1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tư vấn giùm em kái, em xin cúi đầu hậu tạ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mr.Luc, 23/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Luc

    Mr.Luc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác hỏi thăm. Đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong. Chiều qua đi uống cf với em nó. Em chẳng hiểu sao hay bị ma nhập, em hót ầm ầm. Nội dung là nói các loại trên đời, chẳng trừ cái gì. Lúc về em nó tự dưng "dở hơi" nằng nặc kêu em đi về trước. Em định đếch về nhưng chẳng hiểu nghĩ gì mà mặt em lúc đó đần thối ra, lưỡng lự nửa muốn về nửa không. Nhìn mặt em lúc đó hai lúa thôi rồi. Nó còn gài em 1 câu " lần sau nó mời em đi đạp vịt ở Hồ Tây" làm em bối hết cả rối.
    Em tưởng bước đầu như vậy là ổn rồi. Nhưng trên đời lại có người như em nó cơ chứ. Trưa nay em nó gọi điện vào sdt của em, nhưng thằng bạn em nghe máy. Tự dưng nó gọi vào số thứ 2 của em hỏi cái sim kia đâu. Em kêu bạn anh nó cầm, thì nó kêu em vứt cái sim đó đi. Em kêu có chuyện gì thì nó chỉ nói là không vứt thì chết cả 2. Em đếch vứt vì sim của em là sim làm ăn. Em tắt máy nói với nó là vứt rồi. Tự dưng nó nt lại cho em là xin em đừng liên lạc với nó nữa. Em đếch hiểu nó nghĩ gì mà cứ lằng nhà lằng nhằng. Theo các cao kiến của các sư phụ thì em nó "mắc bệnh" gì ạ. Mong các bác tư vấn giùm em. Em hành văn hơi lủng củng, các bác nào cần thông tin để tư vấn cho em, các bác cứ hỏi trên topic, em sẽ thêm thông tin cho các bác ném đá.
  2. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Tra ngay thằng bạn xem nó đã nói gì. Khéo lại là con hàng cũ của thằng bạn thì dở người.
  3. Mr.Luc

    Mr.Luc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn em nó nói mối câu "Nó không có ở đây". Thế em mới chẳng hiểu ra làm sao nữa...
  4. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    nó làm hàng giận dỗi vớ vẩn ý mà, trẻ ng nên thik dỗi, bạn cứ để 3,4 hôm nữa gọi điện lại cho nó, ko phải xoắn
  5. Mr.Luc

    Mr.Luc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác nói thấy hợp lý đấy. Thank bác nha. Để em thực hiện thử cao kiến của bác.
  6. hoacutlon456

    hoacutlon456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ôi vãi!t nghĩ có khi hàng cũ của thằng ban thật đấy.hỏi ngay thằng ku bạn xem n có biết con đấy không. ny cũ của bạn thì thôi ngay bạn naz.xài chung hàng thì chán lắm :))

Chia sẻ trang này