1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai từng gặp chuyện này chưa :)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xtam.ulis, 10/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TranNam75

    TranNam75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chú trên này đặt câu hỏi: " Ai từng gặp chuyện này chưa?"

    Tưởng chuyện gì, chứ chuyện xảy ra như thế này thì anh gặp khá nhiều và nhiều nhất là trên cái diễn đàn "tư vấn tình yêu" và anh muốn nhắc lại: "Nguyên nhân thế nào thì kết quả như thế". Trong cuộc sống cần nhiều việc phải làm, con gái có bị bão lũ cuốn trôi đi hết mà các chú phải lo.

    Quyết định chia tay trong trường hợp này là đúng. Nếu cố gắng gượng ép, kéo dài thì chú chỉ nhận lấy cái kết quả là buồn bực, hoang mang, khổ sở mà thôi.
  2. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    cũng gặp chuyện này rồi ,hơi khác một chút cáo đi học xa ,thay lòng đổi dạ ,nhưng khi về nhà thì vẫn em yêu anh nhất ,bó tay
  3. xtam.ulis

    xtam.ulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    đã chtay sau 1 lúc quyết tâm làm rõ mọi chuyện :) mình chỉ hơi nặng lời 1 tí là đồng ý luôn :) bh thấy cũng hơi buồn :)) căn bản đây là tình đầu,và cũng kéo dài 1 năm rồi,nhiều kỷ niệm nên lòng người khó qua nổi trong chốc lát ạ :)))))))
  4. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Congratulation! Close topic!
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Gái kiểu này thì đầy, nhưng chủ topic thế này thì chưa thấy.
    Hỏi người ta trả lời thì lại phản đối.
    Trong đầu có vẻ toàn tiểu thuyết vớ vẩn, chẳng thực tế chút nào.
    Rồi còn như kiểu đi giảng giải cho các bạn: Tôi đã yêu đến thế naò, và nó như thế nào.- Nhưng bạn KCB thì chả thấy nó thế naò cả.
    Tình này là tình đầu, chuẩn rồi. Nhưng là tình đầu hời hợt.
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - A gặp chuyện này rồi, là người trong cuộc nữa
    - Muốn giải quyết (tạm thời) thì chỉ có cách a đá gái, may ra gái sẽ quay về với chú. Về lâu dài, gái cũng sẽ kiếm thằng khác
  7. ThoSanDem

    ThoSanDem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt là thằng bị thiến sót ah? Yêu một con như thế đã là ngu lần 1.Để nó qua mặt mà còn dễ dàng tha thứ thế là ngu lần 2.Với nhưng em như thế không làm gì mà chia tay là ngu lần 3.Chia tay rồi mà còn phân vân lên đây hỏi là ngu lần 4.
    Kết luân: ngu 4 lần + hành động không man tí nào.Nó bỏ là phải
  8. hoahongden1408

    hoahongden1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    chia tay rồi thì thôi.
    chả thằng đàn ông nào chấp nhận người yêu mình lại hôn thằng khác
    trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
    điều đó là tối kỵ.
    không chấp nhận được.
    chia tay là 1 quyết định hợp lý.
    khi đã hôn rồi thì việc lên giường cũng chẳng khó khăn gì.
    khuyên chân thatnfh chủ thớt hãy đào sâu chôn chặt và cho mối tình đó vào dĩ vãng
    còn nếu có máu chơi bời thì cứ để đấy, và cứ coi nó là công cụ xác thịt để giải trí.
    Loại gái này chỉ có chữ phang chứ không có chữ yêu.

    :)" smilieid="27" alt="" border="0" src="/images/smilies/19.gif" />
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ngu nhưng mà vì BỐN LẦN nên vẫn còn khá là BẤN...
  10. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Mọi chuyện khác anh dek cần bàn , anh vào để chỉ cho chú thấy tại sao con ghệ của chú lại đối xử với chú như thế

    Đây , nguyên nhân đây:
    Chú quá mê muội để nó leo lên đầu lên cổ chú ngồi . Cái chuyện nó theo thằng khác chỉ là sớm muộn . Anh ko cấm chú yêu thật lòng , nhưng phải tỉnh táo . Quan niệm sai lệch về tình yêu sẽ khiến chú u mê . Nếu không sữa đổi cảnh này sẽ tái diễn

Chia sẻ trang này