1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào.........!!!!!!!!!!1@@@@@@@@@2 ((Tầng 10, vui vẻ thoáng mát quá hí hí)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 14/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày thứ 7 vừa rồi busy quá, tớ đã tổ chức thành công buổi hội thảo và kết quả ý kiến phản hồi là rất tốt. Phù, thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng bõ công cả tháng chuẩn bị.
    Ra tết làm tiếp 2 lớp nữa, lại mệt đây nhưng kinh nghiệm cũng tương đối phết he he, không ngờ mình cũng khá vậy
    Tối nhận được msg rủ xem bóng đá mà không thể đi được, đang họp thì có msg rủ xem phim hơ hơ, hay thật mọi người toàn chơi lệch pha với tớ
    Tuy nhiên, tối thứ 7 tớ không thể kiềm chế cái sự thèm cinema, tớ cũng đã hoàn thành vụ phim Red Eye khi Sông Đà nhắn Trà hoa, chắc tối nay phải bố trí một buổi ra Hà Nội Phố gặp anh H và anh K thôi các cậu nhỉ.
    À, hôm qua tớ cũng đã hoàn thành bộ áo cưới của tớ, không có hạt trai nhỏ tớ đã biến tấu sang kiểu khác, trông cũng hay. Tuy nhiên có người khen cũng có người chê, tuỳ vậy thôi, tớ thích là ok nhỉ
    @Cỏ may đâu rùi, nhắn cho tớ cái số điện thoại của bọn Nancy mà lần trước cậu cầm cái card của nó ý
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cô ơi khi tôi viết tôi ko nghĩ đó là thơ. Cô làm tôi buồn cười quá, nó có giống thơ ko vậy nhỉ?
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em ui, oan nhờ em nhờ. Chị còn nghe nói hôm quá có 02 người ngồi Trà hoa nữa kia. Cả nhà có đoán được là ai ko kìa?
    Một kẻ rất là cơ hội, nhắn tin rủ tớ đi lại còn cảm ơn tớ vì tớ ko đi được nữa chứ. Ấy là tớ biết thân biết phận ko giám quấy rối 02 người, tớ sợ mang tiếng vô duyên, còn tí tẹo cái duyên tớ cố giữ lại cho mình.
    Tủi thân ghê cơ, lần sau đừng có mà nhắn tin rủ tớ đi đâu nữa nhé + Cấm nhờ vả
    Em ui chắc tối qua khó ngủ em nhờ
  5. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    cái vụ áo cưới thì hỏi kinh nghiệm tớ nhé ... nói chung về quần áo thì nên "ăn cho mình và mặc cho người" ... hí hí cô dâu nào mặc áo cưới chả xinh
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Khổ thân tớ!! Còn tẹo duyên thì tớ bị đội tuyển VN cướp mất thế có khổ không? Đã kiềm chế không quấy đảo người ta lúc trà hoa rùi...vậy mừ đến khi bóng đá lại tíu tít xen vô....Mất cả ruyênnnn rùi.....Ruyênnnn ơi, quay lại!!! Quay lại!!
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có duyên mà hô mất .. .. Lại vụ Lê Quốc Hổ nữa của hội Khỉ chăng ??
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cậu này hôm trước bị chèn vẹo đầu vẹo cổ mà chưa chừa hả. Cậu này thích bị oánh rồi Cỏ may ạ. Nhân thể tớ nhắn cậu SN cậu làm chủ nhật đi .
    Cỏ may, cô ơi là cô sao cô lại thía, phải học tập tui ấy chứ
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tên này vừa già vừa hói, đi đâu với cậu như đi với cụ già vậy. Hôm Việt nam thắng malaysia mọi người bảo đi cổ vũ còn riêng cậu này õng à õng ẹo, nghe phát ghét: " thôi, tớ đi về đi ngủ đây" lần sau có mặt ma thuyền mà nói vậy nữa là tôi tống cổ luôn chứ ko níu kéo như lần trước đâu đây
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    AAAAAAAAAA.....thì ra là thế, thảo nào....may, mình vẫn bị cái chăn âm ấm nó...đè...không thì hăm hở đến lại phá hỏng...một số thứ. Mờ cũng may là không đi xem cũng chớ đi rùi lại mang cái bộ mặt kiểu bánh đa nhúng nước thì còn....tệ nữa, phải để cho họ có cơ hội...an ủi nhau chớ nhẩy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này