1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào.........!!!!!!!!!!1@@@@@@@@@2 ((Tầng 10, vui vẻ thoáng mát quá hí hí)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 14/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    trò của thầy mà hét thì phải biết nhỉ hí hí hí chứ cứ gày nhom như froozennn thì chắc hét ko to
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi hi nghe chị biennho nói em càng quyết tâm hơn, em cũng chưa đi nhiều nơi lắm nhưng trong những nơi đã đi em thích NT nhất, thật đấy chị ạ Em sẽ cố gắng làm sao để sau này khi già cả có cơ hội vào đó sống ít nhất chừng 10 năm dưỡng lão chị ạ Chị chờ em nhé, nhất định em sẽ ... NT tiến hi hi Cứ nghĩ đến là đã thấy vui rùi, hồi xưa đi NT, đến ngày fải ra HN mà em cứ la khóc với bố mẹ đòi ở lại, chả chịu về hi hi Ước gì ...
    Thui, chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ nha, có tụ tập xem bđá nhớ gọi em nha
    @thầy: Trò có hét gì mấy đâu, hiền khô à , muốn hét to lên để cổ vũ đội nhà mà ... sức yếu quá, hét chả ra tiếng cơ Thầy ko tin cứ hỏi em F84 hay chị comay ý, như trò chả gọi là hét
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bản tình ca dành cho cuối tuần

    Just when I needed you most ?" Randy Vanwarmer
    You packed in the morning and I
    Stared out the window and I
    Struggled for something to say
    You left in the rain
    Without closing the door
    I didn''t stand in your way
    But I miss you more than I
    Missed you before and now
    Where I''ll find comfort, God knows
    ''Cause you left me
    Just when I needed you most
    (Left me, just when I needed you most)
    Now most every morning I
    Stare out the window and I
    Think about where you might be
    I''ve written you letters
    That I''d like to send
    If you would just send one to me
    ''Cause I need you more than I
    Needed before and now
    Where I''ll find comfort, God knows
    ''Cause you left me
    Just when I needed you most
    (Left me, just when I needed you most)
    [Instrumental Interlude]
    You packed in the morning I
    Stared out the window and I
    Struggled for something to say
    You left in the rain
    Without closing the door
    I didn''t stand in your way
    Now I love you more than I
    Loved you before and now
    Where I''ll find comfort, God knows
    ''Cause you left me
    Just when I needed you most
    Oh, yeah
    You left me
    Just when I needed you most
    You left me
    Just when I needed you most

    Chúc mọi người có cuối tuần vui vẻ, tớ đi xem phim đây, hihihi
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Em đây chị songda ui
    Hihi, em có khản giọng thật , đau tay thật, rưng vì sự nghiệp xây nhà nên k0 ngừng cố gắng Chị songda hôm qua k0 đi thì tiếc lắm nhá, vui dã man luôn...
    Đến lúc về í, em ví chị mathuyen và chị amore còn gặp 2 đứa vác cờ đi cổ vũ , nhưng mà cờ to uỳnh cơ.. thế là xí xớn phóng lên hét chúng nó "đổi cờ đi mấy em ơi"..... hichic, mấy nhóc đấy sợ quá chạy mất dép... hehe, nhà mình đúng là..đầu gấu

  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hic, trong lúc viết bài này ai nhắc mình mà cứ hắt xì ....hắt xiiiiiiì suốt nè trời
    Hic, chị UNA ui, em cũng tiếc ghê vì k0 được đi xem phim nè... Phim này là đã nhăm nhe rình xem từ tuần trước roài, vậy mà bị hụt...Bùn ơi là bùn, mà hôm nay hình như có mỗi sếp em ví chị comay đi xem thui thì phải Hi vọng 2 người đi xem vui vẻ
    Hichic, tình hình là cái xe của em sau khi đi về tối qua đã thay đổi chút ít.. cụ tỉ là bị sơn đỏ một số chỗ mà k0 thể lau được (đã thế hôm qua chị amore còn lấy cán cờ quệt quệt cho nó lem nhem thêm.. hừm hừm ) Papa em sáng nay nhìn thấy, kiên quyết khẳng định là em đi hò reo cổ vũ ngoài đường (hic, mà quả là thế thật )... em chẩng nói được gì, chỉ yếu ớt nói cố một câu là tại đường tắc đi qua chỗ cổ vũ chúng nó quệt nhầm VÀ thế là toi em, khỏi có đi đâu nữa, papa cả sáng nhìn bằng con mắt hình viên đạn.. hic ngồi nhìn lại bằng con mắt hình cái bia (đỡ đạn)...... Ặc ặc... toi thật roài, chít thật roài, kiểu này chủ nhật là cấm cửa luôn .. Làm seo đây....ôi Việt Nam...ôi bóng đá

