1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào.........!!!!!!!!!!1@@@@@@@@@2 ((Tầng 10, vui vẻ thoáng mát quá hí hí)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 14/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    hehe, nhìn vậy mà không bảo là dracular mới lạ. Mà thôi, cậu tha cho bọn tớ 2 chữ bình yên nhé. Tớ giao cho cậu là chỉ được sử dụng khi ở nhà, cấm ra đường để đề phòng tai nạn giao thông và cấm đến chỗ bọn tớ để bọn tớ măm măm cho năng suất, nhìn thấy dracular thì ai mà nuốt nổi hic hic
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hbb ơi, tớ xem bói cho cậu tháng này là phải cẩn thận đường ăn nói đấy, cẩn thận có ngày sứt môi như chơi ấy chứ lị... với cái cách nói tưởng này tưởng nọ như tớ bôi vàng ở trên kia Vài năm trước á, tớ nói cho mà bít nhé, làm quen với tớ hơi bị...khó nhá , giờ tuy hơi nhừ một tí nhưng mừ trẻ con lóc nhóc còn chạy theo chán... Nói thiệt đó!
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, partner iu quý, đến giờ này mà vẫn còn ngồi ở đây viết tung tăng thế này hả. Khiếp quá, trẻ không tha...già không buông thế, thui, cho tớ xin, cậu tha cho mấy nhóc đấy đi không người ta chăm baonhiu công sức mới được từng ấy, cậu đến đá đổ cái viu, tội nghiệp lắm. Này, cho cậu tưởng này, cậu vẫn bảo cậu thích bay, tớ tặng riêng bài nì cho cậu nhá
    I BELIVE I CAN FLY
    I used to think that I could not go on
    And life was nothing but an awful song
    But now I know the meaning of true love
    I''''m leaning on the everlasting arms
    Chorus
    If I can see it, then I can do it
    If I just believe it, there''''s nothing to it
    I believe I can fly
    I believe I can touch the sky
    I think about it every night and day
    Spread my wings and fly away
    I believe I can soar
    I see me running through that open door
    I believe I can fly
    I believe I can fly
    I believe I can fly
    See I was on the verge of breaking down
    Sometimes silence, it can seem so loud
    There are miracles in life I must achieve
    But first I know it starts inside of me
    Chorus

    Chả hỉu sao đợt này post nhạc hay phải sửa thế nhỉ, toàn lần 2 mí được
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 05/12/2005
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu tia được rùi à, vậy thì chắc là duyệt được rùi, liên hệ ví tớ đi nhẩy, còn cả cậu nữa, tớ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu, mình bố trí gặp nhau cái nhẩy. ( mà tớ hỏi nhỏ này, cậu có nhìn thấy cái kẻ đỏ đen ấy ở hàng có biển "ĐẠI HẠ GIÁ" không vậy, tớ tưởng tớ trốn được vụ này mà cuối cùng thành ra lại không thoát nên muốn giảm thiểu thiệt hại ý mờ)
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đây gọi là " Cho 500 cơm, 500 lạc, 200 rau, cho nhiều nhiều vào nhé"
    Tớ nói thật, may mà bụ bẫm má phính đấy chứ không nguyên cả cây như thế mà vẫn còn nguyên vẹn đến được cơ quan mí là lạ ấy
    Hờ hờ, chắc là bạn trong đoàn biểu diễn xiếc phường, ký ức tuổi thơ mờ. Cứ đến gần ngày trọng đại trẻ con hay "mơ về nơi xa lắm" lắm, thôi thì đành, nhà mình chịu khó vậy. Mà cảnh báo nhá, cậu kể ở đây thì kể, cấm đến lúc người ta vừa mới gắp được miếng cá đưa lên miệng thì lại...." ngày xưa có một cô bé..mặc trên đỏ dưới trắng....một hôm cô bé vào rừng......." đoạn sau tớ để cậu tự mơ màng mà kể típ, hị...hị...
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chỗ vàng vàng thứ 1 : Anh hbb to gan nhể, dám đe doạ thắt cổ chị mactoc... Chả biết ai bị thắt cổ trước đâu.. anh Squall nhỉ (lần này anh cứ tự nhiên cầm nhầm cavat của hbb như lần trước nhé, em hứa là cũng sẽ... tự nhiên thắt cổ hắn cùng anh, hehe, đảm bảo lần này k0 phạm sai sót gì )
    Chỗ vàng vàng thứ 2 : cả nhà ơi, chẳng ai hiểu ý của anh hbb gì cả . Anh í là đang mong ước kỷ niệm xưa đấy mà. Sao nhà mình k0 giúp anh ấy nhớ lại rõ hơn nhỉ bằng cách để lịch sử lặp lại lần thứ hai ,tuy nhiên có phát huy và kế thừa ( ngoài ném dép ra còn ném ..1số thứ khác nữa). Hê hê gì chứ mấy chuyện nhỏ này cả nhà mình đâu khó khăn gì mà k0 giúp, cả nhà nhỉ

  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em chơi đểu anh hồi nèo nè .
    Em cũng k0 thích nghe người ta nè nè nhiều như vậy đâu nè
    Nhờ vả thì phải nói ngọt nói nhạt thía nào chứ cứ đe doạ ''trắng trợn'' hoài thế
    Thế anh muốn giúp thế nào đây???
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Lại bàn đến hẹn hò đê.. hê hê...
    Từ sau hôm thứ 6 tí tởn đi chơi, h phải tự giác ngoan ngoãn, ở nhà 24/24 ngoại trừ lúc đi học . Được cái lạnh rùi nên cũng k0 muốn ra ngoài, trời này chỉ có nằm trong chăn là sướng nhất
    Thế nên em có ý kiến là đẩy giờ hẹn lên 17h, phòng trường hợp giờ cao su (mà chắc chắn là như thế ) . Hơn nữa đi sớm về sớm cho đỡ lạnh cả nhà ạ.
    Hic,tự nhiên nhớ partner ghê gớm Ới partner ơi, lâu rồi k0 thấy partner online chat chit....
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Quên k0 nhắc đến ông anh lenhhoxung , có ý kiến gì về vụ sinh nhật k0 ông anh , Lên tiếng kẻo hbb độc chiếm quà đấy.
    Mà 2 anh này nhân thân là k0 rõ ràng nhé, ngày tháng năm sinh làm giả kiểu gì mà vào cùng 1 ngày, khéo bảo nhau
  10. Ối trời ởi! Thế lâu nay em lảm nhảm với anh về chuyện gì thế. Đúng là không có lòng. Em giúp thế nào thì tuỳ em, quan trọng là em có thật lòng giúp hay ko nè. Hik,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này