1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai từng rớt ĐH nào ?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi liemdng, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Ai từng rớt ĐH nào ?

    Chào những ai từng là cựu học sinh PCT đã rớt ĐH, các bạn cảm thấy thế nào khi là học sinh PCT ma rớt ĐH hả? Tui cũng là một kẻ từng thất bại như vậy đó, năm nay tui thi lại nhưng không biết có đậu được nữa không đây.
    Nếu ai từng như tui thì hay làm quen với tui nha hi vọng những kẻ thất bại sẽ không như vậy nữa.
    ke_thich_dua_tro_lai@yahoo.com mail tới địa chỉ này nhé?!

    Liem
  2. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Rớt đh là chuyện rất bình thường, nhưng đủ tinh thần để thi lại hay không hay là tìm một hướng đi phú hợp với mình đó lại là một vấn đề.
    Ngày nay chuyện học đại học ở Đn giống như là phổ cập , nhà nhà có con em học đại học.. trong khi các trường trung học nghề thì rất ít ngưòi thi vào ! tại sao như vậy ?
    Thực tế hiện nay đang cần rất nhiều công nhân có trình độ cao, giỏi tay nghề mà lương bổng lại cao. Trong khi trình độ đại học ra chưa chắc bằng. Có thể kiến thức về lý thuýêt thì rất tốt nhưng thực tế thì thua xa một người công nhân.
    Tiến vào đời không chỉ có một con đường là đại học.... nhưng mạnh dạn đi theo con đường của riêng mình không là chuyện dễ , gia đình, nhà trường thầy cô, bạn bè kỳ vọng nhiều thứ nơi mình làm cho mỗi học sinh khi đi thi đại học gặp rất nhiều áp lực.
    Một chút suy nghĩ cùng các bạn .!!!!

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  3. hijack

    hijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hê!!!
    Thời buổi cơ chế thị trường cả trong giáo dục bởi sự ganh đua! Học đại học xong mà ra ngồi ăn không ngồi rồi thì cũng là vô ích, cũng chả để làm gì!! Thế mới có chuyện dần dần giác ngộ hiểu ra để rùi năm nay các trường cao đẳng còn khó hơn đại học.
    Khủng hoảng xã hội! Ai cũng muồn làm thầy cả thì lấy ai làm thợ hử trời!!!

Chia sẻ trang này