1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào.........!!!!!!!!!!1@@@@@@@@@2 ((Tầng 10, vui vẻ thoáng mát quá hí hí)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 14/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, tranh thue copy and paste nè
    Phải công nhận là con gái HP có nước da nhìn thích thật ( bọn tớ toàn hỏi đường con gái để tranh thủ...ngắm), đến lúc nhìn cái mặt mình ngại chít đi. Tuy nhiên....con trai HP thì phải nói sao nhở...e ...hèm...chán lém, xí xa xí xọn, chẳng ai người ta hỏi mà cũng cứ le te...rùi thế nào nữa nhở, cái này thì phải hỏi trợ lý tớ bít liền.
    Đi cái đoạn ở mấy đường ngoài thì quy hoạch lung tung, đường xá cứ rối mù cả lên, được mỗi cái lắm cây, đường thì nhỏ nên đi cũng đỡ hơn, nhưng toàn cái cây gỉ gì gi ấy, chẳng phải toàn phượng như tớ tưởng.
    Lò dò tìm cái đường Phan Bội Châu có Trà cúc vàng của Sông đà mí bít được trung tâm thành phố như thế nào, may còn vớt vát được tí vì trông cũng tạm ổn. Tuy nhiên tất cả quy hoạch hình như chỉ để ngắm, chẳng ai đi dạo chơi và thư giãn ở đấy, hơi phí. Tớ thấy được mỗi cái đoạn trên đường đi Đồ Sơn, mà nó mới dựng cái nhà gì to đùng có mái nhìn như cách diều trông hay lắm. Tớ túm lại 1 cái về kiến trúc ở đấy là có xu hướng hơi bay bổng với những đường nét cong vút lên nhìn thoáng và ngẫu hứng. Chắc là theo ý tưởng chung của 1 phong cách kiến trúc.
    Đi vòng vòng quang biển theo đường chân núi (hay gọi là đồi nhỉ) thấy không khí có chút gì đấy rất giống Đà Lạt, hihihi, nhớ Đà Lạt quá. Le te lên khu casino bị nó đuổi ngoây ngoẩy, gớm quá, chả thèm, về đi dạo quanh biển thích hơn. Nhưng tớ nói thật nhé, lần đầu tiên trong đời đến Đồ Sơn mà buổi tối nhìn đâu cũng thấy đèn trên bờ nên cảm giác lắm lúc chẳng khác gì đi quanh ...Hồ Tây ở HN ý, có tiếng sóng mới phân biệt được chứ không cũng ì oạp như sóng hồ tây thì thất vọng lắm. Nhưng dạo biển đêm hóng gió thì thích lém. Cả buổi sáng nữa, nhìn sóng đập ầm ầm tung bọt trắng xoá ngay chân ý, mà đê xây ván vát nên làm giảm mức độ va đạp trực diện của sóng. Các cậu cứ tưởng tượng sóng trào ào vào đập mạnh và tung mình lên thành một dải dài liên tiếp như ngoài sân bóng, các cổ động viên lần lượt đứng lên theo từng đợt một, chẹp....chep...đã mắt
    Hihihi, mới tạm thế đã nhá, món ăn kể sau, qua qua thui
    @trợ lý: có kể cùng sếp thì phải nhớ chắt lọc chi tiết nhá, không là ?olộ thiên? hết thì chít đấy. Viết xong đọc kỹ mí được gửi nghe không
    Tớ cho cả nhà ngắm em tớ tí nè
    [​IMG]
    Hơ hơ, sếp ơi, sóng nó....đ...u...ổ...i...em, chít rùi chít rùi, đang tạo dáng mà nó cứ....đ..u...ổ...i...thế này thì làm sao

