1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai trả lời hộ emcái ạ...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi lamlacoste, 28/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em bị một tình trạng rất lạ mà em không thể giải thích được nhờ các bạn giúp;
    Đó lài nhiều lúc trong cuộc sống gặp một hoàn cảnh nào đó, hay đến một nơi xa lạ nào đó. Em lại có cảm giác rất rõ là hoàn cảnh đó nới đó mình đã từng gặp hay đến ở một thời gian trong quá khứ nào đó (kiểu như trong mơ ý, như trong giấc mơ mình đã từng đến đó và có một kỉ niệm gì đó rất sâu sắc đên hoàn cảnh đó và địa địa điểm đó) nhưng mình không thể tài nào nhớ ra đã rơi vào hoàn cảnh đó nơi đó vào lúc nào và ntn:-ss:-ss:-ss:-ss
  2. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Các bác phân trả lời giúp em. Mà còn nhiều cái kì lạ nữa mà em không thể kể hết ra được do quá dài dòng để xem bác nào giải thích hộ em thì em sẽ kể ra để các bác xét.
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    De ja vu'
  4. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    de ja vu.

    hoạc mình có cách giải thích, một giả thuyết hoàn toàn mới, đó là do vấp đĩa. Bộ nhớ của bạn như 1 cái đĩa CD, đi đường bị sóc thế là vấp đĩa, nhẩy về playback ở cái đoạn trước đó một ít, trong khi trí nhớ về cái hiện tại đã có nên bạn đọc lại nó một lần nữa và có cảm giác như mình đã trải qua cái này trước đó rồi. Thực ra là bạn vừa lưu nó vào bộ nhớ và đầu đọc bạn bị nhẩy nhầm địa chỉ và đọc lại và đã thấy nó có trong bộ nhớ. very logically.
  5. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu khi đến đâu đó mà có cảm giác như quen thuộc thì có những lý do sau đây, quan cảnh ở nơi đó khá giống nơi mà bạn đã từng đến. Hoặc bạn đi với người quen và có cảm giác như ở đó rất là quen. Hoặc đến nhà một người lạ nhưng bạn lại cảm thấy nhà của họ rất là quen thuộc với bạn , như là bạn đã đến nơi đó rồi. Đều là do tâm lý cả bạn ạ, có thể giải thích là bạn có thiện cảm với người bạn đi cùng hoặc với người lạ đó. Nên bộ óc của chúng ta sẽ tạo ra cảm giác ở nơi đó rất là thân quen chìu mến, Hoặc bạn là một con người nhạy cảm thế thôi. Chứ chẳng có gì cả đâu. Thỉnh thoảng tôi cũng bị như vậy. Bạn nên dùng lý trí để nhận biết và nắm bắt tình hình. Chứ đừng để tình cảm và cảm giác của bạn chi phối bạn

Chia sẻ trang này