1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào.........!!!!!!!!!!1@@@@@@@@@2 ((Tầng 10, vui vẻ thoáng mát quá hí hí)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 14/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Post nhạc hT em nĂy
    Crying In The Rain - The Everly Brother
    Được Squall sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 14/11/2005
  2. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì câu slogan nào đc chọn ạ. Câu của em đúng không.
    "Canh thân là nhà, cuộc sống là nơi ta nghé qua"

    CHÚC MỪNG NHÀ MỚI
    Được fanmatic sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 14/11/2005
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp nhà mình chuyển nhà mới em xin có lời chào và chúc cả nhà mình vui khoẻ ạ ( hi hi thấy khả năng bon chen của em khiếp hông ). Nhân đây, em xin fép kể tặng cả nhà mình một câu chuyện vui nhé
    Chị biennho sau nhiều năm xa cách hí hí quyết định trở lại HN thăm các thành viên box CT. Đón tiếp chị biennho có đầy đủ các thành viên, chị smkt, chị mactoc, chị nhím, chị songdanamdinh01, chị hoamuaha, chị huongcomay, anh hbb, anh squall, anh karina, anh cyber, frozen ... nói chung là đủ hết, chỉ thiếu có hai ng là anh ommi và anh Y_Not. Chị biennho rất thắc mắc bèn đòi tự mình đến thăm hai anh. Chị mactoc xung fong dẫn chị biennho đi ... Họ đi mãi, đi hoài, tới một địa điểm khá xa trung tâm thành fố, đó là một nơi rộng rãi, với những ngôi nhà trắng một tầng, thoáng mát . Ở đó có rất nhiều ng đi đi lại lại trên sân, gương mặt họ thật ngây thơ và trong sáng
    Chị mactoc dẫn chị biennho vào một căn buồng, trong đó anh Y_Not đang ngồi trên ghế, ôm một con búp bê nhựa. Anh Y_Not ko có vẻ gì nhận ra chị biennho và chị mactoc cả, chỉ chú ý vào việc nựng con búp bê và nói những lời rất trìu mến Anh cư xử cứ như thể con búp bê là ng yêu của anh vậy Chị biennho ngạc nhiên hỏi "Y_Not bị như thế này từ khi nào hả mactoc?" Chị mactoc buồn rầu trả lời "Y_Not trở nên đau khổ như thế kể từ ngày bị người iu bỏ rơi chị ạ". Hai người lặng lẽ đi sang fòng bên cạnh thì lại thấy anh ommi trong đó. Anh ommi cũng ko hề nhận ra hai chị. Anh có vẻ mặt rất sầu thảm, chán nản và tuyệt vọng. Thậm chí có vài lần anh định đập đầu vào tường nếu ko có sự ngăn cản của các y tá. Chị biennho thốt lên "Thế còn ommi, ai đã khiến cậu ý trở thành thế này?", chị mactoc lắc đầu chán nản "Cô gái ấy sau đó đã quyết định lấy ommi" Chị biennho thờ dài "Ồ, thế là kết cục cũng ko khác nhau à!!!!"
    Hí hí truyện đến đây là hết, có gì mạo fạm mong các anh chị bỏ quá cho em Una lắm điều này ạ
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chán thật, tớ vẫn có thói quen bấm sang link của Tâm sự. Quả là việc quen với đường tắt thẳng tới nhà mình ở đất mới vẫn chưa quen. Sang Tâm sự rùi mới chợt nhớ ra là nhà mình đã dới hộ khẩu. Hihihi, hôm nay quyết tâm.......ngủ sớm nên sẽ lượn lờ được ở nhà mình chút chút thui nhá. Lúc chiều bon chen đổ móng bị sếp và một số cặp mắt lườm chít thui.Chắc mấy ngày tới phải tu triệt để rùi, ra ngoài này bị đưa vào tầm ngắm kinh quá
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    EM una cũng khoẻ bon chen thật, giống y như mình, thảo nào có người bảo...giống. Mặc dù chị vẫn kiên định đặt cửa cho omi nhưng cũng không vì thế mà không cổ vũ cho em. Tuy nhiên là cổ vũ thuần tuý thui nhé, đừng mong chị bỏ bạn qua em để đặt cửa, hihihi, chị đã quyết định là không có đổi tí nào nên cũng đừng mong chị có thể tiết lộ thông tin tàu ngầm nào cho em cả. Hihihi, omi cố lên, kể chuyện đi cho una biết tài của cậu ( nhớ là nhà cậu lắp ADSL rùi đấy nhá) tích cực lên nào, kho truyện của cậu đâu roài, thể hiện đê cho una biết tay lun. EM una cũng cố lên nhá, cố lên để chuẩn bị đòn hồi đáp của omi này
  6. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    điểm danh nhé.. hic, nhà mới mãi mới biết.. hôm nay làm việc tận 9h mới về.. mệt quá...
    mai lại còn phải đi nữa chứ..
    ngủ thôi...
    hy vọng nhà mình ở đây không gặp những chí phèo đời mới..
    happy birthday 2 songda.. hẹn thứ 5nhé..
  7. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    CHÀO CẢ NHÀ!!!!!
    Xây nhà mới mà không báo cho mọi người, may nhờ chị mactoc em mới biết đưồng về nhà. Chà, bữa ni vô nhà mình phải đi đường vòng, xa thật nhỉ.
    CHÚC NHÀ MÌNH VUI VẺ, XÂY NHÀ THẬT KHOẺ.
    Mà chưa thấy ai nâng li chúc mừng nhỉ.

