1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, hôm qua lúc cuối giờ, chủ quán cũng bật MLTR nghe mấy bài, công nhận lâu lâu không nghe thấy hay phết em nhỉ.....
    Mấy bài em gửi cho sếp nghe hay phết nhỉ
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    HÌ HÌ, CẢ NHÀ CHÀO SƯ TỶ Ạ(sư tỷ rùi đấy nhá chị nhá) , CHÚC SƯ TỶ NGÀY MỚI MẠNH GIỎI, BÉ TINA NGOAN VÀ ĂN GIỎI
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thế cuối cùng cũng tự nhận roài à, tội nghiệp trẻ con hôm qua được ăn bánh nhãn.....rán
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhà bọn tớ chỉ có mái và 4 cái cột đỡ mái...hết nên ai vào cũng được...vào từ lối nào cũng được....cậu cứ vào hồn nhiên bởi mọi người nhà Khỉ rất hiếu khách....Chỉ cần cậu có thể...hihihihi....hành động đi đôi với nhời chào
    CHÀO MỪNG BIVE_VN ĐẾN VỚI NHÀ CANH THÂN. HOA CHO CẬU NÈ. MÙA NÀY LẠNH NÊN KHÔNG MẶC ÁO DÀI CẦM Ô RA ĐÓN ĐƯỢC, THÔNG CỦM NHÁ
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hi vọng chủ đề của nhà mình đề xướng cậu tham gia, còn chủ đề người lạ vào đây đề xướng với mục đích xì pam cậu đừng phát huy. Nhưng phải chấp nhận rằng: "Cuộc đời này rất nhiều điều vô lý nhưng tất cả lại là sự thật "
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, trời mưa to quá, xầm xì, thế này làm cản trở sự nghiệp chăm học của mình mất thui. Cái môn này thầy vừa nhiều tuổi, vừa...hic...xí...lại nói cái giọng như của người nói tiếng Anh lâu ngày không sử dụng tiếng mẹ đẻ, như kiểu ngậm nguyên cái ......bánh nhãn trong miệng để nói.....mặt thì lúc nào cũng có màu của Tiên tửu lão gia, tóc thì kiểu Di Lặc nhưng người lại kiểu Khô Cốt...hic...học vào sao nổi đây. Và vấn đề quan trọng là hình như thấy không điểm danh. Tuy nhiên tớ đã lên quyết tâm là đợt này học hànhnghiêm chỉnh nên....hic...cứ phải đi đầy đủ chứ nhỉ
    KHỞI ĐẦU CHỦ ĐỀ MỚI NÈO......MỌI NGƯỜI ƠI, HÃY TẢ VỀ MỘT NGƯỜI GIÁO VIÊN MÀ CÁC CẬU ẤN TƯỢNG NHẤT CỦA MÌNH ĐÊ.​
    Tớ thì có nhiều lắm, sẽ mô tả dần dần cho mọi người chiêm ngưỡng
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0

    Trùi ui cái con bé này, đáng iu thế, hức, chị xoay ảnh cho chị xem, còn ảnh không xoay thì cho em tha hồ nghoẹo cổ giống chị, hừm, ác thật.
    Sori cả nhà vệ vụ tối qua, tớ thèm ăn bánh nhãn lắm, đã đem nho đi rùi nhưng không đến được, tớ phải về nhà, mami tớ đang rất lo lắng cho tớ, anh tớ nữa, sợ tớ bị nặng thêm nên nhất quyết bắt về và còn vì...........bát canh riêu cá tuyệt cú mèo của mami hí hí (cái này là quan trọng) Cả nhà ăn không hết bánh nhãn à, thế thì hôm nào có cafe như hôm qua thì gọi tớ nhé, mang bánh nhãn cho tớ với, tớ vẫn thèm
    Quên mất một việc nữa TỚ CHÀO CẢ NHÀ Ạ
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Lại không thể không quote, bẩn quá
    May mà hôm qua tớ nghỉ học, không lại phải ngồi cạnh, hic hic, về mặt tím tái về ngạt thở, phù may quá là may
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    WEL COME WEL COME
    Mải mê ăn bỏng ngô từ sáng chưa kịp chào mừng Bive_vn
    Hờ hờ, hội khỉ này hoành tráng phết đấy, sắp hết tầng 9 rồi còn gì. Tớ đợi đến trang 50 sẽ thông báo 1 tin quan trọng đã ấp ủ từ những tầng trước chưa thông báo. Và đảm bảo rằng, sau khi thông báo từ trang 50 trở đi (chắc là Nhím đã được thả), sẽ có nhiều vụ hoành tráng, trang tăng ầm ầm, ai định xí xọn tầng 10 thì chuẩn bị tinh thần nhá
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Bắn đâu thì bắn, cẩn thận như bumêrăng nó quay lại nó uýnh cho thì có mà...........đứt phừn phựt nhớ
    Thỉnh thoảng vào bơm chích điểm danh hử? Thui thế cũng được còn hơn cứ im thin thít
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này