1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào.........!!!!!!!!!!1@@@@@@@@@2 ((Tầng 10, vui vẻ thoáng mát quá hí hí)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 14/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Sông đà nà đinh đâu rồi ?? Vụ thứ 5 thế nào đây ?? Không có lịch trình chi tiết à ??
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Ommi đã vào đọc bài ở đây !
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hay chuyển vụ ngày mai sang tối nay - đi xem phim kết hợp tổ chức Sn cho Sông Đà luôn ? Xem phim gì cũng tốt, trừ phim VN và phim tình củm chút chút chít chít
    Có ai có ý kiến gì không? Không có à? Thế là quyết định vậy nhé !
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tình hình tối nay thì chắc tớ không đi được roài, hôm nay là thứ tư mờ, thui mọi người hẹn hò nhau vậy.
    Hìhì, mọi người đi vắng hết, sếp cũng đi vắng roài nên nhảy vô đây bon chen được. Hình như mình hư thật roài, từ hồi bị chuyển ra đây lúc nào cũng có tư tưởng đối phó, lúc nào cũng chỉ mong mấy cặp mắt xung quanh đi sạch để cho mình còn thập thò trong nhà, chít thật...chít thật...hư quá...
    Mà cái vị Sư tỷ của mình, chắc là nghe ngóng hay cái giác quan thứ 6 của chị rung rinh mà im thin thít mấy ngày hôm nay thế. Thấy thông báo của Songda mí hiểu ra, hờ hờ...không bít lúc mình vào thì chắc nghỉ luôn trước nửa tháng không vào nhà mình mất ( kích động, khiêu khích tí).
    Sư tỷ ới sư tỷ ơi, Songda không vào nữa đâu, Songda không chuyển tới cơ số rất nhiều quà kiểu....gửi gió cho mây ngàn bay nữa đâu....phù...hú vía chị nhờ....cô ấy xinh thế...dịu dàng thế....nhưng mà người cô ấy đang nghiêng, ôm bằng đấy món quà vào cô ấy chưa hoàn thành đã ngã cái ...roành ra đấy thì chít...
    Mà cái cô Songda này cũng khéo hăm doạ người khác cơ, lại còn làm bọn tui mừng hụt nữa chớ, đang định khi cô vào đấy mở tiệc ăn mừng ví nhau gọi là tổ chức tiệc sinh nhật vắng mặt ( nghe cứ như toà xử vắng mặt ấy nhờ). Chẹp chẹp....thế lại.... phải đi KARA ví cô à, chậc..chậc...
    @Trợ lý: Em ơi, cứ tà tà, không vấn đề rì đâu, seo mà dế bị tác động thế

  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, đang hăm hở vào nhà mình, đọc bài cùa em F84 ở trang 7 xong tự nhiên chán cái ttvn, chẳng còn hứng thú mấy nữa. Chán thật ! Vì sao à? Nói thẳng ra là mình ghét thằng kankuli và những ai chơi với nó ! Vì sao ghét ? Vì nhiều điều, trong đó có cả những điều mà có một số người nhà mình cũng đã từng ghét ... Cũng không cần giải thích - thích ghét thì ghét thôi !
    Tuyên bố tu 1 tháng ! Ai biết mod nào bảo treo nick hộ tớ với ! Lâu hơn cũng được, chẳng chết người đâu mà ...
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ômi hâm rồi, dạo này toàn ăn nói lung tung
    cả nhà ui, tối thứ 5 này, ngày 17/11/2005, chúng ta sẽ hoành tránh tổ chức mừng sinh nhật cô khỉ đáng iu sông đà của chúng ta vào hồi 19h30, tại quán cafe Nghĩa, 17 Hàng Da nhé. Đề nghị mọi người đến đông đủ và đúng giờ để kịp bon chen hoành tráng.
  7. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Anh ủng hộ , anh cũng ghét cái thằng đấy. Chẹp không trêu em F84 nữa
    Nhân đây nói với cậu Kankuli : cậu chẳng là cái quái gì mà xen vào chuyện của hội chúng tôi nhé, cậu làm mod box Tâm sự chán rồi à theo đuôi chúng tôi làm gì, thế mà nói này nói nọ muốn làm box Tâm sự đỡ loạn........... đề nghị cậu chấm dứt ngay
    Điều nữa cậu bao nhiêu tuổi tôi ko biết nhưng đừng có nói chúng tôi là thằng này , con kia nhé kẻo có ngày bị chửi cho đây. Việc của cậu thì đừng có lôi em F84 vào tự cậu đi mà giải quyết, vơ va vớ vẩn
  8. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha đáng đời cái tội viết xong rồi còn xóa. Vẫn lộ tẩy kìa em ơi. Vụ tối nay thế nào đấy, nhắn lại cho chị nhé.
  9. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0

     
    Cầu mong
    [​IMG]
    Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và bình yên trong một thế giới có nhiều điều mà bạn chưa thể hiểu được.
    [​IMG]
    Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan.
    [​IMG]
    Bạn hãy luôn biết rằng, có một người nào đó hiểu và yêu bạn, người đó luôn ở cạnh bạn ngay cả khi bạn thấy cô độc nhất.
    [​IMG]
    Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một cuộc sống bình yên.
    [​IMG]
    Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hàng ngày.
    [​IMG]
    Và cầu mong, bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng.
    [​IMG]
    Hãy nhớ mặt trời vẫn chiếu sáng, khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận. Bạn hãy tin rằng một người yêu thương bạn thật sự là khi họ không có ở bên cạnh bạn nhưng bạn vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người ấy.
    [​IMG]
    Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có.
    [​IMG]
    Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh của bạn trong tương lai.
    [​IMG]
    Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng.
    [​IMG]
    Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó.
    [​IMG]
    Và cuối cùng
    [​IMG]
    Cầu mong bạn luôn luôn cảm thấy đuợc yêu thương.
    [​IMG]
     



     
     
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Có vụ này sao tớ không biết hic hic, ở đâu đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này