1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tuổi Canh Thân nào.........!!!!!!!!!!1@@@@@@@@@2 ((Tầng 10, vui vẻ thoáng mát quá hí hí)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mactoc, 14/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em Una rất cám ơn cả nhà mình đã quan tâm hỏi han tình hình bố em. Bố em đã mổ được hơn 1 ngày, bây giờ cũng tàm tạm nhưng còn rất đau. Em xin lỗi cả nhà thời gian qua em nhiều việc quá nên đã ko trả lời được điện thoại hoặc tin nhắn của mọi ng. Em rất cảm động trước tình cảm của mọi người. Và cũng mong bố nhanh lành bệnh...
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Spam đâu mà spam, thử hỏi xem có những bài nào có nội dung không cần thiết, chẳng qua là ai ai cũng hăng hái post bài thôi nhá, cậu thanchet này đang spam mà lại nói bọn tớ spam hic hic, spam quá, spam ơi là spam.
    Dạo này đám cưới tổ chức vào buổi tối nó mới mô đen, cậu không thấy bây giờ cái gì cũng phải có mô đen sao he he
    Chủ nhật này 11h ở Quê Mình- 165B phùng hưng, cậu cứ ra đó thấy hội nào trông như.........người mẫu thì là Canh Thân đấy [:D](quảng cáo lăng xê tí tẹo hí hí)
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Qua cơn bĩ cực tới tuần thái lai.
    Cả nhà chúc bố em mau lành bệnh. Trời lạnh thế này bị đau lại càng đau hơn, nhưng có mẹ có em chăm sóc thì thể nào bố em cũng mau lành hì hì, tấm lòng là món quà lớn nhất (câu này của chị biển nhỏ hí hí).
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì, hôm qua tớ đáng lý ra đến sớm được cơ, nhưng chẳng hiểu sao lúc đi mò mẫm theo lối phố cổ thế nào, vừa nhìn thấy chữ ?oHàng Trống? mà quay đi quay lại đã thấy lần sang tít Phùng Hưng, chả hỉu đi cái kiểu rì nữa, lạnh ơi là lạnh, mắt mũi thì kèm nhèm, nhìn đèn 1 lúc là hoa hết cả mắt nhưng ngại bị ca...hì hì...không gọi điện. Mãi về sau mí ra được đến bờ hồ, lúc ý muộn roài nên đành phải gọi điện cho chắc ăn chứ không đến đó chả còn cái rì mà măm nữa, hic
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Lần sau không biết thì gọi trước người ta chỉ cho tận nơi, ai lại đi vòng vòng thế bao giờ, ai mà chẳng biết bản chất mù đường mà vẫn phóng tít nên việc gì phải ngượng kia chứ he he.
    Kế hoạch đi thăm papa em Una
    hẹn nhau 16h chiều thứ 7, ngày 10/12/2005 tại quán cafe Hà Nội phố xưa, 77 trần hưng đạo, mọi người nhớ confirm
  6. ChichVanChoac

    ChichVanChoac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    minh cung tuoi Canh Than day.Hic Hic Hu Hu
    Minh Buon Lam
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0

    Sao đi thăm người ốm lại hẹn nhau ở quán cà phê
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0

    Sông Đà có phải thành viên Canh Thân ko, hỏi câu gì thường tình vậy? Chuyện thường ở huyện mà
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hẹn đó cho mọi người dễ tìm. Đường xá thì mù tịt lại còn thắc mắc gì?
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Thì cafe mừng bố em ý chóng khỏi để về nhà đi uống cafe giống mình hì hì. Đùa chứ tại mọi người hay cao su, đứng giữa đường chờ nhau thì lạnh lắm, vào đấy coi như là 1 điểm hẹn, đủ người đến chứ vào thăm người ốm mà người đến trước, người đến sau coi sao được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này