1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào.........!!!!!!!!!!1@@@@@@@@@2 ((Tầng 10, vui vẻ thoáng mát quá hí hí)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 14/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỦA CÔ KHỈ MANG TÊN MỘT LOÀI HOA ĐÁNG IU NHÁ.
    CHÚC CẬU LUÔN VUI TƯƠI, HẠNH PHÚC, THÀNH CÔNG VÀ LUÔN LUÔN LÀ NGƯỜI LÊN KẾ HOẠCH KHÔNG THỂ THIẾU CHO NHÀ CANH THÂN ( hihihi, thành cái nghiệp roài)​
  2. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Chị, có em nhớ chị nè, nhưng em vốn tính hay e thẹn nên em chỉ để trong lòng mà không dám nói ra chốn đông người, sợ họ cười em....
    Vậy chị hãy nhớ là lúc nào cũng có một đứa em luôn luôn nhớ chị, luôn muốn gặp chị nhưng không nói ra nhé
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chúc rùi, hôm nay chúc ... tiếp
    CHÚC MỪNG CHỊ MACTOC THÊM MỘT TUỔI MÀ ... CHẲNG ĐUỔI XUÂN ĐI, NGƯỢC LẠI XUÂN LẠI ĐẾN TRÀN TRỀ HƠN CHÚC CHỊ NGÀY CÀNG TRẺ TRUNG, XINH ĐẸP, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ MÀ NHÀ CANH THÂN ĐÃ GIAO PHÓ CHÚC CHỊ HÔM NAY NHẬN ĐƯỢC 25 VÀ/HOẶC 1 BÔNG HỒNG ĐỎ THẮM (Hí hí cái này là chắc chắn roài )
    25 bông cho chị đây

    PS: Chị biennho ui, có em nhớ chị lắm nè, nhớ vô cùng, nhớ sao là nhớ, nhớ đến ... ngẩn ngơ hết cả người, từ hôm qua đến tận hôm nay nè chị ui
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    La la lá là
    Happy birthday to you Maaaa C Tocccccc​
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    QUÊN, CÒN CHÚC CẬU SỨC KHOẺ NỮA CHỨ ( xinh đẹp thì tất lã dĩ ngẫu roài nên khỏi đi cậu nhờ), có sức khoẻ để không bỏ qua buổi ọp nào của nhà mình, thiếu cậu khó ổn lắm ý.
    LỜI CHÚC HOA CÚC MÀ CẬU THÍCH NÈ

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Mactoc. Mong sớm có cháu bế hì hì...
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẬU, MẮC TÓC !
    Hix, hôm qua sau khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả là đưa em Úna về nhà - qua 5 đoạn cua, 6,7 góc tối, tớ phi về nhà. Định lên nhà mình post ảnh nhưng việc đang dở dang thì... Điều cuối cùng tớ nhớ là một tiếng "rầm" và tớ đang chống tay dưới sàn nhà, sau đó em tớ giục tớ đi ngủ...
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhân của ngày hôm nay mọi hôm đều đến sớm, túc trực cả ngày trông nhà mà. Sáng giờ đi đâu rùi nhỉ? Không về nhà nhận hoa và bao là lời chúc tốt đẹp của mọi người ah? Chắc lại mãi rong chơi ví người cũng không kém phần quan trọng rùi
    Từ sáng giờ sao không ai tường thuật chi tiết trận cầu túi qua giữa Ômi và UNA cho chị nghe với. Chị nhắn tin hỏi Sông Đà có em UNA đi cùng không. Cô ấy tham ăn đến nỗi trả lời đúng 1 chữ: CÓ, rùi vội vàng nói: chị để em ăn đã, ko mọi ng ăn hết. Pó tay! Làm chị có bít rì đâu, lại càng háo hức Nhưng dù sao Sông Đà cũng ít tham ăn hơn mọi người còn lại, vì ai cũng mãi ăn, mãi gắp, làm rì còn tay đâu mà nhắn tin, nhể, mọi người nhể
    @Nhím và UNA iu quý ơi: chị đang tủm tỉm cười sung sướng nè
  9. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Mactoc ơi cố lên, cô Hoa cô í thèm lắm đấy.... mà chưa được. Cố lên cho có người ấm ức chưa được bế em bé
  10. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là em không có khả năng kể . Nhưng có một tin mừng chị à, em thấy ommi và una......hì hì hì . Chị thấy ommi tình nguyện đưa ai về chưa, thế mà hôm qua mắt trước mắt sao, mọi người còn đang lấy xe, quay ra hỏi ommi đâu??? em Una đâu???
    Chả thấy bóng dáng đâu cả.
    Bí mật ra về từ bao giừ rùi í, không nói năng gì cả ai, may mà đấy là thư ký của em, chứ người khác em oánh chít
    À hôm qua tụi em gặp một anh, anh gì gì ấy được một cô giới thiệu là "Anh ấy là chồng tớ".Ngạc nhiên không chị, hôm qua rất vui và đặc biệt đáng nhớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này