1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    THẾ CHỦ ĐỀ NÀY CHƯA ĐƯỢC BẮT ĐẦU À???
    KHÔNG AI HƯỞNG ỨNG À??AI NGHĨ RA THÌ MỞ ĐẦU ĐI CHỚ.....
    EM K0 GIỎI VĂN TẢ NGƯỜI, TẢ CẢNH CÒN THƯƠNG ĐƯỢC... NHƯNG CÁI PHẦN OPEN NGHE CÓ VẺ ĐƯỢC ĐẤY...

  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thế không ai tả người à, đưa Omi lên giàn thiêu để vẽ chân dung đeeeeeeê
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Vào được rồi đấy .. Hờ hờ .. có đứa đang cay cú mà không làm gì được kìa ... Hờ.. hờ...
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ tả omi đầu tiên nhá...hai chấm
    Xuống dòng
    Gạch đầu dòng thứ nhất
    Omi là một Khỉ <---- dĩ nhiên
    Omi là một Khỉ rai <----- càng dĩ nhiên
    Omi có chiều cao của một Khỉ rai <------ tạm ổn
    Omi có cân nặng tương đối <------ bít được qua vụ mua áo
    Sơ qua thì có tổng kết thế này : Omi mồm ngang mũi dọc tóc mọc trên đầu
    Đấy là tớ mới tả tổng quan, đề nghị cả nhà đi vào chi tiết...ai nhận tả cái chi tiết nào thì đăng ký không lại chồng chéo nhá.
    Tớ đăng ký tả...tóc omi

  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đang định tả...tự dưng vốn từ nó chạy đâu sạch...chẳng nghĩ ra phải tả như thế nào mí phải các cậu ạ, thế có tệ không cơ chứ. Đợt tí tớ kéo nó về đã nhé. Mà cái mạng đơ đơ giống omi nên tớ mí bị thế đấy....
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Nhầm!!!
    Sole cả nhà
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 02/11/2005
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhỉ, bàn kế hoạch mổ xẻ mình cơ à? Từ trước đến giờ mình chỉ quen ăn thịt người khác thôi, chưa được biết cảm giác người khác "ăn" mình ntn? Có cần ăn chay 1 tuần, tắm gội nước thơm ( chắc là Romano hay X-men gì đấy) để tiện cho nhà mình không nhỉ?
    Hồi hộp thật, Ôi, tôi hồi hộp quá, tôi hối hận quá, tôi lo lắng quá...
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hehe, anh ommi cứ từ từ... vội gì...mai các chị khỉ sẽ vô xử lý anh, lúc đó anh hãy cố mà chạy nhanh nhá, nhớ xách dép theo...
    @chị nhím: tranh thủ lúc chị chưa được thả nick, em cũng bon chen để avatar là một con mèo cực kỳ dễ thương nhá... chắc mai là nó hiện lên ...

    Thử post bài này xem có được k0 nèo..
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 03/11/2005
  9. beluga

    beluga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà, chúc một ngày tốt lành và bình yên

    Mưa
    Mưa
    Trời mưa
    Ối trời mưa
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cúc cu! Có ai ở nhà không ạ?
    Trời mưa có khác, nhà cửa vắng vẻ quá . Em xin chào các anh các chị nhà Canh Thân ạ!!! Xin fép cho em được vào trong nhà một chút nha.
    Cảm giác đầu tiên là ... cao, cao quá! Em hỏi khí ko fải chứ nhà mình đã lắp thang máy chưa ạ? Nếu lắp rùi cho em hỏi nó ở đâu ạ? Chứ ai đời ..., em leo thang bộ lên đến tầng 9 ... fù ... fù ... mệt bở hơi tai
    Thế trước lạ sau quen, em xin fép được hỏi thăm tình hình các anh các chị ạ. Với lại mong muốn thứ hai của em là được trò chuyện với anh ommi00844 đôi lời, mong anh ommi và cả nhà mình cho fép em được bắt đầu
    Anh ommi thân mến ,
    Cái đoạn sau đây em quote lại fần trả lời của anh
    Mặc dù đây là chuyện anh nói với một người khác nhưng vì nó có liên quan đến khổ chủ là em đây nên mong anh cho em có đôi lời giãi bầy
    Câu đầu tiên: Em không có thẩm quyền trả lời, tuy nhiên, nói một cách chính xác thì anh Y_Not chưa hề biết em là ai và như thế nào nên không thể nói là anh ấy đã chán em hay là chưa . Theo em hiểu, ý của anh ở đây là anh ấy đã chán topic 23 tuổi của em chưa? Nếu đúng vậy mong anh ommi đặt câu hỏi một cách đầy đủ hơn nữa, kẻo người khác đọc vào hiểu lầm em thì chít em ạ
    Câu thứ hai: Không liên quan tới em
    Câu thứ ba: Xin được nói rõ cùng anh ommi, em lập topic 23 tuổi hoàn toàn không để trêu ngươi bất cứ ai, chỉ mong tìm được sự sẻ chia của mọi người đối với một cô gái có hoàn cảnh ... éo le ... như em [r39). Đã 23 tuổi mà vẫn chưa biết ty là gì Anh ommi nói thế có oan cho em không ạ? Em thiết nghĩ anh và các anh chị ở đây có nhà cao, cửa rộng ở cái thành fố Tâm sự này cũng nên để cho fận em út như em đây kiếm lấy mảnh đất cắm dùi chứ ạ ? Không lẽ ... Với lại em ko hề có ý định làm cho ai tơ tưởng qua topic của em đâu. Chính những lời khuyên của mọi người trên này mới là điều thực sự quý giá đối với em đấy anh ommi ạ. Nếu anh vẫn ghé thăm chắc anh cũng nhận thấy không fải là số lượng nam giới, mà chính là số lượng nữ giới mới chiếm áp đảo trong các khách tham gia topic của em. Ngoài ra em còn nhận được rất nhiều thư, PM của các bạn nữ khác ko muốn trả lời open trên DĐ. Những tình cảm đó đã khiến em rất cảm động và thấy được an ủi fần nào Em mong anh ommi dù đưa ra bất cứ nhận xét chủ quan nào cũng nên dựa vào thực tế một chút, kẻo lại mang tiếng cho chủ topic là em đấy ạ .
    Các anh các chị thân mến, em xin fép được dừng fần chất vấn và trả lời chất vấn ở đây . Trong lúc bức xúc, có gì sơ suất, em mong hết sức được lượng thứ . Chẳng giấu gì các anh chị, nếu em mà có fường có bạn vui như box Canh Thân nhà mình em đã chẳng fải "vất vả" tự lập topic làm gì, hic hic. Nhưng vì "thân cô thế cô" nên em mới liều mình mở tạm một cái mong tìm được những người bạn online. Thế mừ ... anh ommi nhà mình, nỡ .... hic hic ... nói em thế ... làm em .... tủi thân quá cơ ạ . Em cũng định PM cho anh ommi nhưng lại sợ anh ấy bảo em "trêu ngươi" ... Thành ra fải làm fiền đến mọi người trong box mình như thế này, mong các anh chị bỏ qua.
    Cuối cùng, em xin chúc nhà Canh Thân ngày càng cao, càng rộng để những người như em lại có dịp xin được trú chân mỗi lúc trời mưa gió ...
    Em xin gửi tới các anh chị lời chào thân ái và quyết thắng
    Em UNA
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này