1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai tư vấn giúp tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Royal_yb, 01/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chửi là đúng quá rồi, em đồng ý. Mie, lúc sướng thì éo hỏi anh em, giờ thì...?
  2. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác trai cứ hay nóng, chửi vậy ai dám nhờ mấy bác tư vấn????

    Bác chủ top àh, bác lên diễn đàn nhờ tư vấn chuyện hệ trọng như vầy thì bị ném đá là đúng rồi. Đàn ông trước nhất phải là người có trách nhiệm, dám làm dám chịu. Bác quen con gái người ta, iu con gái người ta, quan hệ với con gái người ta để con người ta có bầu rồi muốn bỏ chạy?
    Đó là vấn đề trách nhiệm của người đàn ông là bác k có, còn việc bác đã phạm tội ác nữa nhé, đó là việc bác muốn bác gái phá thai. Sao lại là tội ác thì xin bác đọc thêm trong báo.
    Cái lý do bác đưa ra là "con zai độc" chẳng có ăn nhập gì đến cái trách nhiệm của người đàn ông cả. Bác sợ cãi lại bố mẹ vì muốn giữ lại đứa con của mình nên thôi......giết nó đi để làm bố mẹ vui lòng. Ác, ác thiệt. Đứa bé giống như vật hiến tế.
    Nhà bác có chị em gái k? Hãy tưởng tưởng nếu chị hoặc em gái bác nằm trong trường hợp bác gái thì bố mẹ, gia đình và thằng em, anh trai như bác cảm thấy thế nào ạh???
  3. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Lý do chả ăn nhập cái quái gì (kiềm chế lắm mới nói được từ quái :"> )
    Nếu đó đúng là con của chủ top mà lại lên đây nói ko muốn gia đình buồn -> đòi giết 1 đứa trẻ đang hình hài thành con người thì thật chả hiểu nổi ông này nghĩ gì nữa 8-|
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    A nghĩ các chú hiểu lệch đi vđ mà chủ top muốn tư vấn rồi. Chuẩn đoán bệnh sai sẽ dẫn đến p.ứng phụ, các chú các cô sỉ vả chuyện đã rồi thì giúp đc gì đâu?
    Ý chủ top là, Rất bối rối khi biết gái mình có thai, giờ thì bị áp lực từ 2 bên: gái bảo cưới, gđ thì éo chịu vì "con gái hư" còn con trai tôi là con cầu con khẩn, độc nhất vô nhị, nên chủ top khó xử chứ ko có ý trốn trách nhiệm, giờ thì cần lời khuyên các ông các bà là: 1. bỏ 2. cưới

    A là a vote cho cưới, tại sao thì sau này chú sẽ rõ. Csống chúng ta bao gồm rất nhiều thứ, ko chỉ về sỉ diện, tiền bạc, tình cảm... mọi thứ đều sẽ diễn ra 1 cách tự nhiên theo đúng nghĩa của nó, rất công bằng.
    Ai cũng mong muốn có tương lai tươi sáng, kiếm thật nhiều tiền, sống thật hp.. Hét 1 tiếng là vợ phải chạy tóe khói, mệt nằm nghỉ phải có người quạt, đi ra đường bị thiên hạ chửi đồ ngu đồ điên thì về nhà vợ phải năng nỉ rồi phục vụ như 1 osin... Đấy là trong tưởng tượng trong ham muốn của mỗi con người, nhưng thực tế chẳng bao giờ đc thõa mãn... Nên nhớ rằng, con người ta là 1 thực thể sống, ta có ham muốn thì ngkhác cũng thế.. Gái của chú giờ nó đơn thuần chỉ muốn chú hãy làm đúng trách nhiệm: là 1 người cha, đấy là rất tự nhiên và chính đáng, chú có thấy rằng gái chú nó muốn như thế là quá đáng ko? đấy là a chưa nói gái chú nó khóc hằng đêm, nó ngu nó dại, nó nghe lời chú, cho chú tất cả rồi giờ khi có chuyện ko hay thì chú đạp nó, bỏ bê nó, rũ bỏ nó... Nói thật là giờ nó chỉ cần chú đồng ý, chú đánh đập, chửi bới, sỉ vả hay tất tần tật những gì chú có thể làm, a tin là gái vẫn chấp nhận. Chú có thấy nhục ko, chú có lương tâm ko? Phụ nữ vốn đã yếu đuối về thể chất, rồi nó phải 1 mình bụng mang dạ chửa, 1 mình nó phải kiếm tiền mua sữa cho con, có thể nó sẽ đi bán vé số, có khi tệ hơn nó phải đi ăn xin đấy.. Có khi chú nghĩ gái ngu, chính vì nó yêu thằng hãm, thằng éo lương tâm như chú nên nó mới ngu đấy!