  2. bupbekaty

    bupbekaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Matoc a!!! tớ sợ con ma ynot lắm roài. Mọi ng nhà chúng mình nhìu thế mà vẫn chưa giải quyết được con ma đó nhỉ???Cứ để nó lang thang vào doạ nạt, ăn thịt, bắt cóc con nhà lành như thế là tớ khó chịu lắm roài.
    Ơ mà trông con ma đó thế nào hả matoc chắc là xấu xí, bẩn thỉu lắm đúng không??? tóc dài xoăn tít bù xù này, quần áo thì rách dưới này, ống thấp ống cao này, đen ngỏm đen ngòm này,...............eo ơi tớ nghĩ đến đây mà ớn hết cả người.oẹ....oẹ......
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bài này nghe nhộn nhỉ
    Nếu nó đòi pass thì đây nhé
    user:y@n
    pass: yeuamnhac
    Why - Tiggy
    Cầu cho lần này được, bài này hay mừ
    Na na na na, Na na na
    Na na na na, Na na na
    Na na na na, Na na na
    Standing beside you
    Wishing you always be close to me
    And how can I tell you
    Everynight I see you in my dreams
    Believe me, don''''t be me
    I would never let you go
    Why, why do this have to be a fantasy
    Let''''s make our love become reality
    Oh, how I pray for that day to come
    When will be join together calls as one
    Together calls as one
    I feel the passion
    Burning deep inside my soul
    And don''''t have solution
    I know you catch me if I fall
    Believe me, don''''t be me
    I would never let you go (Why...)
    Why, why do this have to be a fantasy
    Let''''s make our love become reality
    Oh, how I pray for that day to come
    When will be join together calls as one
    (Na na na na, Na na na)
    Together as one
    (Na na na na, Na na na)
    Together as one
    (Na na na na, Na na na)
    Together as one
    (Na na na na, Na na na)
    Together as one
    Whoo........ Yee...h..
    Whoo........ Ye...h.
    Believe me, don''''t be me
    I would never let you go
    Why, why do this have to be a fantasy
    Let''''s make our love become reality
    Oh, how I pray for that day to come
    When will be join together calls as one
    (Na na na na, Na na na)
    Together as one
    (Na na na na, Na na na)
    Together as one
    (Na na na na, Na na na)
    Together as one
    (Na na na na, Na na na)
    Together as one​
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 23/11/2005
  4. bupbekaty

    bupbekaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    UI tiếc wá em không nghe được các bác ạ. Chim Kú wá
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    @ F84: Em ngó cái gì thế hả, tìm cái gì đó? nhưng hình đẹp đó khen cả người trong ảnh lần người chụp ảnh.
    @ Mactoc: Tớ mà có anh iu như cậu tớ cũng lên đây tình củm
    @ Bupbekaty: Con ma Y_not ấy chỉ doạ được người yếu bóng vía thôi, cậu cứ mạnh lên hắn sợ bỏ chạy luôn ấy mà
    @ all: Áo đẹp thế mọi người ko khen à. Hay là ko biết là quà của nhà mình, tớ hơi bị được ưu ái, cảm ưn
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 23/11/2005
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0

    @ all: Áo đẹp thế mọi người ko khen à. Hay là ko biết là quà của nhà mình, tớ hơi bị được ưu ái, cảm ưn
    [/quote]
    Quên quên, à không, đang mải mê ngắm áo mới quá nên chưa kịp khen hí hí, cái áo đẹp nhỉ, người mẫu cũng đẹp nhỉ (sướng nhé) hơ hơ, quà quà quà, tớ cũng thích quà
  7. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... đề nghị vào bệnh viện tai mũi họng trung ương và khám màng nhĩ
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hơ hơ hơ nhìn mình lúc nào mà sao tả đúng thế nhỉ .... dù sao thì mắt ko phải khám nhưng tai thì chắc .... ... he he he công nhận học văn giỏi nên nhận xét mình đúng thật he he he giật hết cả mình, cứ như sống cùng nhà
  9. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... ma thì đương nhiên chỉ có những người yếu bóng vía mới sợ chứ .... nếu ko có những người yếu bóng vía thì ma nghẻo lâu rồi ..... măm măm ... vừa chén được 1 người yếu bóng vía hí hí dạo này nhiều người yếu bóng vía quá ... no căng cả bụng
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Còn nữa, cậu đã tả thì tả cho cạn nghĩa kẻo Y_not lại tủi....tớ thêm vài câu cho hoành tráng nhé....
    Ơ mà trông con ma đó chắc là xấu xí, bẩn thỉu lắm đúng không??? tóc dài xoăn tít bù xù này, quần áo thì rách dưới này, ống thấp ống cao này, đen ngỏm đen ngòm này,...tay dắt vợ...tay đỡ con...mồm con mếu máo.....mồm cha quát tháo...hai mắt vợ Y_not nhìn chồng nhìn con thao láo miệng hét láo láo!!!........còn rì nữa không nhể!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này