  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đã có nhạc thì cũng phải có hoa chứ nhỉ. Mùa đông thì người ta thường nghĩ đến hoa gì nèo, tớ thì tớ vẫn hay nghĩ đến hoa thược dược vì nó gắn bó quá nhiều với những cái Tết đã qua của mình rùi. Bây giờ chắc chỉ ở quê người ta mới cắm thứ hoa rực rỡ này thui, còn ở thành phố đã được trang hoàng bằng đủ các loại hoa đắt tiền và lạ mắt rùi
    Hoa thược dược cho mùa đông nè, và cho những ai sinh trong mùa này nữa ( tớ thấy bảo tuổi mình mà sinh mùa đông và mùa xuân là được mùa sinh đấy, là tốt đấy, sướng nhá)
    Hic, chả hỉu sao tớ pót mãi không được, chắc lại phải nhờ Cyber hay omi hay Xung thui
  9. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------
    Chúc mừng .....chúc mừng. Nhiệt liêt chúc mừng. Nhưng theo phong tục Việt Nam mỗi khi chyển nhà mới là phải mời người thân họ hàng....đến để mừng nhà mới nhỉ?
    Đợi mãi chả thấy rục rịch gì nhỉ?
    Thèm ăn cỗ nhà mới quá..
    Được overlasting sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 14/11/2005
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thía bác muốn ăn cỗ theo kiểu nào : tiệc ngọt, tiệc mặn, tiệc chay, tiệc đứng, tiệc ngồi, tiệc mi nhon hay tiệc hoành tráng, tiệc trong nhà hay ngoài trời.....cũng phải trình bày ý nguyện để cả nhà em kính bác chứ.
    Nhà em thì lần nào gặp nhau cũng là tiệc rùi, không ăn thì cũng là nói, như mở hội lun ý. Vào quán nào là quán đó tự dưng nổi tiếng vì ai đi qua cũng tưởng ở đó đang tổ chức đình đám hay hội hè gì.....tự dưng người ta tín nhiệm mà vào đặt chỗ ( mặc dù có khi lúc đó nhà em chỉ có lèo tèo vài người)
    Đấy, bảo ngủ sớm mà bây chừ vưỡn còn bon chen, chít thật, mải mê quá. Thi, lần này tớ về thật, về thật lun ấy nhá
    ( Tớ vừa nhìn thấy trợ lý online, chắc là tớ đi thì đến lượt trợ lý tớ hoành tráng rùi)
    Chào cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon và...mơ về tớ ( điệp khúc)

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này