Ai thương yêu ai ??? Hic! Các bác nhìn title của em thì biết em đang gánh chịu một nhiệm vụ nặng nề đến mức nào. Mệnh lệnh của giáo chủ Luật giáo - No Fear giao cho em đấy các bác ạ. Hỡi ơi! Chinh chiến bao năm, khi trở về với cố quốc, mới biết ở chỗ mình Dương thịnh âm suy. Nam nhân thì nhiều vô kể còn nữ nhân như lá mùa thu. Vì thế mới có chuyện trớ trêu, 1 nữ đòi lấy 4 chồng, con gái đòi xuất gia để cảnh cáo con trai. Nếu không tin các bác vào đây sẽ biết: http://www.ttvnol.com/forum/t_229548/4a?0.8463901 Thế đấy, thế gian vật đổi sao dời, sự đời lắm điều kỳ quái không làm sao mà lường hết được. Nam nhân luật giáo vì thiếu vắng nữ nhân nên người thì bỏ xứ mà đi, kẻ thì xuống sông tự tận. Cảnh đau thương diễn ra khắp nơi. Long Thiên không phải là người quen nhiều, biết rộng, nhưng cũng biết xứ Nghệ mình nữ nhân nhiều vô kể, ai cũng xinh xắn đáng yêu, nên mạo muội bước vào đây mong các vị giúp đỡ. Ngăn chặn những gì đang xảy ra cho nam nhân Luật giáo. Long Thiên mời tất cả các bạn nữ từng xuất hiện trong box này, vào đây: ]http://www.ttvnol.com/forum/t_229548/4a?0.8463901[black] đóng góp mấy lời cho nam nhân Luật giáo được mấy phần an ủi. Đồng thời mời các bạn nam xứ Nghệ, ai có nhu cầu tìm bạn trăm năm cũng vào đây: http://www.ttvnol.com/forum/t_229548/4a?0.8463901 mà ...tìm. Mong sự giúp đỡ từ tất cả các bạn. doanlongthien kính bút. Các vị nữ nhân xứ Nghệ, xin hãy giúp đỡ nam nhân Luật giáo. DoanLongThien xin cảm tạ. Trăng vào của sổ đòi thơ Việc quân đang bận xin chờ hôm sau Được doanlongthien sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 16/07/2003 Được doanlongthien sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 16/07/2003
ặ kơa ai lỏĂi thỏ, con gĂi box mơnh không biỏt 'ặỏằng mà giỏằ lỏĂi còn lôi kâo sang box khĂc. Anh em ặĂi, lôi doanlongthien@ ra xỏằư trỏÊm hỏằT em cĂi. Nhỏn cĂc em gĂi ngÂy thặĂ cỏằĐa box Nghỏằ?: Dạ trong dạ 'ỏằƠc ao nhà vỏôn tanh (ỏƠy chỏt, vỏôn hặĂn) . Đỏằông nghe giĂn 'iỏằ?p cĂc em nhĂ Tơnh tôi là giỏằt thuỏằã ngÂn Dạ nghiỏằn chỏng nĂt dạ lfn vỏôn tròn Tơnh cô là 'oĂ hoa 'ặĂn Bơnh minh nỏằY 'ỏằf hoàng hôn mà tàn.
hê hê giữ mần chi để cho chị em đi ra ngoài mở rộng tầm nhin với chứ, à chắc là giữ chị em ở nhà cho dễ lừa đây , cha này hơi binh kinh dị đấy, đừng tin chị em ạ , hắn đang chơi đểu đấy. phải cận thận tên này mới được THL
qua buổi đi CL vừa rùi thì có cho F cũng ko dám nhào zô máy chàng xứ nghệ nhà ta.thiện tai,thiện tai(khủng khiếp)
Hic! Một tuần trôi qua rồi, doanlongthien không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị tứ mã phân thây. Đi cũng vậy, ở cũng vậy, thôi thì cứ ở lại quê hương đẻ zulu và mọi người xử trảm vậy. Foodlyn và xulia không tin con trai xứ Nghệ thì sang bên ấy longthien mà tìm ý trung nhân. hì hì, con trai bên đó hiền lành dễ thương lắm. DoanLongThien vào đây đã lâu, mong tìm lại người con gái trong ảnh, nàng đã bỏ Thiên đi không một lời trăn trối. Nàng cũng là người xứ Nghệ như longthien, nên mong mọi người ở đây, ai biết nàng ở đâu, hay từng gặp nàng ở đâu, xin báo lại với longthien. DoanLongThien xin cảm ơn và hậu tạ. Được doanlongthien sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 19/07/2003
Bực nỏ chụi được. Bựa ni được nghỉ làm nỏ biết đi mô chui vô net để gửi ít dòng tâm sự về nhà thì được báo là TTVNOl bị lỗi. Hết caphê chán lại vào net mà nỏ vô được Tim. Từ trưa đến dừ mới vô được. bao nhiêu cảm xúc bay mô hết rùi. nỏ có hứng để viết nữa. Bực........................
To :Toan80 ui. ông than gì mà lắm thế .Than vừa vừa thui ,trời nóng lắm.Hết chịu nổi. Con trai Nghệ Tĩnh ai cũng thế thì phải Hehe .....eeee con gái mình cứ tránh cho sớm .Phòng hơn chữa mà,thượng sách đấy Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông
thế này thì cái topic quẳng cáo ..à nhầm ..quảng cáo con trai xứ nghệ là No1 oánh nhau àh ....hiiii Goodbye's the saddnest word I 've ever hear . Goodbye's the last time I'll hold you near Someday you say this word and I'll cry In break my heart to hear you say goodbye .