượng đế" của barrios mà chưa ai đánh,
    nhạc tranh biểu diễn mấy lần rồi,
    anh phong lần trước trong "chương trình chơi barrios" cũng
    đã thể hiện bản này rồi
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Lần trước bác Dị có đánh mấy bài về Tây Nguên là gì? Hic... Ấn tượng nhất là bài "Tiếng chày trên Sóc Bom Bo". Rất chi là lả lướt.
    All I wanna do is some fun
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    thế là em đã uổng fí 1/2 cuoc doi, nếu có lần nua chac em uong cả đời wá à ! huhuhuhuhuhuhuhuhuhu! chán thế ko biết hic hic !
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  6. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Chú CLover này hê hê, bản Choro de Saudade hay còn gọi là Cầu thượng đế được viết lúc Barrios cảm thấy mình sắp lìa xa cõi trần. Bản này k0 hề có đoạn nào tremolo cả nhé chú đừng tưởng tượng và cũng chả có rì gọi là cực khó cả hê hê, nói chung dân Nhạc Viện đánh được hết. Đây là 1 trong 2 tác phẩm anh thích nhứt của Barrios (bài kìa là bài Nhà thờ lớn :" La Catedral") và nếu chú mua cái đĩa From the Jungles of Paragoay của John William thì có bài này đấy, nghe hay vật vã.
    Chú bỏ kỉu khen Tây mà dìm ta đi nhé, chả có bài đếch nào Tây đánh được mà ở VN chưa ai đánh được cả, chỉ có điều đánh như thế nào thôi.(ngay cả những tác phẩm như Chaconne và Concerto de Aranjuez ở VN đều có người thể hiện được hết).
    Bác Văn Dị này được cái khôn, chuyên môn chọn bài dễ để đánh , vừa dễ đánh lại vừa dễ nghe nên hay được khen. Dù sao cũng tốt nghiệp trung cấp guitar ở Tiệp về nên trình độ cũng có khác
    Mình nghe chương trình chả thấy tiếc nửa cuộc đời rì cả hic, anh chỉ tiếc độc có cái lần anh Thế An biểu diễn tại Melia mừ k0 có vé đi xem mà thôi. Theo anh thì đây là 1 trong những cao thủ số 1 của làng guitar VN cả về kỹ thuật lẫn sức sáng tạo, được Quang Vinh và Hùng Phong hết sức nể phục.

    StarHacker

  7. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Cái bài "xin chúa ban phước gì đó" là do ông Văn Dị dẫn chương trình bảo là VN không oánh nổi chứ em có nhận xét gì thêm đâu, mà bài đấy tremolo 100% (Alhambra cũng chỉ được 99% thôi nhé) em chứng kiến tận mắt tận tai không thể nào có chuyện nhầm được! Mà em bảo là bà Tây đánh hay lúc nào nhể. Các bác đọc chả kĩ gì cả !
    Các bác đã nghe ông Văn Dị đánh chưa mà nói, ông đánh có hồn phết đấy chứ, đúng là người VN chơi nhạc VN. Mà mấy bài đấy đánh hay cũng không dễ đâu. Bài Vũ khúc TBN đánh thì em cũng đánh được nhưng mà nghe cứ như đang phá đàn ý !

    CLASSIC FOREVER
  8. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lần sau chú cứ nói toẹt ra là ông Văn Dị ông ý quảng cáo thế, bác VD này chuyên bốc đồng muh..
    Để anh nói chú nghe là bài Cầu thượng đế chả có đoạn tremolo nào cả, còn Barrios chỉ soạn có 2 bài tremolo là bài
    Sueno la Foresta và El Ultimo Tremolo mà thôi.
    Còn nếu cái bà Nhật rì đó tremolo Cầu thượng đế thì là do bà ý bịa ra hê hê thế xì VN k0 ai oánh được thật Bài đấy mà vê thì mất cả hay đi.
    Anh nghe ông VD đánh 2 lần rồi, ông ý toàn oánh bài dễ vật vã như kiểu Romance 1-2-3 rồi Lễ hội sương mù hay Nocturne hay Vũ khúc TN TBN rì đó . Toàn những bài dễ nghe, và cũng dễ đánh (dĩ nhiên là anh nói dễ là dễ với dân chuyên nghiệp) chứ anh chửa có bao h thấy ổng oánh bài rì gọi là tác phẩm nhớn cả.Hôm nào thử dụ ông ý oánh Lostios de Zaragosa hay La Catedral 3 chương xem ông oánh được không ?
    Anh công nhận với chú là tiếng đàn của ông ý chắc tiếng và ngon, dưng mà chưa đánh tác phẩm khó thì không biết thế nào đâu.

    StarHacker

  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hè hè, chú clslov đú phết nhể? nghe chú bình phê bình mọi người đánh cứ như là chú đánh siêu lắm ý. nhưng có vẻ ko phải chú học nhạc viện nhể? mà dân nhạc viện tuổi chú cũng chưa dám phê phán người ta thế ý chứ. híc, ko sao chú ạ, phê phán người ta thì dễ, nhưng mà làm được như người ta mới khó chứ!
    ê, anh chưa nhìn tận mắt thấy đàn $5K bao giờ, khiếp nhỉ? hu hu, giá mà mình có 1 con như thế thì thể nào cũng tập tành hẳn hoi để vác đi đánh cho cả HN này xem, đáng tiếc là không có nên đành phải ở nhà...
    này, tưởng bác Văn Dị vào tù vì bác ý văn nghệ sĩ quá, làm tổng biên tập nhà xuất bản nghệ thuật gì ý, đánh thất thoát bao tiền của nhà nước cơ mà! thế mà ko bị à? híc, may quá, anh đang tiếc. quả thật, bác Dị đánh tanh khủng khiếp, thầy của chị ??othầy??? anh đấy, nhưng mà bây h chị ý sang Pháp học cao học dồi nên đành phải tự tập.
    lần sau chú đi rủ anh đi cùng với nhá! lâu dồi anh kũng ko được thưởng thức tiếng đàn của các cao nhân. dạo này tập trung vào rock quá. mà chú có phải là cái chú hôm 8/3 lên Stylish phục vụ chị em 83 không nhể? kảm ơn chú nhá, hôm đấy anh buồn ngủ quá ko đi được, nếu ko cũng đến phục vụ chị em vài bài.
    híc, thấy em WC bảo là đến nhưng đói rồi lại đi, thế thì đến làm qué gì, vì em ko có tình yêu guitar cổ điển. nếu yêu, thì giữa những cơn sóng đàn trập trùng như thế, ko bao h người ta thấy đói. mà có đói cũng ko thể bỏ về được???

    Hoa này là hoa ??oAnh ơi???
    Là hoa một buổi đẹp trời, ta đi
    Nắm tay trò chuyện thầm thì
    Bỗng nhiên em thốt: ??oHoa gì? Anh ơi!???

  10. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    này chú romeo sao mà nặng lời thế ?? chúng ta có thể k0 đánh được như họ, nhưng fê bình là quyền của mọi người chứ ! Mà công nhận là ông Dị đi đâu cũng chọn bài dễ để đánh thật, đã thế lại còn hay lừa học sinh nữa. Ai có bạn bè học ông ấy khắc biêt

    Nqh_bonbon

Chia sẻ trang này