  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Câu kéo nhà mình lên cái trước lúc về nè
    Sông Đà xạo nhé. Nói sẽ trông nhà suốt 2 ngày nghỉ mà bây giờ có thấy tăm hơi mặt mũi chi đâu. Chiều thứ 7, máu chảy về tim rùi hử?
    Lúc nào cũng là mình ta với ta, lốc cốc lốc cốc, gõ gõ gõ gõ, từng chữ, từng chữ, mong "xây nhà cao, cao mãi..."
    Giờ này chắc 2 cô Cỏ May và Smkt đang dung dăng dung dẻ ví nhau rùi. Coi phim xong chắc bây giờ đi ăn hàng nè, đúng ko?
    Nhím lúc nào cũng là con ngoan nhỉ. 02 ngày nghỉ, không bao giờ thấy hó hé trên TTVN
    Mactoc chắc bận rộn dữ, có đến 2 nhà cơ mà
    Em F84 hết mang cặp mắt mang hình ..... cái bia đỡ đạn chưa? Ngày mai có được VN vô địch nữa không?
    UNA nay mặc nhiên là thành viên nhà CT rùi, giờ này UNA đang làm gì nhỉ? Rong chơi vô hồn?
    Chị thấy Hoa cả ngày có mặt nhé nhưng ko góp viên gạch nào. Phạt cô Hoa đê cả nhà ơi.
    Các khỉ nam thì ko cần nhắc đến, vì bình thường cũng khó khăn lém mới có đôi dòng gọi là..., nói rì đến thứ 7
    Thôi, chị về đây. Chúc cả nhà cuối tuần thật vui và thoải mái.
    VN chắc chắn sẽ vô địch mà. Una gắng lên, á quên, U 23 gắng lên.
    Chúc 01 tuần mới bình yên và đẹp như lời chúc của Smkt hôm nào...(sẵn tiện chúc lun, hì hì...)
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0

    Chị ơi có em đây nè, mấy nay máy em bị nhiễm virus mới em hì hụi mãi mới tìm được tool diệt nó.
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 03/12/2005
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà buổi tối cuối tuần vui vẻ. Nhưng có ai rảnh rỗi ko nhỉ?
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì, hum qua vui thiệt là vui, hì hì, nhưng rờ bị khản cổ nè. Có Ngũ long công chúa tí tớn trên 4 cái xe máy...còm, thế mà cũng bon chen được khá nhiều đoàn đua, hoành tráng lắm, gọi điện cho nhau mà cứ như hét lên, mắng mỏ nhau ý, hic, từ bé đến giờ mình chưa phải gọi điện cho ai bằng cái giọng có volume chỉnh hết công suất như thế và cũng chưa bao giờ phải căng tai nghe với tất cả những đầu dây thần kinh có liên quan đến chức năng thính giác như thế.
    Mấy nàng lượn lờ mệt ơi là mệt, thế mà đến bờ hồ thấy người ta hát Việt Nam - Hồ CHí Minh cũng gân cổ lên hát theo, hơ, mà ngoc xung quanh nhìn đâu cũng thấy cổ người ta...nổi gân vì gào ý. Lúc ấy chắc...Bác Hồ vui lắm...rồi " 1 con vịt xoè ra hai cái cánh..." hì hì sao mà lúc ấy mọi người hát hay thế, đồng lòng chẳng phân biệt già trẻ gái trai.
    Hơ, mà hôm ấy tớ mí thấy có nhiều người giống thổ dân da đỏ, cái kiểu mà cứ vừa h..u...ú..h...u...ú...vừa đưa tay lên đập đập tạo thành tiếng kêu vọng vọng gần giống như con mèo Tom nó ...a....bu...ý, và nhà mình có...hị...hị...người, hơ, mấy công chúa làm giống lắm, kêu to lắm...hị...hị...tớ bon chen nhưng ứ được....hú....thoai.
    Mà bùn cười lắm nhá, cái cô nàng Amore bon chen cũng tí văn tởn lắm cơ, hì hì, tớ nhìn mà bùn cười đau hết cả bụng...Thấy có hai đứa cầm cờ to đi đằng trước, thúc cô Y4 phóng lên ...cờ chiến ví nó, cờ của mình thì thuộc cái thể loại cờ giành cho trẻ con lớp vỡ lòng vỡ ruột túm đuôi áo nhau đi diễu hành và vẫy ý, hơ, bon chen ví cờ Tổ quốc người ta vẫn cắm ở nhà nhân ngày lễ lớn...hơ...và thế là kết quả...chẹp chẹp. Vừa mới chiu...chiu được vài cái, cái cậu vác cờ lớn cũng chưa kịp hiểu được sao có cái cô mặc bộ đồ trắng đi cổ vũ cho VN ( hơ, cờ nước mình làm gì có cái chỗ nào màu trắng đâu cơ chứ) chân tay lại cứ múa loạn xạ lên thì tớ thấy vèo....cán ơi ở lại....cờ đi nhé. Thế mà nàng ấy vẫn phất loạn lên, tớ chưa kịp cảnh báo thì nàng đã kịp thời phát hiện ra và có biểu hiện xấu hổ rất bùn cười...hic...như bị điện giật vì cả...hị..hị...tứ chi cậu ý xoè ra...hị...hị...như...X men...Hic, cầm có mỗi cái que không mà cũng phất...hì hì...bùn cười không thể tả được.

