1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào.........!!!!!!!!!!1@@@@@@@@@2 ((Tầng 10, vui vẻ thoáng mát quá hí hí)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 14/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    @Hoa Mua Ha: bạn viết trong Word rồi paste ra đây hả ? :)
    Úi dào. Bạn cấp 3 của tớ cưới nhiều lắm rồi. Đến khi tớ cưới bọn nó vác con chúng nó đến chúc mừng. Tự nhiên có cảm giác trẻ ra Tớ đang quyết tâm cưới vợ muộn nhưng khó quá. Chờ quyết định của bác sỹ vậy
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Tại sao trăng cứ mãi không tròn?
    Tại sao nho vẫn mãi còn xanh?
    Tại sao sóng vẫn còn phải tìm ra tận bể?
    Tại sao ý cứ bị nhốt mãi trong lời và chịu sự chật hẹp của ngôn từ bó buộc ?
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay có người nói với mình: " chắc mình lạc lõng rùi... bài của mình... thậm chí không có 1 người reply, không 1 người quote lại". Bây giờ có người đáp ứng rùi nè, Ô mi hỡi Ô mi ơi, còn giận chị không? À, mà quên, đến tận chiều nay mới hết cơ, phải không Ô mi?
    Không phải vậy. KHông phải mình không còn chung quỹ đạo với bạn bè. Chỉ là một phút giây LẶNG giữa cuộc đời thôi. Có những ngày thật buồn, như hôm nay, nhưng hôm nay là Sinh nhật Sông Đà, không thể than buồn được, vậy thì phải trêu người này, chọc ngoáy người kia, cũng là một cách để mình bớt stress và nhẹ nhàng đi. Nụ cười, dù là trên mạng, vẫn làm chị cảm thấy vui, nỗi buồn phút chốc nhẹ như gió thoảng.... Thật ra có những ngày chị cũng như Ô mi hôm nay, cảm thấy lạc lõng giữa niềm vui, nụ cười Canh Thân, và chị lặng im... rồi sẽ qua... rồi ngày mai lại đến... dù muốn hay không một ngày mới vẫn bắt đầu.... và nhớ câu hát "cuộc đời có bao lâu mà hững hờ...."
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng mình không đeo kính nên không thấy trăng tròn
    Phải chăng nho không phải của nhà mình nên mãi mãi còn xanh
    Phải chăng sóng chưa đủ lớn nên phải dựa mình vào bể
    Phải chăng lời không đủ cao, ngôn từ không đủ thoáng để ý thoát ra
    ???
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    @Cyber: Ừ, nếu mở cửa sổ Internet cả ngày thì ngại lém nên toàn phải thế thôi Cyber à. Chắc cậu nhìn thấy chữ I của tớ đúng ko?
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0

    Cái ảnh này hay quá
    [​IMG]
  7. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... thời gian, thời gian sao cứ trôi nhanh vậy, có quá nhiều thứ phải làm Tâm trạng dạo này bị xáo động, đầu óc luôn trong tình trạng căng ra ... tinh thần ngày 1 sa sút CÓ phải do điều đó .....
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tối nay 6h hẹn tại Cung văn hoá Hữu Nghị, Đường Trần Hưng Đạo đi ăn lẩu? Sau đó thì đi hat hoặc Cà fê bàn sau?
    Đề nghị có mặt đông đủ đúng giờ
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 17/11/2005
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Định kêu gọi mọi người xây nhà hôm nay cho số trang đúng bằng tuổi Sông Đà nhưng thấy mọi người đi đâu ấy. Hôm nay chắc chỉ đến 20,21 là cùng. Thế này thì mang tiếng nịnh nọt SĐ quá nhỉ ?
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Trưa giờ đau đầu quá, có lẻ căng thẳng vì ..... không được đi ăn lẩu, dự Sinh nhật Sông Đà . Nhà mình lại vắng vẻ, ra vô chỉ có 1, 2 người mà cứ đứng im lìm nhìn nhau, kể ra Ô mi tâm trạng cũng đúng nhỉ
    Ngày nay Mactoc đi đâu mà mất biệt từ sáng giờ, vào nhà điểm danh cái rùi biến mất lun.
    Smkt thì chắc là mất hút trong giờ làm việc rùi.
    Cỏ May hư nhỉ, giờ này mà còn chưa vào điểm danh, chúc mừng Sinh Nhật Sông Đà. Cả cô Hoa nữa, vào nhà mà chưa chúc mừng Sinh nhật Sông Đà nhé. À, hay là Hoa định tặng riêng cho Sông Đà món quà gì đấy nên để tối đưa cho Sông Đà rùi nói lời chúc mừng lun (Sông Đà ơi, quà của Hoa nhớ chia chị đấy nhá, công gợi ý mà)
    Nghe lời Cỏ May, chị đã gởi thư cho cả 3 Mod của Tâm sự nhờ chuyển topic của mình qua bên này, mà giờ chưa thấy động tĩnh tăn hơi gì nên đành post lời ca thán vào đây, cả nhà cảm phiền đọc cho... vui nhé
    Tối nay mọi người đi chơi hoành tráng vào nhé. Nhím ơi, nhớ chụp hình cả nhà, chụp chân dung từng người một, gởi cho chị xem với nhé Chắc tối nay sẽ đông đủ mọi người đấy Nhím ạ.
    Xung ới ời ơi, tối nay Xung có đi không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này