1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào.........!!!!!!!!!!1@@@@@@@@@2 ((Tầng 10, vui vẻ thoáng mát quá hí hí)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 14/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Trời, nghe xong, xỉu! Tưởng sắp có quà hậu tạ giề to tát, hóa ra món quà này đúng thật là quá to tát, gần năm chục kg lô cơ mừ, nhưng để chị về hỏi Tina, Tina muốn nhận thì nhận chứ mẹ cháu nhất định không nhận!
    Ừ, chị em mình hay thật Smkt nhỉ. Lúc nào cũng cùng ý tưởng và lại cùng TG post bài mới ngộ chứ. Ai như cái cô Sông Đà kia, lúc nào cũng ngủ, chữ ngủ thường trực song đôi ví cô ấy.
    Chít, có Smkt vào cái là mình lại bon chen lia lịa, Smkt quyến rũ thía ko bít. Sáng giờ đã làm gì được nên hồn đâu. Gần hết buổi sáng rùi kìa Smkt.
    Bớ Sư trụ trì của em Smkt đâu, mau về, mau về đê, cho tui....còn làm việc
  2. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    The hbb (28/11/2005 4:02:56 AM): Co ai di an trua voi to khong ?
    Cả nhà ơi, chả nhẽ để Hbb ăn trưa một mình à?Nhím được cái thương bạn, Nhím tình nguyện để hbb mời cơm trưa hôm nay, ai đi nữa thfi đăng ký nào.
    Hbb mau lên tiếng, địa chỉ thời gian, và món ăn
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tiếc, tớ đã có hẹn với bạn
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, có tớ, vừa mí liên lạc ví mami và cắt được cơm sau một loạt thắc mắc và nhận được lí do rất chính đáng " Con đi ăn cơm ví khách hàng", hị hị, ừa, được mời mà lị nhờ, phải tranh thủ thui
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, đừng khen em thế, men khen em thía thì hông sao chứ women mà khen em thía....em sợ, nủi tiếng chít, em sợ nủi tiếng lém. Thực ra là chị cũng bị kiềm chế, cũng mún bon chen nhưng mà chưa có cơ hội, bi giờ có( cái này em ví chị lại ...rống nhau) nên tranh thủ thui mờ, em đồng ý làm đồng minh của chị, hị hị, đừng có réo trụ trì nhà em, trụ trì thính tai lắm, lại nhạy cảm ví cái kiểu réo này nên chắc em chỉ hoành tráng được đến giờ thui, chiều dễ hắn về, em lại.....TU...lốc...cốc...a...mi...tho...pho
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Nhầm...
    Sole cả nhà
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 28/11/2005
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Mấy trang vừa rồi tớ để cho chị em viết bài, sì pem sì páo thoải mái - thế đã là nhường nhịn chưa?
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    này, sếp k0 được nói em thía nhá, làm từ thiện cho bọn muỗi bao giờ... k0 có đâu...
    hic, cú thế, hôm qua là ngày đen đủi, chán thế k0 biết, bao nhiêu việc định làm chưa làm được gì cả... đúng là vô duyên hết chỗ nói..... tiếc quá , tiếc quá
    12h roài,đi măm măm thui... cả nhà ăn trưa ngon miệng nhé...

  9. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Em ơi cái quán đấy nó 2 cơ sở , cơ sở 1 ở đường Lý Nam Đế cơ, cái quán đó hát hay lắm, lịch sự, nhưng tiền thì ko rẻ đâu, anh hát ở đó một lần rồi
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao lại nhầm he he, dạo này nhiều người nhầm nhọt quá.
    Tình hình đi ăn trưa thế nào mà trưa thấy mấy người đi ăn về mô tả quy trình nhỉ???
    Tớ vừa đi với bạn, lâu rồi không gặp đầy đủ mặt 5 đứa. Bây giờ 4 đứa đã về mo, còn mình tớ đi từ từ nhưng lại nổ phát súng đâm đầu vào rọ đầu tiên. Thôi thì, hy vọng sau khi tớ xuất giá (không phải xuất gia) thì sẽ giải vía cho đi xuất hết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này