1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, đọc lại cái điệp khúc của cậu, tự dưng phì cười, có khi gọi cậu là cái đồ....TÂM SỰ được ấy nhở, ui OMI TÂM SỰ
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mùa này ngồi như vậy là sướng nhất còn gì, nhưng tại nó chưa hợp lý thui, chứ hợp lý thì sướng sướng lắm.
    Còn chuyện xem phim hôm thứ 7, chẳng ai như cô Cỏ may, cứ tí tởn chẳng bao giờ để ý gì, mọi người đi làm thứ 7 như vậy mà lại hẹn giờ đó, chắc cô ý lấy cớ hô hào thế, nhưng đi cá lẻ rùi, tớ dám chắc là như vậy.
    Còn mang bánh nhãn vào rạp vừa nhai vừa xem tớ e là không ổn, tớ sợ bị người ta đuổi ra vì tội mất trật tự không xem phim mà cứ dành nhau bánh nhãn lắm. Như kiểu ômi tâm sự ôi tớ buồn lắm, ôi tớ đói lắm, ôi tớ xấu hổ lắm, ôi tớ thèm bánh nhãn lắm
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là hẹn hò bánh nhãn thế nào đây .. Cho cai địa điểm và thời gian chứ
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chiện nhỏ, Bốn mùa ở Nha Trang, tối mai 8h nhé. Nhìn biển giữa 1 buổi tối mùa đông, nghe sóng biển ầm ầm, lãng sờ mạn quá chừng lun. Vậy nhá, địa điểm, thời gian rõ ràng rùi nhé. Không bàn cãi lôi thôi nữa, các cô các cậu là rắc rối nhứt, làm như tuổi mới lớn í, nhất là cái cô Smkt í, ghét ghê chứ, dám gọi sai tên mình, tên ng ta là Biển nhỏ mừ, hừm
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mod ui, Mod đâu rùi, vào nhà em cho xem cái này. Có cô nhỏ tên Smkt sì pam bài nè Mod, Mod treo nick cô í đi, cô í hư lém, cô í cứ theo trêu em nè Mod, em khóc này
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    TÓM LẠI LÀ NGÀY MAI TỨC 1/11 VÀO HỒI 21H TẠI TẦNG 2 QUÁN HÀ NỘI PHỐ TRÊN ĐƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG. MỜI BÀ CON ĐẾN THAM DỰ LỄ...PHÁ BÁNH NHÃN​
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cả cô này nữa, cô này cũng xì pam này mod.
    Thế túm lại tối nay ko đi nữa à?
    Phù may quá
    Chia tay anh em mất 1giây để đau, 1 giờ để nhớ, 1 ngày để buồn, 1 tuần để tìm TY mới
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ui, cô Smkt sợ bị treo nick, trốn lun rùi. Bớ Smkt ơi, chị đùa vậy thôi, ko ai lại đi kêu Mod bắt bớ em đâu, em cứ ra đây đê, chị em mình lại đùa giỡn như xưa, chị là chị dở trò chơi trốn tìm lém, em đừng trốn nữa nhá, em đừng bắt chước Cỏ May, thua rùi bỏ chạy 1 nước nhá.
    Cả nhà nghe hẹn hò địa điểm hoành tráng bánh nhãn ở Nha Trang, ngại khó, anh hùng Núp hết rùi hử. Thấy vậy mà Canh Thân nhát chít nhỉ (chít rùi, lại 1 mình tả xung hữu đột khiêu chiến ví cả nhà thế này, thui, chạy thui)
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, em đâu có sì pam, em viết bài rất chi là đàng hoàng, rất chi là có cảm xúc, rất chi là diễn cảm, rất chi là....ba chấm....(hic, lại nhiễm bệnh của omi Tâm sự roài)
    Mà tại chị ý, ai bẩu chị bảo em tiếp chiêu cơ, em tiếp mới được có 1 chiêu mà đã ...lêu lêu...hờ hờ
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em đây, em đây, seo thế nhỉ, chị em mìn toàn post bài cũng lúc nên chạy là chạy cả mà ra là ra cả. Kiều này mà chơi trốn tìm dễ cả hai cùng chạy ra...ú..oà..nhau mứt thui. Chít, seo mà ở xa thế mà tư tưởng nhớn cứ chạm nhau uỳnh uỳnh thía nhở. ( Hi vọng là lúc em vào mà có ăn thì chị nâng em hạ chứ mà lại cùng hạ cùng nâng...cùng 1 miếng thì người ta lại kêu chị em mình...ứ thương nhau, hì hì)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này