1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hị hị...chị....kiểm định rùi à, chít thật, chít thật....a mi tho pho
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, món này nhiều..... ớt lắm đấy, cay lắm đấy, ăn ốc có cay xíu xíu mà mồ hôi đã chảy thành suối, rỏ tong tong thì làm sao mà đủ công lực ăn món này hở
  3. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Úi giời các cô nói nhiều quá làm em gà sợ quá chạy đâu rồi ko dám lên tiếng
    Em mắt cà fê đen ơi nói gì đi chứ nhỉ, được chị biển nhỏ giới thiệu là phải quậy vào chứ ko là mấy cô ở đây bắt nạt đấy
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cả nhà ơi!! CHỦ NHẬT NÀY có ai tham gia đi xem phim ĐẢO VÔ HÌNH không? Tớ không thể kiềm chế được...hic hic....
    Đi xem thôi....phim mới hay tuyệt cú mèo

    Giới thiệu chút về phim ĐẢO VÔ HÌNH NHÉ!!!
    Bộ phim là sự trở lại của đạo diễn "Trân Châu cảng", "Ngày tận thế" - Michael Bay - và nam diễn viên ngôi sao đến từ Anh Quốc đang được dự đoán sẽ làm nổ tung Hollywood - Ewan McGregor.
    Đảo Thiên đường là nơi có cuộc sống hoàn hảo dành cho những người chiến thắng trong quá trình phấn đấu thích nghi với điều kiện sống kiểu công nghiệp nhàm chán vào giữa thế kỷ 21. Nhưng tất cả những người "được chọn" đến đây đều không thể trở về, và tuyệt nhiên không còn bất cứ thông tin nào về họ.
    Sự thật bị che giấu ở ''Đảo vô hình''
    Tình cờ, Lincoln phát hiện ra những người được chọn bị giết chết để lấy đi những cơ quan nội tạng nhằm phục vụ cho giao dịch mua bán có tầm cỡ quốc tế. Anh đã kịp thời cứu sống cô bạn gái của mình - Sarah Jordan. Cả hai phải chiến đấu để trốn thoát khỏi sự truy sát của những tay sát thủ chuyên nghiệp có sự tiếp tay của cảnh sát và FBI. Nhưng điều họ muốn làm nhất lúc này chính là việc quay trở lại để tìm hiểu sự thật và cảnh báo những cư dân vô tội về âm mưu này...
    Ôi một bộ phim tuyệt vời với những tình tiết, những pha ngẹt thở....Đi xem thôi!! Không chờ được nữa....
  5. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Cái cô này vừa vào đã rủ rê rồi, hư thật
    Phim thì cho anh kiếu h`ihi` xem rồi, cả nhà đi xem đi
    Note: ai thich xem phim ở nhà , thì anh cho mượn ít phim về mà xem
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    CHỦ NHẬT NÀY TỚ VỀ QUÊ RÙI, VỀ QUÊ MĂM XỊT CHÓ, HỜ HỜ
    TỚ CAI ĐẾN CHỦ NHẬT TUẦN SAU CHO NÓ NGẤU, ĐI ĂN RÙI ĐI XEM RÙI ĐI....ĐÂU ĐÂU ĐẤY CHO ĐÃ, MỘT CÔNG CAI NGHỈ DÀI DÀI RÙI HOÀNH TRÁNG MÍ CẢM NHẬN HẾT HƯƠNG VỊ.
    TỚ TUYÊN BỐ : TỚ TU, TUẦN NÀY ĂN CHƠI NHÌU QUÁ RÙI, MAY CHƯA BỎ BỮA Ở NHÀ KHÔNG THÌ CHÍT
    NHÍM LÀ DỒ PHẢN BỘI, ĐỒ MỌI RỢ, ĐỒ BẢN CHẤT, LÀ TẤT CẢ NHỮNG ĐỒ MÀ TRONG DANH MỤC TỪ ĐIỂN CỦA NHÀ MÌNH VÌ CÁI TỘI DÁM TRÊU TỚ, KHIÊU KHÍCH TỚ, TỚ GHÉT NHÍM, HÀ HÀ, NHÍM CHÍT VÍ TỚ

  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ô cái pác nè hay nhẩy, sao lại chưa chi nói xấu chị em nhà khỉ thế nhở. Đã ai làm gì em ý đâu, có chăng là do em ý nhận hoa nhiều quá, hơi khó thở tí, đang đi tìm chỗ cắm nên chưa kịp có nhời đấy thui ( có phải vậy không em). Mí lại chắc phải đi....tiêm phòng về còn mừng rỡ đón vòng tay nhiệt tình của sát thủ...TỦ đấy thui. Pác là cứ quá nhời, hì hì
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơ, trang này toàn nhìn thấy cái à và tà có thằng cu tí nghiêng đầu trên vai mẹ ngủ ( ý là toàn bài của tớ á ), bi giờ tớ làm nốt cả trang cho hoành tráng nhá.
    Ơ, nhưng tớ có 1 cái thư mới, vào đọc đã rùi ra buôn tiếp với mọi người nhá, hì hì
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơ, thế mọi người nhường tớ thật à, xúc động ghê, iu mọi người ghê
    Chả hỉu sao đi ra nhìn thấy 2 cái nick post bài cuối cùng của 2 topic liền nhau là của chominhhoi với 08082004 nhìn cứ hoa hoa thế nào lại nhầm nhọt thành omi nhà mình cơ chứ lị. Đang định xông vô mắng mỏ vì vào đây mà lại dám không vào nhà mình nhưng hoá ra...nhầm.
    Hơ, chắc là.....nhớ omi roài, cậu ấy đi lâu lâu không vào lại thấy vắng vắng ấy nhở. Nhưng nhìn cái mặt thì chỉ mún...tổng tấn công cho một trận vì cái tội hâm hâm, đơ đơ, chập mạch.
    Nhà mình viết cáo trạngmắng mỏ omi đê
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trước khi mắng omi, để tớ mắng NHÍM, cho bài mắng vào cuối cùng là nương nhẹ lắm rùi, còn để cáo trạng omi sang đầu trang mới cho hoành tráng. Tớ mắng Nhím nè
    NHÍM XINH NHƯNG....ĐIỆU
    NHÍM DỄ THƯƠNG NHƯNG...HAY NHÕNG NHẼO
    NHÍM TRẮNG TRẺO NHƯNG...HƠI BỤ BẪM
    NHÍM QUÝ TỚ NHƯNG...HAY BẮT NẠT TỚ
    NHÍM DỊU DÀNG NHƯNG...HAY ĂN PHẦN CỦA TỚ
    NHÍM NÓI CHUYỆN ĐÁNG YÊU NHƯNG....HAY LƯỜM TỚ
    NHÍM NHIỆT TÌNH NHƯNG....HAY LƯỜI ĐÓN
    NHÍM VUI TÍNH NHƯNG...HAY NHÍ NHÉO
    NHÍM CƯỜI TƯƠI NHƯNG.....HAY CƯỜI NHIỀU

    Tớ mới kể sơ sơ được 10 điểm, ai cho xin cái bổ sung chứ nhỉ
    ( Hà hà, hôm nay mới là 27/10, còn 8 ngày nữa cơ)
    @Anh beluga iu: Sao từ hôm đấy không thấy anh vào nhỉ, nhớ omi xong lại ....nhớ anh rùi ( trợ lý ơi, sếp mạn phép em cho sếp nhớ anh iu của em tẹo)
    Trang trí lại 1 tẹo cho nủi bật, tớ về măm măm đây
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 27/10/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này