1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cảm ơn bạn về món quà. It''s marvellous, man!
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi, bình thường chẳng ai dám cảm ơn cả, cậu biết tại sao không??? hí hí, hội canh thân này ham ăn lắm, cứ cảm ơn là phải có quà đáp lễ,cậu cứ cẩn thận, anh beluga toàn câu kéo để lấy quà đấy. Cậu cứ cẩn thận, cẩn thận hơn nữa thì đưa quà cho tớ cũng được
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ui cả nhà đi đâu hết rùi, lại Mình tôi với tôi một mình rùi hic hic.
    Tối qua đã liên hoan hoành tráng mừng tầng 9 tại Highway No4 với món lẩu, châu chấu, ngô, đậu (một số cơ số n), rau (nhiều loại- tại đây tớ cũng phát hiện là để ngăn ngừa một người không ăn nhiều là cho rau cần vào cả nhà ạ, điều này chị biennho nhớ nhé để còn tiếp đãi cho cả nhà)
    Sau một hồi ăn uống no, có người muốn thêm say đòi tu chai rượu mận và có người đòi tu cả chai vương tửu, nhưng với sự nỗ lực yếu ớt của một vài người thì họ đã chuyển sang...........tu chén
    Và cũng sau một hồi, có một phát hiện về đặc điểm chó mèo rất giống với chủ nhân của nó về bản chất
    ví dụ:
    - mèo nhà em nhìn thấy chuột là nó kêu ré lên và chạy té mất
    - mèo nhà anh cũng thế, 2 con nhìn thấy nhau mà run lên cầm cập
    - mèo nhà em thì khác hoàn toàn, nó nhìn thấy chuột, gián, muỗi là xơi tuốt-----------------------> "sao mèo nhà em nó giống em thế hả em"- đúng là đồ bản chất
    Đến màn karaoke, với sự đấu tranh và chống cự vô cùng mãnh liệt của cả nhà nhưng mic vẫn rơi vào tay người có bàn tay vàng (chứ không phải giọng hát vàng đâu nhé, giọng hát vàng được là chít liền), khổ thân cả nhà cứ phải vỗ tay liên tục.........down đê down đê.
    Phù, type nhiều mệt quá, tớ lại lang thang đây
  4. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Mô phật hôm qua chẳng ăn được gì, toàn đậu với đậu thôi
    Về nhà lại phải làm 2 bát cơm với thịt quay , mô phật phá giới rồi
    Nam mô ai di đà phật
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ai thế? Chia sẻ với cậu, tớ cũng ko thích ăn rau cần. Nhưng đi với nhà CT ko ăn cũng phải chiến đấu. Có thêm tớ 2 đứa mình chiến đấu món khác, cứ để bọn họ ăn rau cần
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là tớ lại rất thích ăn rau cần, cần om cá chép, cần muối, nộm cần ruốc, cần om tiết,....
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cậu thích ăn rau cần kệ cậu, tớ ko thèm tranh, tớ còn nhường cho cậu ấy chứ, bạn tốt mừ. Nhưng tớ mà chọn món, là ko có rau cần
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nhưng hình như những lần đi măm măm toàn tớ phải chọn món thì phải, mọi người là lười lắm nhé.
    Ức nhất là chọn món và chọn chỗ xong rùi lại rất nhiều ý kiến sao không thế này sao không thế kia-----------> phê bình nhà mình ngay để chấn chỉnh, lần sau phải có ý kiến trước khi có quyết định cuối cùng chứ đừng để bạn bị đau hết cả lòng mề khi bạn là người được trao quyền quyết định rùi lại bị phải đối
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu chương trình mỗi tuần một quán nhé
    Tham khảo 2 cái này ... chọn 1 trong 2 :
    Quán rượu ong nằm ở đường Ngũ Xã (hồ Trúc Bạch), ở ngoài cửa có trang trí rất nhiều tổ ong khô. Rượu ong có vị đậm đà, đựng trong bình gốm đen, tưởng là nhỏ mà hoá ra lại rất nhiều vì uống bằng chén quân, nhỏ như hạt mít. Đồ nhắm ở đây làm cũng khá ngon và giá cả cũng chấp nhận được, chỗ ngồi lại rộng rãi và yên tĩnh.
    Hoa Cúc Trắn : rượu hoa cúc tẩm mật ong. Rượu này có ở quán trà Hoa cúc trắng, trên đường Tăng Bạt Hổ. Rượu đựng trong bình sứ trắng, nhỏ thôi. Khi uống được mang hâm nóng, hơi rượu xộc lên, thơm nhẹ mùi hương hoa cúc ngai ngái. Vị cay lúc đầu êm, sau thấy có vài người tự dưng...tây tây...
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cái cậu này chỉ được ham ăn thui....vừa mới ăn Lẩu hum qua, hum nay đã post đòi đi nhậu....Ăn vừa thui còn để cho dạ dầy nó nghỉ ngơi chứ!!!
    Có gì thì fix để cuối tuần vừa xem phim vừa nhậu!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này