1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai từng đọc thời gian để sống và thời gian đẻ chêt của ERIC MARIA RƠMAC NHỈ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi datrang, 31/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ai từng đọc thời gian để sống và thời gian đẻ chêt của ERIC MARIA RƠMAC NHỈ?

    TÔI CÒN THÍCH TÁC PHẨM NÀY HƠN CHUÔNG NGUYỆN HỒN AI KIA.CÁC BẠN NGHĨ SAO?

    em trởvề đúng nghĩa trái tim em
    là máu thịt đời thường ai chẳng có
    cũng ngừng đập nêu cuộc đời không còn nữa
    nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
    (xuân quỳnh)
  2. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Bác này em biết mỗi All Quiet on the Western Front thôi. cái thời gian sống chết gì đó có hay không bác?

    One impulse from a vernal wood
    May teach you more of man
    Of moral evil and of good
    Than all the sages can
  3. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói hay lắm mà tao vẫn chưa đọc Long ạ, nhưng mà ông Remarque này viết hay lắm nhé, giờ tao thích nhất đấy. Không biết mày đọc Khải hoàn môn chưa? Đầu tháng nhưng chưa có lương, định hôm nào lĩnh thì đi mua ngay quyển Time to love and time to die đấy đây .
    Thương mày nhiều...

    Bonjour Tristesse!

  4. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    thời gian để sống và thời gian để chết là một tác phẩm viết về cuộc chiến tranh thế giới thứ hai .có điều nhân vật chính không phải là một người chiến sĩ của nước Nga hay một nước nào khác chống phát xít mà là một binh sĩ của hàng ngũ phát xít .ngay trong những ngày ác liệt nhất của cuộc chiên tranh thì anh ta lại được nghỉ phép .và anh ta dã gap lại người con gái của mot ngươi ban cũ của gia đình anh ta đã cưới cô gái ấy .Nhưng mà gia đình anh ta đã thât lạc ,thành phố bị chiến tranh tàn phá .tuy nhiên thời gian anh ta nghỉ phép vẫn là thời gian ma anh ta sống ,khi anh ta trở lại hàng ngũ ,anh ta đã thả một toán tù binh ,trong số họ ,có một người đã quay lại bắn vào anh ta ,anh ta đã chết với bao câu hỏi chất chứa trong lòng.
    quả thực câu chyện này còn làm tôi cảm động hơn khi đọc chuông nguyện hồn ai kia.
    em trởvề đúng nghĩa trái tim em
    là máu thịt đời thường ai chẳng có
    cũng ngừng đập nêu cuộc đời không còn nữa
    nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
    (xuân quỳnh)

Chia sẻ trang này