1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Điểm danh nào!! Điểm danh lào!!!...Điểm danh cuối ngày lào!!!....Mới lói được mấy câu đã ngọng níu ngọng nô rùi....lói níu cả nưỡi...
    MAI NHẰM 9:30 (GIỜ HOÀNG ĐẠO), TẠI RẠP CHIẾU PHIM THÁNG 8 CÓ CHIẾU MỘT BỘ PHIM RẤT RẤT CHI LÀ HOÀNH TRÁNG...VỚI TIÊU ĐỀ "ĐẢO VÔ HÌNH"...KÍNH MỜI BÀ CON CÔ BÁC, HỌ HÀNG GẦN XA, BẠN BÈ NỐI KHỐ....(chấm chấm...) AI THAM DỰ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CONFIRM VỚI CỎ MAY NGAY TRONG TỐI NAY ĐỂ MAI CỎ MAY SẼ ĐI MUA VÉ GIÚP....
  2. VHung_Guitar

    VHung_Guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Mon men bước vào tầng 9 .... ui cao thế? ..... nhưng ko sao .... tớ là Con Khỉ Vàng ...... tớ ko sợ độ cao ...... Chào mọi người ...... Cho tớ tham gia với nhé ! Chúc mọi người 1 ngày tốt lành !!!
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ vào điểm danh cuối tuần cái nèo.
    Trời hôm nay mát quá cả nhà ạ, thích ơi là thích. Hôm qua ngủ muộn nhưng cái thói quen tỉnh giấc sớm để....đi tập thể dục ví 2 thành việc nhà mình vẫn ảnh hưởng( mặc dù cái công cuộc ấy đã bị tắt ngúm từ lâu lâu rùi). Mon men ra mở cửa sổ, mở cửa ra vào, kéo màn gió, tắt quạt.....nằm tiếp. Cái lạnh lạnh của thời tiết ùa vào phòng, cuộn chăn lên tới cổ.....hihihi....co mình nằm....sướng cực.....ngủ ngon cực.....thế là làm 1 giấc ngủ típ đã lém.....hậu quả là suýt bị....muộn làm, mami gọi dậy mí tá hoả lên....hihihihiThế mà trên đường đến cty tớ vẫn làm cái vèo qua hồ 1 vòng rùi mí vào. Phù....may thật là may sếp đi công chuyện sớm, không thì tớ bị ...nườm chít

