1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai từng gặp chuyện này chưa :)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xtam.ulis, 10/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xtam.ulis

    xtam.ulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình và người yêu quen nhau đã 1 năm rồi...nhưng qua cái mốc 1 năm quan trọgn đó thì lại xảy ra rất nhiều chuyện :)

    Người yêu mình vào ĐH,phải đi tập quân sự 1 tháng...thế rồi chuyện cũng xảy ra...ny bị 1 thằng khác tấn công...và đã chấp nhận hôn nó :)
    Mình và ny đã cãi nhau rất nhiều...mình cố gắng ăn thua đủ để giải quyết trọn vẹn...và ny mình qđ quay lại với mình :)

    Nhưng mình vẫn ko yên tâm...mình vẫn thấy ny còn nt cho nó...và ny thường xuyên onl...mình cũng hay đoán già đoán non...nhưng 1 phần mình cũng tin ny...thế rồi 1 hôm khó chịu quá k kìm chế nổi đã nói ra hết...và qđ chia tay...vì mình k thích những đứa con gái đã có người yêu nhưng hời hợt...chỉ lo công việc vs bạn bè :)

    Rồi những ngày sau đó 2 đứa đã phải suy nghĩ rất nhiều...và khi gặp lại ny mình qđ chia tay mình...và bảo rằng 2 đứa nên đi riêng 2 con đường....nếu sau này có duyên thì sẽ gặp lại :)

    Và bh ny mình im lặng :)

    Mình nên làm thế nào :)

    P/S:Thật sự bọn mình rất yêu nhau và có nhiều dự định lâu dài...nhưng tính tình ny mình quá khó hiểu...mình rất cần những ai có kinh nghiệm cho mình lời khuyên :)
  2. xtam.ulis

    xtam.ulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Không nên spam bạn ạ :) vì chuyện tình cảm đã public là có rất nhiều vấn đề,bạn spam thật vô nghĩa :)
  3. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    có lẽ em ấy thuộc tuýt người dễ dãi :)
  4. longbibeo

    longbibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ nói thật với bác. trường hợp ny mà đi hôn thằng khác thì ko chấp nhận đc, e thấy bác còn chịu đc như thế là tài đấy...dễ có cái kiểu lần sau ko phải là hôn mà là làm cái khác thì bác tính sao???:( chia buồn với bác..
  5. xtam.ulis

    xtam.ulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    @timmaikhongthayten bạn giải thích sao khi bọn mình vẫn yêu nhau và rất bt :) chỉ có cái chuyện ny hay onl và nt...mình ko rõ là vì công việc hay là tán phét vớ vẩn...nhưng thật khó hiểu :)
    @Neubiettruoc problem :)
    @longbibeo Chả bít bạn có tin vào ny của mình ko...vì mình đã rất tin ny mình khi ny muốn quay lại vs mình :) nhưng mà sao bh thấy khó quá :)
  6. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Cả hai còn trẻ (con) đúng không? Ca này nghỉ thôi.
  7. xtam.ulis

    xtam.ulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    @Jum Em đã từng nghe 1 câu: Tình yêu ko bh có lần thứ 2...đừng vội từ bỏ vì những lý do ngớ ngẩn :) vậy liệu trẻ con có ảnh hưởng j ko ạ :) ko bít mọi người yêu theo kiểu người lớn thì thế nào :( thực sự là e cần hiểu ny em nên mới mong các bác cho lời khuyên...càng nhiều càng tốt ạ :) Tks mọi người nhiều lắm :)
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    khuyên gì nhỉ?2 người đều thuộc tuyp người dễ dãi,nên thích thì cứ nhích...cứ làm theo cảm hứng là ok hết
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Gái của cậu trẻ con, nên mới suy nghĩ và hành động như thế. Cậu cũng trẻ con nốt, nên không dạy được gái. Một là cậu lớn lên để có thể uốn nắn dạy dỗ gái, cái này có lẽ ngay bây giờ thì chưa được (nhưng đừng lo, một thời gian nữa tự cậu sẽ ngẫm ra dần dần thôi). Hai là cậu tìm một em khác mà cậu có thể dạy dỗ, hoặc dễ hơn thì chưa đến mức cần cậu dạy dỗ.

    À, vứt ngay mấy cái câu kiểu như tình yêu không bao giờ có lần thứ hai, hãy tỏ tình kẻo bạn sẽ hối hận suốt đời, rồi yêu thì phải chân thành,... vào sọt rác đi nhé.
  10. xtam.ulis

    xtam.ulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Yup :)) thật cám ơn bạn :) mình đã cố tìm cách dạy dỗ rồi...nhưng mà vẫn chưa được...vì ko thể nào lại đi ép buộc người khác như thế bạn ạ :))

Chia sẻ trang này