1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào.........!!!!!!!!!!1@@@@@@@@@2 ((Tầng 10, vui vẻ thoáng mát quá hí hí)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 14/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết 2 ngày nghỉ cuối tuần rùi. Chuẩn bị đón chào một tuần mới.
    Việt Nam chuẩn bị đá trận chung kết, cổ vũ cho đội VN nào.
    Việt Nam vô địch
    Việt Nam vô địch
    Việt Nam vô địch
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chờ mãi chả thấy tay cậu đâu, chả đúng quá còn rì, may mà tớ chưa đi vào chi tiết nhá.
    VN thua rùi, chẳng gỡ được bàn danh dự nào cả, hiệp 1 mới đá đã bị nó ép san cho te tua, nát hết cả đội hình, mình đá sang gôn nó thì như đá vào tường cao su, bật ra bùm bụp, nó dẫn bóng vào khung thành mình thì như chốn không người, bùn hết cả miền

  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sếp đính chính nhỏ là lúc đi Trà Hoa sếp để cho Songda nhắn vì sáng bị từ chối roài, chiều nghe từ chối nữa chắc cai 1 tuần không gặp nhà mình cho đỡ tủi thân mất.
    Cũng tại cái cô Songda, mới sáng sớm mùng 1 đã nhắn tin từ chối rất mãnh liệt, thế là bị vía roài, cả tháng này toàn nhận những lời từ chối cho coi, bắt đền Songda...bắt đền Songda đấy, báo hại cũng hôm đó tổng cộng mình nhận liền tù tì 3 lời từ chối, hic, hum nay trình bày lun vì vẫn ấm ức. Không những thế điện thoại hết tiền, lại còn bị xe tông đúng cái chỗ hôm trước bị tông mà không bắt đền được vì khách hàng đang đợi, mí cả cũng đau chẳng nói được, thế là nó chạy mất, hic, xong, hai chân đã đủ bộ, ngay đầu tháng đã bị dồn dập mấy vụ đau lòng như thế, bảo sao không được cơ chứ, hic

  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    He he, sáng co ro ngồi học nhắn tin dặn dò cho cô nàng và nhận được hồi đáp rất hoành tráng "Tớ không spam, tớ tâm sự", và bây giờ tớ vừa được đọc tâm sự của Songda, hic, đọc đi đọc lại<-------chả hỉu rì, đọc típ, đọc típ rùi lại đọc lại <------vẫn chả hỉu rì....suy ra cô này vẫn spam.
    Cô đừng có đổ tại lung tung nhá, hẹn 8h, 8h kém 15 tớ nhắn " Đi chưa", đáp " Chuẩn bị". Tớ vô thay đồ, rửa mặt và làm một số thứ, 8h15 vẫn chưa thấy, lẩm nhẩm chắc cô này trang điểm, có mỗi mình ví cô ý đi, làm sao mà phải trang trọng lâu thế...chạy lên gác đọc xong 3 câu chuyện ngắn, cứ nghe tiếng xe máy là chạy ra ngó....3 lần...không phải....8h30...vẫn chưa thấy....chạy lên chạy xuống mấy lần và bắt đầu nghĩ chắc có Sao mai trực típ nên cô này bùng roài...chui chăn nằm đọc truyện và chắc mẩm với suy nghĩ là "thui đừng hi vọng". 9h kém mí thấy 1 giọng oanh vàng thỏ thẻ hỏi mami tớ, hơ, mừng lắm, sờ lại cổ thấy may là nó cũng chưa....dài lắm...Và đi trên đường mí được bít cũng có 1 cái....cổ đang dài ra vì phải đợi ở quán rùi. Khổ thân 2 cái cổ dài hum qua, cô lịu mà đền bù thiệt hại cho chúng tui đi nhá, cổ dài mùa này lạnh lắm đấy, hờ hờ...gợi ý đấy...mua khăn tặng đê

  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày gì mà sao mấy chị nhà mình rủ nhau online muộn vậy... hay tại VN thua roài, k0 còn cơ hội cổ động nên vô hàng net ngồi . Bùn ghê bùn gớm, xem đội nhà đá mà cứ thót hết cả tim, hic... hiệp 1 xem đã thấy ức chế roài, sang hiệp 2 thì ui thui, chán hẳn... uổng cả công hò hét đau cả họng.. Thua vẫn cứ hoàn thua..
    Spam 1 bài roài đi ngủ vậy, chán quá trời là chán.....hừmhừm, cuối tuần gì mà chỉ có ngủ và ngủ thui cả nhà ạ..
    Chúc cả nhà ngủ ngon....
    Mai là bắt đầu 1 tuần mới rùi đấy....lại 1 tuần nữa trôi qua, nhanh quá
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 05/12/2005
  6. Vỏưy là em không chỏằi bỏằp xoĂ mỏƠt tiêu rỏằ"i, anh 'ang cỏằ' gỏng phỏằƠc hỏằ"i lỏĂi (hy vỏằng lỏĂ nó còn nỏm trong thạng rĂc, chặa có admin nào xoĂ cỏÊ.)
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    May mà hôm qua tớ ko đi xem, ngồi ở nhà xem mà con bé em tớ nó cứ thắc mắc sao chị xem bóng đá mà mặt chị lại như thế, đừng xem nữa chị ạ.
    Đáng đời Omi ngồi chờ từ chiều để được xem một trận đấu ....
    Nhưng hôm qua là ngày hôm qua rồi, hôm nay bắt đầu một tuần mới vui lên nào
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ko fải ko fải đâu, oan Thị Kính quá đi Máy nhà mình đang hỏng card mạng, có vào được Internet hồi nào đâu mà sáng nick nhỉ hic hic, hôm qua nghe anh Ommi hỏi mới ớ ra Thế là thế nào nhỉ Một sự hiểu lầm rất ... đáng tiếc hi hi
    Chúc cả nhà mình một tuần mới vui vẻ, may mắn và nhiều niềm vui dù VIỆT NAM ko VÔ ĐỊCH!!!!
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, nhà mình ơi, 1 tuần mới thành công nhá...
    LET IT BE - BEATLES
    When I find myself in times of trouble
    Mother Mary comes to me
    Speaking words of wisdom, let it be.
    And in my hour of darkness
    She is standing right in front of me
    Speaking words of wisdom, let it be.
    Let it be, let it be. and
    Let it be, let it be.
    Whisper words of wisdom, let it be.
    And when the broken hearted people
    Living in the world agree,
    There will be an answer, let it be.
    For though they may be parted there is
    Still a chance that they will see
    There will be an answer, let it be.
    Let it be, let it be.
    Let, let it, let it be.
    There will be an answer, let it be.
    Let it be, let it be.
    Let it be, let it be.
    Whisper words of wisdom, let it be.
    (instrumental break)
    Let it be, let it be.
    Let it be, let it be.
    Whisper words of wisdom, let it be.
    And when the night is cloudy,
    There is still a light that shines on me.
    Shine on ''''til tomorrow, let it be.
    I wake up to the sound of music
    Mother Mary comes to me
    Speaking words of wisdom, let it be.
    Let it be, let it be.
    Let it be, yeah let it be.
    There will be an answer, let it be.
    Let it be, let it be.
    Let it be, yeah let it be.
    Whisper words of wisdom, let it be.

    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 05/12/2005
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ này nhớ đến bài thơ của bác Tố Hữu hic hic, âm điệu giống thế không biết
    Đêm đông
    Xào xạc....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này