1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tớ quote lại toàn bộ bài này để mọi người bình phẩm và cho ý kiến và còn cho tớ có cơ hội lên kế hoạch cụ tỉ
    Đường phố đã thay áo mới bởi gió lạnh đầu mùa
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ...hơ hơ hơ topic cũ bị khoá hả he he he hay nhỉ mình đã bảo rồi mà, với tình trạng thi đua thành tích và quote bài dài ngoàng thế vừa khó theo dõi, vừa khó hoà đồng cho newcomer.
    Chắc chắn topic mới này sẽ tốt hơn rồi hì hì hì.
    Đừng ai bảo tớ méc admin nhá (vì thỉnh thoảng rỗi việc cũng email cho admin )
    Lạnh ... lạnh ... cái lạnh đã đến nơi rồi, mọi người mau mau tìm tổ ấm cho mình đi để chống chọi qua mùa đông khắc nghiệt nhá .... ai chưa có chăn (female nhá) liên hệ với Y_Not
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui, anh hơi iu à, em vẫn tu, vẫn kiêng và vẫn....rủ rê, hị hị, anh đi cũng nhá, cái nào em không ăn được gắp cả sang cho anh, sướng nhé, ngồi cạnh em....dựa tí....trời lạh lạnh nên dựa dẫm cho ấm....hihihi
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cái lạnh đầu đông! Hà Nội đang trở mùa, hay nói đúng hơn đang bắt đầu cho một mùa mới: Đông đấy. Đã sang đông rồi đấy. Buổi sáng nay trên mọi ngã đường em đã bắt gặp này xanh trời, này đỏ thắm, này hồng phấn, hay tím biếc của những chiếc áo ấm đầu đông. Eo ui, em chợt phát hiện ra mãi chìm đắm trong mùa thu dịu dàng hoa sữa, em đâu hay biết Đông đã về rồi, để sáng nay một chút rùng mình giữa những con gió đầu Đông... Thèm quá, thèm được ngồi sau xe ai, nhét hai tay vào túi đằng trước, miệng khúc khích cười phía sau, gió vờn tóc em bay bay trong nắng sớm...
    Mọi người ơi, tiếp tục nhé! (Người ta ở NT đấy mà vẫn cảm giác rất rõ cái lạnh đầu đông của Hà Nội. Dân Hà Nội mà không viết được tiếp là không được đâu đấy nhá. Eo ui, mình khiêu chiến ví cả nhà)
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    uh, Mọi người thế nào nhỉ? Tớ thấy hay hay, lạnh lạnh nhưng khoác thêm cái áo lại thấy nó ấm ấm. Tại cái áo hay tại lòng mình đã ấm lại
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn em quá khen, chị vẫn thía. Tối nay có bỏ học đi được ko em
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    @Mactoc và @Smkt: Cảm ơn 02 em thân iu vì đã quá khen. Tiếp tục phát huy nhá
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua bật quạt vì vẫn còn cảm thấy cái gì đó oi bức, có lẽ là cái oi bức cuối cùng để chuyển sang mùa mới- mùa Đông. 3h sáng, lạnh, kéo chăn, vẫn thấy lạnh, dậy tắt quạt, ấm hơn, ngủ, cảm giác chui trong chăn đắp kín ấm áp, dịu dàng.
    7h sáng, dậy thôi, như thói quen vùng ra khỏi chăn, chợi kéo phụt chăn lại, trời lạnh rùi mà....
    Gội đầu sớm, cảm nhận cái lạnh mới, phải bật nước nóng thôi, bàn chân ngấm nước thấy tê tê, đúng là trời lạnh thật rồi, nhanh nhanh sấy tóc còn đi làm, không còn có thể để tóc ướt ra đường được nữa...
    Mở rèm cửa sổ, ngó xem người ngoài đường mặc như thế nào để còn bắt chước. Chợt, đường phố như thay áo mới, màu nhạt nhạt của hơi sương như chưa tan hết hay của cái gió heo may hanh hanh. Không còn màu sắc loè loẹt như mùa hè nữa, có cái gì đó lạnh hơn, ảm đạm hơn.
    Áo thun dài tay, không chắc không hợp, áo len mỏng, ừ, chắc được. Phóng xe ra đường, theo thói quen, chết, lạnh rùi, đi chậm thôi không gió lắm.
    Sáng nay tự nhiên không thèm ăn bún, ăn phở nữa mà lại thèm... bánh chưng rán, chắc là do có gió lạnh, muốn ngồi bên bếp lò rán bánh chưng để được hưởng hơi ấm của than.
    Trên đường, mọi người vẫn hối hả những công việc thường ngày, gió vẫn thổi nhè nhẹ nhưng mang đầy hơi lạnh và hanh khô. Đặc trưng của mùa đông đây, tóc thả xoã, gió len qua kẽ tóc, mát dịu, da mặt bắt đầu căng vì.......nẻ.....
    Hà Nội mùa này, vắng những cơn mưa
    Cái rét đầu đông
    Khăn em bay hanh hanh gió lạnh

  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em chẳng bôi vàng hay làm đậm được nên đành trích dẫn mỗi cái câu này.....Eo ui, đang nghe tả thấy hiu hiu...hay hay...tự rưng..."eo ui" làm em rật hết cả ...miền....hị hị...eo ui...eo ui...chị biennho...eo ui :D
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ui, nhìn kìa, nhìn kìa, Sông Đà ĐANG YÊU, á quên, Sông Đà đáng yêu. Tại LÒNG MÌNH ĐÃ ẤM LẠI đấy, Sông Đà ĐANG YÊU ỚI (hì hì, lại quên). Thui, đường nào lòng Sông Đà cũng ấm áp rùi, chủ yếu là lòng mình thi mà, Sông Đà ứ cần áo ấm nữa, cho Smkt mượn áo ấm của em đê, Smkt nhể, hoặc tặng lun thì càng tốt
    La to lần nữa, MỌI NGƯỜI UI, SÔNG ĐÀ ĐANG YÊU!!!!!ha ha ha....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này