1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào.........!!!!!!!!!!1@@@@@@@@@2 ((Tầng 10, vui vẻ thoáng mát quá hí hí)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 14/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ơ, em hỏi hay nhỉ, tất nhiên là muốn rồi. Không muốn thì em làm phiền em làm gì, lại còn phải tốn mấy cái hôn nữa nè
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, hôm nay thứ 7 nhưng tớ lại đi làm sớm hơn ngày thường. Xây nhà nào, chị biển nhỏ ơi hôm nay có em xây nhà cùng chị ko buồn nữa nhé
    Hoa: Cô có yêu quý tôi nhất đâu mà tôi phần cô
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng ai đi làm thế hả. Một mình chiến đấu huhu.
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Có em nè chị songda ui, hi hi , hôm qua cũng đi xem bóng đá với cả nhà, cơ mà nghe lời dặn của bố mẹ về sớm nên k đi cổ vũ và có cảm giác fê như em f84 mô tả, hí hí, nhưng dù sao cũng thật vui vì VN chiến thắng. Bõ công cổ vũ và đáng đời 1 số kẻ gian ác quay ra fản bội, cổ vũ cho đối fương, em F84 nhỉ
    Chẹp, hôm qua ko đi cổ vũ mà sao hôm nay vẫn bị khản tiếng thía ko biết
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH ĐEEEEEEEEEE
    CHỦ NHẬT ĐI XEM VIỆT NAM ĐEEEEEEEEEE
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    NT nắng vừa lên. Mình lại vừa có 01 tin vui. VN lại vừa thắng. Thấy đời bình yên lạ, mọi điều đều thật dễ thương.
    Nghe em F84 tả mà mình cũng vui lây, hào hứng lây. Mong ước sao cho VN thắng trận cuối này thì niềm vui lên đến đỉnh điểm rùi. Ước mong này cháy bỏng biết bao năm tháng qua mà. Lạy Trời, ngày mai, sẽ thành...
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em UNA, từ sáng tới giờ có mỗi mình chị làm chị bùn quá. Có em chị thêm nhiệt huyết xây nhà. Em F84 đi cổ vũ về khản hết cả giọng, đau hết cả tay, và mỏi cả mắt ko xây nhà được hả.
    Chị ơi, nắng về NT rồi à, hôm qua VN thắng nhưng em vẫn thấy cầu thủ của mình chơi dở hơi, vừa vui vừa tức
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hì hì chị songda ui thứ 7 nhà CT vắng vẻ nhỉ, em lại góp vài viên với chị vậy Hôm qua mọi ng cũng định rủ chị cơ mà lại nghe nói chị có việc hì hì Đúng là hôm qua lúc đầu đá dở thiệt, em với chị huongcomay cứ ngồi hò hét kêu gào mãi hí hí, về sau đỡ hơn. Nếu mà trận tới đá chững chạc ngay từ đầu thì tốt quá!
    Chị biennho ui, em nhớ NT quá! Thật đấy, em nhớ bãi biển xanh ơi là xanh, bờ cát trải dài, ko khí an bình ước sao có một ngày kia, khi đã hết fải bon chen với cuộc đời, có những năm tháng sống thật yên bình ở vùng đất ấy Mối ngày được ngắm mặt trời lên trên biển và nghe sóng vỗ rì rào bên những ng mà mình yêu thương ...
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chị chẳng có việc gì đâu ngoài việc ngủ. Chị thèm ngủ quá nên ở nhà xem xong rồi đi ngủ. Đầu óc lúc nào cũng lâng lâng, hic.
    Hôm nay em có đi xem phim cùng mọi người ko? Chị phải coi văn phòng cả 2 ngày cuối tuần, đau khổ quá
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ui sao mọi ng lại đi xem 12h trưa nhỉ Giờ đó em mới về, chưa kịp cơm nước gì, chắc là k đi xem được rùi Sao ko đi buổi chiều hoặc tối nhỉ, đi buổi đó thoải mái hơn Chẹp chẹp tiếc quá, em lâu lắm chẳng xem fim ngoài rạp, cơ mà xem lúc 12h thì ...
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Sông Đà ơi, thắng là được rùi. Cuộc đời có điều gì là tuyệt đối đâu em
    UNA ơi, mong ước của em cũng là mong ước của chị đấy. Bây giờ tuổi trẻ, làm gì, sống ở đâu cũng được. Nhưng khi già rồi, nếu được sống ở đây, với NT tuyệt đẹp này, được mỗi sáng, mỗi chiều đi bộ chầm chậm dọc theo bờ cát hay con đường xuôi theo bờ biển thì tuyệt vời quá phải ko em? Không khí nơi đây trong lành tuyệt vời, thành phố thì hiền hòa, con người, dĩ nhiên là đáng iu rùi Una nhỉ
    Una ráng làm để dành tiền đi, mua sẵn 1 căn hộ chung cư ở đây, rùi già về NT sống nhé. Chị em mình cùng bắt tay hẹn nhau tuổi già sum họp ở đây nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này