  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, tớ là thành viên đầu tiên của nhà ra chào đón cậu nè.
    Ngay cái....chấm...chấm...đầu tiên của cậu đã thấy có thể tạm duyệt cái phong cách cơ bản rùi ( Nhà Canh Thân nói cũng toàn...chấm...chấm)
    CHÀO MỪNG CẬU ĐẾN VỚI NHÀ CANH THÂN - CHÚC CẬU VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY (cái này là tiêu đề của Mactoc, hì hì).
    Tham gia cùng bọn mình nhé, sẽ có buổi ọp ẹp chào đón thành viên mới, mong cậu có thể trở thành 1 khỉ rai đáng yêu như các khỉ rai đáng yêu bi giờ của Hoa Quả Sơn ( Hì hì, lại khen người nhà mình rùi, đề nghị đáp lễ lời khen đi nèo)
    Hơ, nhưng mà tớ lại đóng góp ví cậu tẹo, cái chữ ký của cậu ý, lại quảng cáo à, nó cứ thế nèo ý, đổi đi được không, nhà mình ứ thích quảng cáo...
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là hôm nay có mỗi mình tớ xây nhà trực chiến rùi. E hèm, xem nèo, còn có 2 tiếng nữa là tớ có thể khăn gói lên đường về thăm quê hương roài.
    Tối hôm qua đi ngoài đường thấy bà con tụ tập cổ vũ cho đội VN rầm rộ quá làm mình phát ngại. Loạng quạng không cẩn thận lại lẫn vào đoàn đua thì chít, nó mà tông cho chỉ có hết cơ hội.....ngồi mà type ở nhà mình chứ đừng nói là Tây tiến nữa. A mi tho pho, tại thiên, thiện tai.
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng phải vào điểm danh không thế nào cũng bị Smkt níu áo hoặc kêu toáng lên như hôm qua thì chít.
    Nha Trang sáng nay trời cũng dễ thương lắm nhé, không thua rì Hà Nội đâu. Trời không nắng, gió hiu hiu nhẹ, biển không sóng lớn như một ngày mùa đông vốn dĩ, làm mình cứ thèm được đi lang thang ví ... Smkt (nịnh Smkt tí vì bây chừ chỉ có mình Smkt đọc mà, hì hì)
    Canh Thân ngày thứ bảy là bùn nhất đấy, buổi chiều còn ảm đạm hơn nữa, vì Smkt nghỉ mà, lúc nào cũng có mình mình, chán thật.
    Chúc mọi người cuối tuần nhiều niềm vui nhé
    (Giờ này chắc cô Cỏ May nhà mình đang căng 2 mắt để ....xem phim - nghe cô ấy rủ rê quá chứng kìa)
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    A, sư tỷ đây roài. tiểu muội chào sư tỷ ạ, hôm qua em gọi mãi chẳng thèm vào ngó nhé, em ghét rùi, hihihi, may hôm nay ...nịnh kịp thời...hết ghét lun.
    Em đã nhắn lại ví Comay là đừng rủ hôm nay mà để ngày mai ý, vì hôm nay, nhất là buổi sáng vẫn có nhiều người phải đi làm ( như em ví sư tỷ chẳng hạn, nhờ). Mà tình hình chắc em không đi được cùng ví cả nhà rùi, chắc lại để dành xem cá lẻ, huhuhuhu, may cty em gần rạp chiếu phim đấy, buổi trưa làm cái bánh mỳ và chai nước mang vào rạp ngồi xem....mụt mình....hứt....hứt...Hay sư tỷ ra đây đi xem cùng ví em đi
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơ, mà sư tỷ ui, em lên được cái thời gian đi cụ tỉ rùi, em chỉ chờ mấy thành viên của đội Tây tiến thống nhất là em chuyển cho chị thui, em căn thời gian vào gặp sư tỷ - nếu không có gì thay đổi - là vào 7h sáng ngày 13/12 tức ngày thứ 3 sư tỷ ạ. Em cũng hỏi giờ xe của Sinh cafe các chặng rùi, hì hì, tại lúc không được vào mạng.....tức....lợi dụng của công để đi hỏi ý mà. Bọn em sẽ xuất phát vào 7h30 sáng hôm sau để lên Đà Lạt. Hì hì, trong 1 ngày 1 đêm ở đó, chị....mún làm rì bọn em thì làm, hì hì....bọn em chấp nhận tăng cân không kiểm soát...tất cả để đáp lại sự nhiệt tình của tỷ....hí hí...sợ chưa
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ui, mún làm rì thì làm, hổng dám đâu, vậy chị mới gặp thay vì ôm hôn thắm thiết, chị ngắt nhéo mấy cô cho bầm tím lun được không? Hay là dẫn đội Tây tiến ra biển, nhận xuống nước, cho bơi ...ngoi ngóp trong biển mùa đông (cho chừa cái tội đã năn nỉ là đừng đến NT vào mùa đông mà cứ khí thế hừng hực thế này)? Hừm, làm rì mà có chiện "chấp nhận tăng cân không kiểm soát"!, NT mùa đông hàng quán ế ẩm, người ta không bán rì cả, chỉ toàn ra biển ngồi ngắm sóng to gió lớn, hít khí trời để no thui
  10. next_next

    next_next Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nghe bà con bàn tán mà cứ tê tê người thế nào ý Ko hiu mình tham gia có đuoc ko nữa.Gio'' bien^? hic hic lanh va buon` chet lam sao ma tang can dc nhi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này