1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Em thân mén ơi, bánh nhãn là một loại bánh....mà bánh thì sẽ được làm bằng bột....mà bột thì không thể ăn sống, phải rán or luộc lên...vì thế bánh nhãn là một loại bánh bột rán or luộc....
    Đùa em chút thui, bánh nhãn là loại bánh đặc sản của đất Hải hậu...bánh nhỏ như quả nhãn, làm bằng bột gạo nếp và tẻ được trộn theo tỷ lệ 1:3 giúp tạo ra độ giòn, thơm của bánh...ngoài ra khi trộn bột làm bánh, bột được trôn với lòng đỏ trứng gà khiến cho bánh có vị ngọt, ngậy và có độ nở vừa phải...khi đã trộn bột, lòng đỏ trứng gà cùng một lượng đường hợp lý họ sẽ viên thành viên nhỏ cho vô chảo rán vàng ruộm...rồi vớt ra để ráo mỡ....cuối cùng cho lăn qua đường tạo nên một lớp đường mỏng phủ nhẹ ngoài vỏ bánh....Vì vậy, bánh sẽ có vị ngọt, thơm, ngậy và giòn tan khi đưa vô miệng.......Tả bấy nhiêu đã rõ chưa em??
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    CON ONG nào mà gần ... Tớ và măctóc học trên Lý Thường Kiệt cơ mà .. 8h30 mới xong... ra chỗ nào gần đó là ổn nhất rồi .. 8h 30 nhé
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Sao lại 8:30? MT nói là 9:30 mới xong cơ đấy! Hỏi lại đi nhá!!! Nhá!!! Đằng nào thì cũng về gần đó!!! Thui, mọi người chịu khó đi!! Quán con Ong mùa này ngồi ấm áp hơn, ...có ánh đèn ấm áp này, có những chiếc ghế salong màu đỏ kèm theo những chiếc gối tựa ấm áp này....quán Hanội phố độc trơ trọi ghế sắt thui, ngồi lạnh lắm........CON ONG QUÁN nhá nhá!!!
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Gặp ở đâu anh cũng chẳng biết nữa .. Chẳng nhẽ lại giống câu chuyện cười mà ai đó đã kể ... " Hình như anh đã gặp em ở đâu đó ?? " " Vâng, trong bệnh viện tâm thần " .. Nói vậy thôi, chắc phải gặp ở chỗ lãng xờ mạn hơn chứ ... Để anh cố tìm lại những ký ức của kiếp trước đã .. .. nhớ được ra em đã là cả một cố gắng phi thường để liên lạc với kiếp trước của anh rồi
    BÁNH NHÃN .. buồn 3s .. hết 3s... ... Mình cứ hình dung nó được làm từ nhãn ... vị ngọt thơm cơc.. Hôm qua được " chó cắn áo rách " mô tả cho thì ... tắt nốt cả hy vọng cuối cùng .. Hoá ra nó có hinh dáng giống quá nhãn em ạ .. Kiểu này đành học tập các cụ treo cá gỗ ăn cơm.. mình cũng treo chùm nhãn ăn bánh vậy
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Trời, Hbb, sao em tận dụng cơ hội đặt tên cho người ta mau lẹ dữ vậy. Ôi là tội cho thân Mactoc, quá tội cho Mactoc
    Ủa, không ai bỏ phiếu cho Bốn mùa, Nha Trang ah?
    Nghe Cỏ May tả vậy, thui, chị nhường, chị cũng bỏ phiếu cho Quán Ong, nhện gì đó
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Không thể không quote đủ, em NHKP đúng là hợp gu anh HBB đấy. Nếu muốn thì tối nay đi ọp nhé, pm cho chị số điện thoại hờ hờ. Bờ bờ ơi, tớ rủ hộ cậu rùi đấy, nhớ phần tớ bánh nhãn nhé
    Tớ buộc phải đổi màu cái chữ ở trên vì hôm qua HBB hỏi tớ bánh nhãn nó như thế nào. Hắn rất hăm hở với cái bánh đó vì hắn chưa măm bao giờ. Sau khi nghe tớ tả một hồi, mẹt hắn xỉu xuống và hắn nhường tớ phần của hắn, Bờ bờ nhỉ.
    Hôm qua học đến 9h đã xong rồi, hắn cứ lẩm bẩm "đã bảo hẹn rùi mà cứ kêu 9h30, đấy, bây giờ không được ăn bánh đấy"
    a Squall: "Ui dào, bánh đó chẳng có gì đâu"
    Bờ bờ: "Còn chứ, đã đem đi chia đâu mà không còn"
    2 câu đối thoại này suy ra bản chất vẫn là bản chất, tớ miễn bình luận và ý kiến
    Quên mất, vào type một tràng mà quên không chào nhà mình. TỚ CHÀO CẢ NHÀ Ạ hí hí.
    note: cái cổ tớ nó vẫn cứng, ứ quay được
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Em nào chẳng hợp gu với tớ .. tớ thấy em nào cũng đáng yêu cả ..( khổ thế đấy )..
    Nhường ... .. từ này hình như không có trong từ điển của tớ .. không nghe chị biển nho bảo gì à .. Lúc đầu nghe cậu tả chỉ có mỗi bột nếp rán .. .. nhưng bây giờ Cỏ May nói rõ ràng có cả lòng đỏ trứng gà ... Đáng để ăn lắm .
    @SMKT : nhớ rán trước cho nóng nhé
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    okie, 8h30 tớ và hbb tan, chắc bọn tớ phải 9h00 mới có mặt được, xa tít
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Thật không thể tưởng tượng được
    Cậu ý đang hình dung bánh nhãn như..............bánh bèo cả nhà ạ
  10. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì khác bánh không nhỉ, anh ứ ăn được bánh
    Mà không ăn được thì đói chết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này