1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Omi nhà mình mở hàng cho công cuộc mô tả và phỏng vấn được đấy chứ nhỉ. Em UNA này rất lễ phép vào trình bày có mở bài, thân bài kết luận. Chắc ngày xưa làm giàn ý văn tốt lắm đây hoặc chí ít em ý cũng biết được phong cách nhà Canh Thân.
    Để đáp lại sự quan tâm của em đối với 1 nhân vật rất..rất nhiều tâm sự của nhà Canh Thân, chị sẽ mô tả qua về nhân vật em đang phỏng vấn để em có thể hình rung một chút nhé.
    Omi là 1 chàng Khỉ khá đáng yêu ( trừ những lúc không đáng yêu và hình như những cái lúc này chiếm đa số) nhưng không hề dễ xương...vì trông cũng khá ...bụ bẫm. Bình thường thì nghe giọng cậu ấy nói chưa thấy ấn tượng rì cho lắm ( vì những lúc gặp nhau toàn khỉ gái nói, có bon chen được đâu, mỗi lần nói toàn phải giơ tay phát biểu ý kiến không à) nhưng đặc biệt khi .....thỏ thẻ qua điện thoại thì úi giùi ui....cứ gọi là thánh thót, thẽ thọt....làm các khỉ khi nhấc máy cứ định thần 1 lúc mới xác định được đối tượng là..... người nhà( chắc ngày xưa toàn dụ trẻ con qua điện thoại). Nhưng về cái việc này em cứ yên tâm nhớn vì nếu chịu khó lắng nghe...lâu lâu cũng hiểu. Phải cái nếu với những đối tượng không mấy đáng yêu thì omi trở thành 1 người....hic...cực kỳ đáng đề phòng ( nhưng mà cứ phải thế em nhỉ). Lúc đấy thì gọi là đanh đá này, chua ngoa này, ghê gớm này.....phải bít ( nhưng được ủng hộ, hì hì). Em thì chắc không phải nằm trong đối tượng đó rùi nên đừng bức xúc nhiều.
    E hèm...còn tiếp theo à...các cậu ơi...tớ để phần nè...tiếp đi
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nè nè...em ý lịch sự thì cũng phải đáp lễ cho lịch sự một chút nhá không người ngoài lại nói nhà CT...Dùng từ mô phạm quá ( trích dẫn nhời comay)
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lúc nói thật thì không ai tin ... Tớ .. em UNA thật lòng nên mới nói vây chứ
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đáng iu ghê cơ, dễ xương ghê cơ. Đáng iu nhất là độ "dịu dàng - nhẹ nhàng" chẳng chịu kém hơn các chị khỉ CT. Đáng iu thứ 2 là nội công thâm hậu - mình đang nói với Y_not "chuyện của bạn trai chúng mình", lại nói trong nhà mình - tường cao cửa kín, thế mà em UNA chỉ cần đi ngang qua mà cũng nghe không sót một từ. Đáng iu - điều thứ 3 là khả năng typing đáng nể quá - xây nhà mình chắc là hợp.
    Vừa rồi thấy Nhím nói " ommi đã gặp đối thủ", mình cũng thấy hơi mừng rồi đấy. Hay mình "lôi đài chiến" lần cho rôm rả, UNA nhỉ Đó sẽ là cuộc chiến không cân sức giữa một bên là UNA - với sự hậu thuẫn của Y_not,Everlasting... và khoảng 12-20 anh giai khác ; một bên là một mình ommi với sự hậu thuẫn của...phần còn lại ( 6 tỉ trừ đi 23 người - I guess).
    Nói thế thôi chứ mình không dám "uýnh" nhau với em í đâu. Sở trường của mình là...cãi cùn - gặp em gái như vậy thì làm sao sử dụng được đây?
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Phản đối dùng sai từ tiếng Việt. Thực tế là tớ không có "bụ bẫm" một tí tẹo nào. Cậu có dùng từ sai thì cũng dùng từ khác - tớ ghét từ "bụ bẫm"
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ủa ..?? Vậy là gây chiến thật à .. Cơ hội làm ăn đến rồi ... Boong .... mại rrrrrrroôo... làm vụ cá độ chuẩn bị cho nồi lẩu nào ... Ai thua sẽ phai chịu trách nhiệm hoàn toàn về nồi lẩu ... Tớ đặt của bé UNA
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Các khỉ nữ có công nhận 1 điều hễ khi nào có em gái nào xinh xinh, rễ thương vào đây là không khí xây nhà của các khi rai nhà mình lại nhộn nhịp hẳn lên. Kiểu này chắc tụi mình mỗi ngày lấy một níck khỉ nữ giả dạng nào đấy, post bài vào đây, đảm bảo nhà mình sẽ tăng trang vùn vụt mà các khỉ nữ không cần động tay động chân rì
    Phải công nhận là bài văn phân tích của UNA cực kỳ logic và chất lượng. Phi tiêu bắn đi phát nào là trúng...kịch ngay Ô mi phát đó, cấm có sai. Mà từ mở bài, thân bài rùi kết luận, cứ nhìn người của Ô mi đầy phi tiêu do UNA ưu ái gắn vào, sao mà thương Ô mi đến thía, iu quý Ô mi đến thía.
    Thui thì từ đây chị em nhà mình đừng xúm vào chọc ghẹo Ô mi nữa, thương tích vậy là cũng đã quá đủ rùi. Cho Ô mi thời gian để lành những vết thương ấy đã, các khỉ nữ dễ thương nhá..
    UNA, tiếp tục em nhá!
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thế hử, tại trước giờ toàn thấy..... thật lòng cả, có bao giừ thấy giả đâu nên nhắc nhở tí chút...hờ hờ..23 tuổi à, e hèm...cũng hợp đấy...được thì cố lên cho thiên hạ nhờ nhá. Tớ ủng hộ cậu ví em UNA nhưng tớ sẽ đặt cửa omi...hờ hờ....
    Omi cẩn thận có nội gián nhá, có người đang tình nguyện làm nạn nhân của mỹ nhân kế kìa...hờ hờ...kiểu này sắp được ăn lẩu do Hbb nấu roài....tớ đặt cửa omi...
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bản tự demo cũng tạm ổn nhưng chưa sâu sắc và cụ tỉ, đề nghị đi vào chi tiết và nội dung cụ thể
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này