1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai tư vấn giúp tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Royal_yb, 01/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Royal_yb

    Royal_yb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    tôi có yêu một cô gái, hai người ở cách xa nhau jờ cô ta có thai bắt e cưới mà gia đình e thì lại ko muốn? e là zai độc nên ko muốn gia đình buồn. jờ e phải làm thế nào? mong mọi người tư vấn giùm. thanks
    khẩn cấp SOS
  2. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, mình ghét những thể loại như thằng này vãi đái. Mày đi thiến đi, không ai bắt mày cưới nữa đâu.
  3. Royal_yb

    Royal_yb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ăn nói cẩn thận nhé
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Không ai bắt bạn cưới đâu bạn ạ, giờ phá cái thai đi và để cho cố ấy yên.
  5. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0

    Cần quái j cẩn thận với mày. Thích thì chửi thôi, làm gì nhau :))
  6. Royal_yb

    Royal_yb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  7. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Xin lỗi bạn, thằng em 6 của mình nó còn nhỏ, nó ít học, bạn đừng chấp nhé... Tớ thì mới học được vài chữ nên nói lịch sự nha :-"


    Bạn nói hay lắm, đúng là có bố mẹ mới dạy nên người được. Bố mẹ bạn chắc dạy dỗ bạn chu đáo lắm...


    Tiếc nhỉ, nếu như hồi xưa bố mẹ bạn lúc chưa sinh ra bạn, mà bóp từ trong trứng lấy cho chó ăn, hoặc ngày đó mà có internet, có thể bố bạn sẽ lập 1 cái thớt giống y chang bạn, thì ngày nay đã không có cô gái mang thai, mà 99% là tác giả muốn bóp từ trong trứng.

    Ầy dà, thiệt là bi thảm quá đi hả...



    Bạn ạ, dám "làm" dám chịu, không thì đừng "làm". Yêu nhau mà không giữ cho nhau, hoặc ít ra là ko để lại "hậu quả". Để rồi bây giờ lấy cái lý do là "zai độc nên không muốn gia đình buồn" để chùi mép? Ý bạn là nếu bạn từ chối cái thai, hoặc xúi đi phá thì gia đình bạn vui?! Chắc vậy quá =))


    Bạn là dân có học? Bạn họ Sở phải không? Tớ đoán thế. Hên xui.
  8. -----

    ----- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chơi xong té
    ịt cụ hãm lắm con giai ạ
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    ịt cụ.. chưa gì chửi tan nát hết òi, thằng nhỏ chạy mất dép ;))
    Chú còn đây thì pm cái, a nhờ các bác vô tư vấn cho này
  10. -----

    ----- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    cho biến hết cái bọn cặn bã đạo đức giả đi
    éo chừa thằng nào

Chia sẻ trang này