1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào.........!!!!!!!!!!1@@@@@@@@@2 ((Tầng 10, vui vẻ thoáng mát quá hí hí)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 14/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Tây tiến này, NT có Tháp Bà Ponagar linh thiêng lắm nhé. Mọi người muốn cầu khấn, lòng thật thành tâm vào nhé, thì hãy chuẩn bị trước đi. Lúc đó, chị dẫn đi. Lời cầu xin của chị ở nơi đây đã thành hiện thực rồi. Hôm qua chị vừa đi cúng tạ.
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày tưởng là thoải mái rong chơi vậy mà thành lao động quần quật.
    Vừa mở mắt ra đã tập thể dục với 2 xô quần áo đầy khự. Đói mỏi hết cả.........mắt thì phải đợi một người qua đón đến dài cổ mới được măm đĩa bít tết nguội tanh.
    Tưởng được sung sướng khi đã yên vị trong rạp phim vì thoả mãn cái sự thèm phim đến cực độ của 3 tuần vừa qua thì được 30 phút "Về nhà ngay không thì bảo, phim ảnh gì giờ này, về trông nhà bán hàng" hic hic, con bé không dám trả lời một câu nào, trong sự ức chế ra về.
    Sau khi dọn hàng, tức quá lôi hết đồ trong nhà ra dọn dẹp và lau hết cả nhà, hẹn bạn đi chơi mà mãi 8h tối mới được ăn và lại phải ăn bít tết, vì chẳng còn biết đi đâu nữa
    10 tối, đi mua được cái pin lắp vào điều khiển để bật DVD Siêu điệp viên 2 cho nó bõ tức vì bị xem dở, điều khiển hỏng lại phải chỉnh tay. Xem lại từ đầu, được 30 phút (tức là bằng thời gian xem ở rạp) thì đầu DVD kẹt, không xem được nữa.
    Không đầu hàng, nằm buôn chuyện với bạn đến 12h30, chỉnh lại cái đầu DVD bằng được, bật mãi nó cũng phải lên, nằm xem hết phim và xem thêm ít phim ở cable, 3h sáng đi ngủ, đang ngủ cũng nằm mơ thấy xem phim
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chờ mãi mới thấy sang trang mới để viết nhời này, hihihi.Tớ có lời chúc cho 1 tuần mới gửi tới cả nhà mình nè
    CHÚC MAY MẮN CHO T2, AN LÀNH CHO T3, NỤ CƯỜI CHO T4, VẠN SỰ TỐT LÀNH CHO THỨ 5, THÀNH CÔNG CHO T6, ẤM ÁP TÌNH YÊU CHO T7 VÀ NGÀY CHỦ NHẬT HẠNH PHÚC​
    @Chị biennho: Thế à chị, lần trước em vào vì chỉ có mỗi chút buổi sáng mà đi thăm cho 1 tuor nên chỉ lên đó...tạo dáng được chút rùi về, chỉ vái vái chứ chưa cầu khấn được gì nên lần này quyết tâm chị ạ, hihiih, quyết tâm cầu khấn vì có nhiều điều mong muốn quá. Mờ bi giờ thì chỉ mong mọi việc sẽ ổn thoả cho chuyến Tây tiến tới thui, không có gì thay đổi cả, chị đi lễ tạ thì cầu giúp em cho bọn em đông đủ vào gặp chị nhá. Hihi, tụi em vào sẽ lễ tạ sau, cả hậu tạ chị nữa
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ định sáng nay ko đi làm nhưng nghe Smkt réo gọi ko ngủ nổi, phải bò dậy mà đi đây nè.
    Mình ko đi xem phim được xem ra vẫn còn sướng hơn người đang xem dở phải về.
    Thôi tớ đến điểm danh rồi về đây, về nhà ngủ buồn ngủ lắm rồi.