    Ngta bảo là con người có cái số, và giờ a kđịnh là, cái số gái nó khổ vì chú nên mới xảy ra chuyện đấy. Ba Mẹ chú muốn tốt hơn cho chú, nhưng họ quá ích kỷ khi ko nghĩ đến ngkhác như vậy.. Chúng ta là những con người, sống phải có tình cảm, đấy mới là cuộc sống, là hp.. mơ chi tiền nhiều, vợ đẹp con ngoan trong khi cái hp thực sự đang chờ chú chấp nhận nó? Chú có thấy mình ảo quá ko? Vợ là thực, con cũng thực, hp rồi cũng sẽ thực mà tại sao chú lại phủ định nó? Chú đang tìm kiếm thứ gì? sỉ diện chăng? hp chăng? hay 1 thằng con biết vâng lời bố mẹ như 1 thằng ngốc nhẫn tâm? rồi đây chú sẽ sống thế nào khi tội lỗi ngập đầu như vậy? chú sẽ hp với gái khác chăng? trong khi gái chú nó yêu chú bằng tất cả những gì nó có, nó cho chú tất cả rồi chú đành lòng phủ định nó, rồi gái nào sẽ tin vào chú nữa? thậm chí đứa con trong bụng chú còn phủ định đc nữa là..ịt mịa nói tới đây éo chịu đc! éo hiểu chú đang nghĩ cái mẹ gì nữa, hãm quá!

    A bình tĩnh khuyên chú 1 câu này: hp là những gì mà ta đang có, cái mà ta mơ tới, vươn tới đấy chỉ là thành công chứ ko phải hp.
    Nếu chú cứ ảo tưởng là sẽ mất sỉ diện, sẽ bất hiếu khi ko vâng lời bố mẹ thì chú chỉ là thằng nhóc nhẫn tâm mà thôi. Sỉ diện cái chó gì mà bỏ con ngta trong hoàn cảnh như thế? hp, tiền bạc éo gì mà bỏ vợ bỏ con? ịt mịa, đồ ngu, đồ ảo tưởng! nếu chú mày bỏ thì cả đời chú mày chẳng bao giờ biết hp là gì cả, đấy thì âu cũng là cái giá phải trả
  5. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chú nghĩ gia đình chú sẽ rất vui khi biết chú và gái quyết định giết cháu độc của gia đình? [-X
  7. senjougahara

    senjougahara Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Spam phát, chán đời lắm rồi đây

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} CẨM NANG GIỚI TÍNH là chương trình hỏi nhanh - đáp gọn về ******** và sức khỏe sinh sản cho giới trẻ thông qua tin nhắn SMS.
    Mục tiêu của dự án là tạo ra một chương trình thân thiện với giới trẻ một cách tối đa có thể. Đó là lý do vì sao SMS, công nghệ “hot” nhất hiện nay trong giới teen, được sử dụng.
    Được diễn đạt theo đúng văn phong tin nhắn SMS, CẨM NANG GIỚI TÍNH là một chương trình rộng cửa chào đón tất cả những ai biết nhắn tin qua điện thoại di động. Đối tượng phục vụ chính của dự án là những thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 24 vốn luôn tò mò về ******** nhưng lại chưa có đủ hiểu biết cần thiết cho một đời sống tinh thần lành mạnh.


    [​IMG]
    [​IMG]
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Chủ topic có quyền gì?
  9. kinhvu01

    kinhvu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    nếu đã yêu nhau thì chủ top nên cưới. Thật ra gia đình nhà trai có ghét đến đâu khi nhìn đứa cháu máu mủ ruột già rồi họ cũng nguôi thôi. Bên ngoại nhà mình có 1 trường hợp như thế nhưng ku em họ nhà mình quyết tâm cưới nên gia đình phải đồng ý.
    Một vấn đề nữa là cô dâu phải ngoan, sự nhẫn nại và sức chịu đựng phải lớn vì thời gian đầu về căng thẳng lắm. Những lúc như thế chủ top nên động viên an ủi cô ấy. chúc chủ top có quyết định đúng đắn.
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ai có quyền gì?

Chia sẻ trang này