1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Đêm Đông Lao Xao_Phương Thanh

    Đêm đông lao xao,đêm đông nhớ ai
    Đêm đông cô đơn vắng anh
    Cơn mưa lao xao cơn mưa nhớ ai
    Ôi hạt mưa rơi khóc thầm
    Anh đang nơi đâu anh thương nhớ ai
    Bao đêm cô đơn vắng anh ~_~
    Mong cho dôi ta bên nhau mãi thôi
    Cho hạt mưa rơi ướt buồn
    Tình yêu như cánh chim trời
    Vut bay theo sóng mãi trôi
    Để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ
    Đèn khuya có thấu hay chăng
    Lẽ loi tôi đang ngóng trông
    Nhìn mây mưa cứ trôi hoài
    Khát khao chờ mong.
    Chợt nghe như tiếng em cười
    Cỏ cây như muốn níu chân
    Nhẹ nâng câu hát ban đầu
    Dẫu xưa tuyệt vời
    Một mai anh sẽ quay về
    Bờ môi mang bao thiết tha
    Bài ca in mãi trong lòng sẽ không nhạt phai
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đi học, tưởng thấy đẹp trai đi công tác về rồi dạy, hí ha hí hửng, hic, cuối cùng đến thì suýt té đánh rầm, có một thầy khác dạy thay....tớ đã đang buồn ngủ sẵn, nhìn thầy....buồn ngủ cấp tính hơn....miễn bình phẩm. Mà sao nhắn tin đi kêu càng nhìn thấy càng buồn ngủ cho 2 người thì cả hai người đều nhắn lại với cũng 1 nội dung kiểu " Chắc tại thấy xấu trai quá nên buồn ngủ", sao kỳ vậy ta, hoá ra không phải mỗi mình mình thế....hờ hờ.... Sau đúc kết 1 câu nịnh các khỉ rai nhà mình : TẠI NHÌN KHỈ RAI NHÀ MÌNH QUEN RÙI, NHÌN THẤY NGƯỜI XÍ KHÔNG QUEN( các khỉ rai sướng nhá, các khỉ rai âm ỷ từ từ thui nhá, cần ga lăng thêm tí nữa cho xứng danh nhá)
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại không thể không quote toàn bộ hí hí
    Vụ này sửa thế là ngon rồi, kệ nó, ức thật, lần trước mình làm thế nào mà bây giờ sửa khó thế, đúng là lắm chuyện thật. May có Sông đà ra tay ủng hộ và giúp đỡ
    Vừa sáng ra vào nhà mình đã nghe bài ĐÊM ĐÔNG LAO XAO, có chuyện gì đấy em??? hừm, đêm qua bụng chị lao xao cả đêm, mệt phết
    Smkt ơi, tin nhắn thứ 2 của cậu tớ không trả lời được với 2 lý do/
    1- Đang trong lúc học căng thẳng, không có time để reply
    2- Biết thừa thế nào cậu cũng mò vào 1 cái quán nào đó để ngắm người ngon lành nên.............thôi
    Note: Tớ thích quán ở ilu building trên đường yên phụ, có chơi cá ngựa và có thể ngắm sông hồng, hồ tây, hồ trúc bạch, vui phết (hơi đắt tí tẹo, nhưng nếu chỉ uống lipton thì rẻ quá so với một nơi giải trí trong lành)
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Được một câu khen ảo chắc phải mất một số thứ thật ... Thấy giáo xấu giai chỉ là một trong 3 yếu tố cấu thành cái BUỒN NGỦ. Hai cái nữa là : học sinh xấu tính và môn học xấu số Ai đời cái ngôn ngữ Pascal nó ngủ rồi thì cứ để nó ngủ .. tự nhiên bị một ông thầy xấu trai lôi lên dạy cho một học sinh xấu tính thì ....
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ tối qua, ở nhà một mình buồn.... ngủ chít đi được, ngồi xem bóng đá, đội Việt Nam đá như dở hơi, lại thêm mấy cái ông bình luận cứ nói hươu nói vượn ---> ghét..
    Sao Smkt ko nhắn cho tớ nhỉ? Tớ sẽ nhắn lại ... tớ ko có thấy xấu trai mà cũng bùn ngủ
    Xin hãy hôn em thật lòng vì ngày mai đã xa nhau thật rồi...........
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Smkt ui! Cậu có một đứa bạn "đẹp trai" và ........xấu tính
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Quên mất chưa CHÀO BUỔI SÁNG mọi người, tại mải mê buôn chuyện quá đây mà
    Đang lúc tớ buồn ngủ thì smkt nhắn tin kêu díp mắt vì tội thầy xí trai. Smkt ơi, ai chứ tớ ngoại lệ nhá, thầy mà đẹp trai tớ lại phê tít, buồn ngủ chít thui, thầy xí trai tớ lại không dám ngủ, tỉnh như sao vì sợ ngủ sẽ mơ thấy ác mộng
    Dưng mà cái cô này đi học tí tớn chỉ vì mỗi ông thầy đẹp trai. Ngày trước tớ đi học, có một ông thầy trẻ (chủ hiệu cặp túi HQ đấy) hơn mình 4 tuổi thôi, giỏi nữa, hâm mộ lắm, nhưng chỉ 1 lần nói chuyện là cho thầy ra re luôn hê hê, đẹp trai mà làm gì, giỏi giang mà làm gì
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Phải thêm cái gì đó xấu số cho nó đủ bộ chứ
    Kể như tên này xấu số vì đã động chạm đến smkt hơ hơ
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chỗ tớ vừa bị offine, ko làm việc được rồi, chơi thôi. Ôi nhưng khổ bọn làm mạng cong đuôi lên mà chạy
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    @Songda: chặĂi xỏƠu nhau hỏằư, bưt tỏằ> hông fn 'ặỏằÊc nên mư mỏằi chỏằ> rơ, trông thỏ mà....ĐISU
    @Mactoc: CĂi quĂn 'ỏƠy là quĂn nào vỏưy hỏÊ cỏưu, tỏằ> chỏằi là ỏÊnh quĂn 'ỏƠy, hic
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ĐặỏằÊc smkt sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 09:22 ngày 27/10/2005
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 27/10/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này