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mong muốn của chị thành hiện thực. Em cũng một lần được đến đó nhưng lại chẳng biết cầu xin gì, chỉ có mong muốn gia đình luôn được sức khoẻ và bình yên hì hì, và cũng có lẽ nó thành hiên thực rồi
    Hbb, cá chép om dưa ăn ở đâu để còn hẹn hò mọi người nào. Hôm nay đã là thứ 2 rồi
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Không bít nói gì hơn ngoài ba chữ " Tụi nghiệp cậu". Thương cậu ghê, sao mà đen đủi thía, tớ đã nhắn bảo cậu tối đi xem "Thần thoại " trả thù đi mờ, khổ thân chưa.
    Tối hốm qua trợ lý tớ cũng bị lâm vào cảnh trớ trêu khi nghe đồn omi tự phác hoạ chân dung hoành tráng nên ăn cơm xong chạy ngay ra hàng net, ngồi vắt vẻo thế nào mà lại bị .....sái ngón chân cái, thế rùi lúc về lại bị đứng ngoài vì cả nhà đi vắng hết, không có xe vì đi bộ, máy còn có mấy nghìn quyết tâm ngồi nhắn tin và làm từ thiện cho bọn muỗi. May mà bố mẹ em về sớm và có đứa biết đường về quê không thì tớ lại chấm phẩy mà phi xe ra đưa em tớ....đi dạo, hic, suýt có xì căng đan, dạo này biêng lắm cơ. Trợ lý, sếp cảnh cáo, cấm có léng phéng nhá, uýnh chít đấy
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Câu trên chị bôi vàng vàng to to ấy Smkt, chị đặc biệt ghi nhận và xin hứa sẽ hết lòng đáp lại tấm thịnh tình của bọn em.
    Câu chúc của Smkt hay ghê! (Người ta không nhỏ mọn nhá, người ta vẫn ưu ái dành lời khen cho em đấy nhá, dù người ta mới sáng bị chê quá là chê, mà lời chê này chỉ do sự ghen tị mà nên) Hoa ơi, có người ghen tỵ với chức vị "bực tiền bối" của Hoa nè. Hoa nghĩ sao? Có cần nhường lại chức vị đó cho cô Smkt rễ thương, rịu ràng không? Cô í muốn thành già làng rùi kìa
    Mactoc ui, thật ra bữa giờ tuị chị cầu xin 2 điều rùi, và đều được cả. Chị thấy linh thiêng quá. Nhưng mình phải thật thành tâm Mactoc ạ và tin tưởng.
    @Sông Đà: sao mới sáng chưa kịp mở mắt cho 1 ngày mới là em lại đòi ngủ rùi? Con gái con đứa gì mà....
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái mặt lúc nào cũng có chữ "NGỦ" to tướng, thế mà có tăng được tẹo cân nào đâu, con gái con lứa gì mà lười biếng thế hông bít, học tập omi kìa, CN cũng đi làm cặm cụi, bạn rủ đi ăn cũng cầm lòng từ chối kìa, ai như cô, thảo nào....lười vận động quá cơ. Ăn xong một cái là chẳng còn thấy cái đôi mắt vẫn được tui khen là trong sáng long lanh tẹo nào, cứ gà hết cả ra, ríu lại, trông...chẹp...chẹp
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sao mà chị cứ vào post bài cùng em, cứ cùng tư tưởng nhớn với em, vậy còn cái lí do gì to tát hơn để em không gặp chị nhờ, mà đấy là món quà hậu tạ mà không có gì có thể sánh được, có thể thay thế được chị...nhờ. Hì hì, em không tranh chức già làng trưởng bản đâu ( mặc dù tính về ngày tháng sinh em là bô lão nhất nhà rùi), làm thế rà lắm, em không thích rà.
    Đa tạ, đa tạ sư tỷ khen em, hihihi, mình cứ cái tội thích nghe khen. Hôm nay ngồi máy sếp viết bài sướng ghê
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay smkt được thả hả, hèn gì bon chen quá, như kiểu bùng phát sau một thời gian kìm nén, thấy bài lên liên tục, sợ quá cứ F5 ầm ầm
    Sông Đà ui, con gái lớn rồi, ngủ nhiều nữa vào, không ngủ sau này chẳng có thời gian mà ngủ nữa đâu, cố lên nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này