1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Anh chỏằ? 'ặỏằÊc cĂi nhanh mỏt, may chặa nhanh tay chỏằâ không em lỏĂi phỏÊi Pơ em cho anh 'ỏằf anh xoĂ 'i mỏằât. CĂi ỏÊnh hoành trĂng 'ỏƠy mà trặng ra 'Ây thơ em sỏẵ bỏằ< cĂi ngặỏằi mỏãc Ăo cam cam 'ỏƠy...hic...hic...xâ nhỏằ...chỏƠm muỏằ'i tiêu
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hờ hờ cứ như theo cái chỉ dẫn này thì hình như là cái quán ILU ở Yên Phụ roài ... cái này đúng là 8 tầng mà là văn phòng ... tầng 8 là Bar nhưng thang máy chỉ lên đến tầng 7 thôi nhá hé hé ở đây công nhận đẹp nhưng theo tớ thích hợp với những người yêu nhau hơn vì buổi tối ra cái cầu bên ngoài rất lãng mạn ... nhưng đến đây ngồi chơi cá ngựa thì nghe cũng ổn chỉ có điều giá cả thì chả mềm tẹo nào nhưng được cái nhân viên phục vụ tốt, phong cách phục vụ như người Nhật .... lịch sự quá hoá sợ
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chuyện, mactoc mà lị, cái gì mà chẳng chuẩn hơ hơ.
    Tại cái hôm ngồi ở quán đó ý, tớ ấn tượng với mấy cái tranh và cái cách bố trí cầu tang gỗ nên tớ mới nhớ.
    Thêm nữa là với tính cách của cậu thì tớ lọc ra còn mỗi quán trà hoa hê hê, bạn tốt mừ, cái gì mà chả hiểu
    Chơi cá ngựa đê, tớ thích chơi cá ngựa
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, chị bẩu Songda cả thẹn á, em ngất trên cây quất nè. Hôm hẹn đi ọp, nàng ý xông đi lun, ra địa chỉ nhận ngay ra cái người mà ai cũng bít là ai đấy đang tung tăng, xông đến thiếu điều kéo tay cậu ý lại mà hỏi ấy chớ, chỉ tại cậu ý còn mải.....hông nghe rõ thui, mà cũng hông nghĩ là Songda....mãnh liệt đến thế đấy chớ. May có em....nhận ra phong cách của đồng hương nên mí tiếp tục tay bắt mặt mừng không thì lại có 1...nạn nhân bị léo tay....hơ hờ
    Chào mừng em matcafe đến ví nhà Canh thân ( chị thấy em ở đâu rùi ấy nhỉ, quen quen à nha) Hoa cho em nè
  5. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Cá ngựa đi, 2000đ một phát đá tiến, 3000đ một phát đá hậu, chơi chéo cánh nhé.
    Nhưng anh vẫn ghét cái khoản tiền nước em ạ. Hay nhà mình làm quả một bàn cá ngựa di động bỏ trong cốp đê
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là cái bar đó đấy
    Công nhận là thích hợp cho nhưng đôi yêu nhau, nhưng tụi mình cũng yêu quý nhau mừ, lên đó cũng hợp cảnh hợp tình và hợp.......chơi
    Chơi cá ngựa vui lắm, tớ khoái cực, nhất là chơi có..........cá độ hí hí
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cái cô Mactoc này, cứ nghe ăn và chơi là "TỚ KHOÁI CỰC". Chít Squall rùi, tiêu em rùi
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lãng mạn à, rồ man tic à, được đấy, em rất thích ngồi chỗ nào cao cao, thoang thoáng lại ngắm được hồ nữa. Mà Pác in tâm, nhà mình lúc cần rịu ràng rất rịu ràg, cần nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng chứ không phải lúc nào cũng...."tớ thử cốc của cậu", "tớ chưa có", "tớ bị cướp mất rùi".....đâu ( hihihi, cái này tớ trích dẫn ngôn ngữ của nhân vật tiêu biểu, hì hì).
    Nhà mình cũng lãng sờ mạn lắm đấy bác ạ, cưa đổ nghiêng đổ ngả 2 anh nhạc công kỳ cựu của 1 quán đấy, làm cả buổi hôm đấy và buổi sau được ưu tiên phục vụ riêng, từ chối mọi lời yêu cầu khác, lại còn chơi với tất cả cảm hứng dạt dào, lại còn được nghe kể chuyện, được tâm sự nữa chứ.....ui....rồ man tic
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì, thế mí là nhà mình chớ, nói chuyện mà không thấy có cái mùi thức ăn bay vòng quanh thì đảm bảo hôm đấy giang hồ được thái bình đấy
  10. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi tiêu lâu rồi chị ạ, chẳng còn gì mà tiêu nữa hi`hi`
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này