1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thường nói AYE / EYA nhiều hơn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lawson, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lawson

    lawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ai thường nói AYE / EYA nhiều hơn?

    Một bạn trên diễn đàn vừa bảo: nếu con trai yêu thực sự sẽ kiệm lời AYE lắm... Thế có đúng không hả các bác?

    Các bác hay bạn trai/bạn gái của các bác thường nói AYE hay EYA nhiều hơn?
  2. hotgirlwemua

    hotgirlwemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai tớ lúc đầu cũng mãi mới nói được 3 từ này
    Bây giờ thì ngày nào gặp nhau chẳng nói .
    Thế mà!
  3. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đầu zai nói nhiều hơn, càng về sau càng ít. Gái thì bắn liên tọi
  4. Baggiofan

    Baggiofan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nói ít mới quý chứ. Nói nhiều nghe mãi cũng nhàm. PS:Mình toàn nói me too
  5. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thường thì tớ thấy con gái hay nói câu này hơn.
    Còn đôi nhà tớ thì yêu xa nên chỉ chat thui. Hum nào chuẩn bị bb thì cũng phải nói câu này. Còn nếu mà ko nói thì chắc là đang chiến tranh roài
    Mà ngày nào cũng nghe nhưng sao chẳng thấy chán gì cả, ko nghe lại thấy thiếu thiếu cái gì đó. Đúng là con gái yêu bằng tai cấm có sai
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Em gái yêu đương kiểu này sẽ phản tác dụng đấy. Dần dần cái vụ chào bằng câu AYE sẽ thành cái lệ, cái lệ là cái lệ làng ý, bỏ đi thì dân nó kêu là truyền thống cha ông phải gìn giữ, giữ lại thì phiền hà mọi nhà.
    Với lại câu đó nên xuất phát trong hoàn cảnh lãng mạng nhất định, cứ văng bừa ra rồi đến một ngày nó chẳng còn giá trị gì. Trai nó có người iu mới, hỏi nó anh còn yêu em không, nó vẫn trả lời tỉnh queo "AYE". Hết chuyện
    P/S: giờ lỡ dấn thân rồi phải chịu thôi, bao giờ có chuyện hiểu liền.
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 01/07/2008
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Quan đỉêm của tớ hok yêu thì hok nói, yêu ít nói ít yêu nhiều nói ít, mới yêu thì nói nhiều , hêhhhee
  8. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tụi con trai nói nhiều hơn nhiều chứ phải gấp đôi còn gái !
    Khi tán tụi con trai nói lia lịa ! Tán đuợc rùi câm như hến khi đo con gái nói nhưng ít hơn !
  9. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy các bạn mà thèm
    Hix, trước GF của mình có mà 50 năm nói 1 lần, không ngoa tý nào
    Giờ thì bb rồi
    Bùn ghê
  10. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Em nghĩ là con gái nói nhiều hơn.
    Con zai lười lắm
    Ny em cũng thế. Nhiều lúc đến bực. Con gái yêu bằng tai mà hắn thì cứ ngu ngơ

Chia sẻ trang này