    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 03/12/2005
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Và như để trả thù cái vụ thất bại đau đớn trên, đến một đoàn cổ vũ rầm rộ, cô cái xe chở cô mặc bộ trăng trắng ý xáp vô 1 xe cũng có hai cậu đang hí hửng càm cái que trụi thơ lơ gõ gõ vào vai và dứ dứ....khổ thân thẳng bé, nhìn hai công chúa nhà mình chắc thấy hiền lành tử tế nên tưởng cho cờ, hơ hơ, nở 1 nụ cười rất chi là thu hoạch và nhiệt tình vinh dự đưa tay đón nhận cờ Tổ quốc...hị..hị , nào ngờ cô áo trắng vừa bỏ tay thì cu cậu mí nhận ra là hai cái cô này chẳng thân thiện tẹo nào vì có mỗi cái que không á. Hic...nụ cười chuyển hướng nhưng tớ chẳng kịp định nghĩa được vì phải bám theo hai cô đang sung sướng chạy tít vào đám đông ( hơ, không thì lạc vì mới có 1 đoạn suýt lạc nhau roài)
    Vung nồi các thể loại được đem ra trưng dụng, có nhiều người nước ngoài cũng xí xọn mang trống chiêng ra đứng giữa đường gõ rất nhiệt tình nên được mọi người cổ vũ mạnh mẽ lắm...e...hèm...trong đó có một người trông...e...hèm...trợ lý nhờ. Mà hum đấy có ra đường mí bít có nhiều trẻ con trông được gắn màu cờ sắc áo vào mọi nơi, tỉ dụ như băng rôn buộc đầu, cờ cầm tay, cờ dán hay vẽ trên má phúng phính trông yêu tệ tệ là. Đặc biệt, tớ không bít là hậu cổ vũ về mặt thông tin đại chúng thế nào chứ có người được 1 phó nháy xinh rai chĩa cái ống đen ngòm vào mặt...hị..hị, nhà mình sắp có người ...nủi tiếng...
    Thêm nữa, mặc dù mí chỉ có Ngũ long công chúa thui nhưng cũng gây sự chú ý của mấy chú công an mặc thường phục...à...quên...có 1 chú vẫn mặc...quần cảnh sát...hị...hị, le te đi bên cạnh quát bọn tớ về nhà ngay đi mí sợ chứ. Bọn tớ á, ừ, đua đấy, đua 20km/h...ờ...bắt đê...có luật bắt hông...mai mà trên báo có dòng tít hoành tráng..."Có năm cô gái ăn mặc đứng đắn...rịu ràng...phương tiện đua gồm xe máy - 4 cái, băng rôn đeo đầu - 3 cái, cờ loại 30x20 - 2 cái, cán cờ - 1 cái, đi với vận tốc 20km/h..he he tập hợp đua trên đường Yên Phụ với nụ cười chiến thắng..." hơ, đảm bảo báo bán chạy hết veo...nhờ. Bọn tớ quyết tâm đeo bám đối tượng vì cái tội đối tượng dám đọc biển số xe của Comay nhưng lại...thiếu...thế nên phải đuổi theo để nhắc bổ sung...hị hị...may mà đuổi kịp...về sau thấy mấy anh công an ý đáng iu quá nên mặc dù đã hoàn thành việc nhắc nhở vẫn cứ đi theo, vừa đảm bảo an toàn, vừa có thể cũng cấp thông tin đua xe của Ngũ long công chúa kịp thời và nóng sốt, mà mấy anh ý....nhờ...đua thế mí vui chớ
    Tớ quên, ảnh dẫn chứng nè, không post bài khác cho đỡ mang tiếng sì pam vì tớ thấy có mặt mod đang chăm chú theo dõi ở đây nên tớ....r...u...u...n...l...a....ắ...m...
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 03/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này