1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào.........!!!!!!!!!!1@@@@@@@@@2 ((Tầng 10, vui vẻ thoáng mát quá hí hí)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 14/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Làm sao mà canh được với những thằng tiểu nhân như thế hả em. Mà em cũng không được chơi đểu anh thế nhé. Anh không thích đâu nè. May mà vẫn chưa tốn cái hôn nào. Hôm rồi có phải là uổng công không nè. Àh, thế em có giúp anh ko nè. Sao để anh nhắc "trắng trợn" hoài thế.
  2. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    lâu wá mới vào trang này, từ khi bị phản đối đến giờ mới ghé, thấy trong đây lộn xộn hơn mình tưởng, mod lộ mặt đánh nhau tùm lum...kakaka.....thấy vui vui...hahhaha
    chúc cả nhà khỉ vui và nhốn nháo nhé...đầu tuần hi vọng bầy khỉ gặp may mắn nhé...kakakaa
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà buổi chiều. Dạo này tớ busy quá nên hơi lười xây nhà, tuy nhiên vẫn chịu khó gom góp từng viên gạch để có cơ hội là đắp lên tường ngay, nhanh chóng tiến đến tầng 11 thuộc về mactoc ha ha.
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Thông báo nghiêm túc ....
    12/12 này là sinh nhật tớ .. .. chắc là sẽ nhậu nhẹt tại Quê Mình .... Tối chủ nhật 11/12 hoặc thứ 2 - 12/12 gì đó.
    Thứ nhất : đề nghị khẩn trương chọn ngày và đăng ký thành phần tham dự để tớ còn biết mà đặt chỗ cũng như quyết định đầu cá mè hay cá chép om dưa .. ... và dĩ nhiên là cái khoản mà ai cũng biết đó là cái gì đó ... .. nhớ không được cố tình quên
    Thứ 2 : có mấy tên cùng sinh nhật tháng 12 ( ví dụ XUNG ) ra mặt góp vốn tổ chức chung cho hoàng tráng ( quà vẫn nhận riêng ).. Cứ yên tâm là vụ đầu tư này sẽ sinh lời cao
    Bắt đầu
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tưởng cuối tháng 12 ăn hỏi chứ, Hbb ơi, dạo này tớ thấy răng cậu lung lay rồi, thêm cái sinh nhật này nữa không biết sẽ thế nào đây??? hic hic hic, tớ thương cậu quá, hôm nọ thì nhớ chứ lị, chít thật!
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng cô bé nào xinh xắn dễ thương nhớ thương mình ... hoá ra là Hoa .... Sao lại thế nhỉ ... định làm mình mất DUYÊN chăng
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tặng cả nhà hồi kết của câu chuyện Titanic....nhá!!!:
    Chúc cả nhà một tuần vui vẻ....

    ....Sau khi tàu Titanic dần dần chìm ngỉm xuống đáy đại dương chẳng còn sủi tăm nữa....Mọi ng ai nấy đang định ngoái đầu ra ngợi ca sự thông minh, nhanh trí của bác Thuyền trưởng trong vụ copy phao...thì đột nhiên tiếng xì xì bỗng đâu nổi lên, hoá ra phao của thuyền trưởng là hàng chất lượng kém đc nhập lậu từ Trung Quốc, do 1 lần bán hoá giá tham rẻ nên mua về cho đủ số lượng tránh đoàn kiểm tra phạt. Mọi người chưa biết làm thế nào mà phao thì cứ chìm dần, những cánh tay chấp chới vẫy vẫy, tiếng mọi ng kêu la, trẻ em gào khóc, tiếng tụng kinh gõ mõ xen lẫn với tiếng "Lạy Chúa, A-men, cha con và các thánh thần", đâu đây còn vang lên "Lạy thánh A-la, thà đánh bom liều chết còn hơn là ntn !!!" ; D. Mọi người tranh nhau bám vào mấy cái xuồng cứu sinh mà những hơn 1500 ng thì mấy cái làm sao đủ và thế là mấy cái xuồng cũng bị lật úp. Thật là một cảnh tượng bi thảm đến nỗi những người xem phim thuộc lòng rùi Titanic rồi mà vẫn phải khóc thương cho những số phận....
    Câu chuyện tưởng như đã kết thúc, tiếng nhạc nổi lên ai oán, " Tò te tí te, ối ...ơi,.....ai chết khôn sống thiêng......" ah ween, "èo eo eo èo éo eo eo, teo tèo teo téo tèo teo....teo........" thì ra dưa lê, dưa hấu của nhà Canh Thân vì buôn với tốc độ khủng khiếp...lợi nhận tăng vèo vèo...dưa lê, dưa hấu của nhà CT tràn ngập thị trường....tràn tít tìn tịt sang tới tận nơi tàu Titanic đắm....quả nào quả đấy mập mạp như trồng bởi thuốc tăng trọng nhãn hiệu Con Cò....trôi qua vùng này thấy tín hiệu SOS nên trôi vào...... cứu..??!! Vừa được phao để ôm...vừa được lương thực dự trữ bà con vỗ tay ầm ầm cảm ơn nhà Canh thân bộp bộp bọpp.....rồi từ từ chìm dần xuống biển...
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, oh my god, có Duyên đâu mà mất hả em.
    Hôm trước Hbb có nói đến một cái kẻ đỏ đen đúng không nhỉ, tớ tia thấy rồi đấy, trông manly phết, sợ không hợp với Hbb he he. Tuy nhiên vì tổ chức chung nên có lẽ quà vẫn riêng nhưng tổng giá trị chỉ bằng của một thôi, các cậu nhỉ, tớ khoái quá hí hí.
    Chuẩn bị đến giờ về rồi, vào điểm danh đây
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đến đây, bên những hàng nước mắt thấm đậm sự xót xa là một tràng pháo tay nổi lên, đạo diễn, kịch bản, diễn viên đều đóng rất đạt, đã đi vào lòng người và đi vào cả thế giới kinh doanh của những nhà buôn dưa thượng hạng như Canh Thân. Sau đợt công chiếu bộ phim này, đã có rất nhiều bài báo, đài phát thanh đăng tin truyền tải về sự xuất hiện đúng lúc và sự marketing dưa tài tình của nhà Canh Thân.
    Để ca ngợi thắng lợi này, thay mặt cho nhà Canh Thân tớ lên kế hoạch như sau
    Đúng 18h ngày 11/12/2005 chúng ta có mặt đông đủ tại quán rượu Quê Mình 165B Phùng Hưng cùng tưởng niệm.....ý quên kỷ niệm sự ra đời của một số thành viên trong nhà Canh Thân đồng thời là kỷ niệm sự thành công của sự mô li phê Titanic tuyệt vời. Đề nghị mọi người confirm và đúng giờ​

  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ... ĐỎ ĐEN VÀNG .. 3 mầu yêu thích .. nhưng phải sắc nét đấy .. chứ mầu nhờ nhờ là tớ cho cậu về thắt cổ luôn ...
    Nói đến ĐỎ ĐEN mới nhớ .. có một thời bị đánh hội đồng ... Tớ có một cái sơ mi đỏ, cavát đỏ .. thêm bộ vếc đen .. mặc đến cơ quan bị mấy chị đem dép ra ném vì tưởng Dracular ... Mầu sắc đẹp thế mà lại gắn với Dracular nhỉ ... Một sự bất công lớn ... Sau 1 năm ... tớ sẽ tái kết hợp tiếp 2 mầu này ...
    A! còn chuyện kết cô bé nào mặc trên đỏ dưới trắng nữa thì kể sau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này