1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cá cược hả, đặt cửa hả? Cho tớ tham gia với ! Tớ đặt cửa bé UNA. "Ommi yếu lắm, UNA cố lên !!!"
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Phản đối vô hiệu, đấy là tớ tả chứ có phải cậu tự tả đâu, tớ dùng từ khách quan của tớ, đấy là tớ nhìn thấy thế...hờ hờ...ráng chịu đeeeê
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ đặt cho cậu rùi đấy, đừng có mà tránh, cậu có bít có đụng nhau mới thành huynh đệ không...cứ đụng đi...bít đâu cậu nhanh tay hơn Hbb...cố lên omi...
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ và cổ vũ cho omi nèo
    Niềm Tin Chiến Thắng
    Sáng tác: Lê Quang
    Lời Anh: Mỹ Tâm
    Hòa âm: Lê Quang
    Tôi sẽ hát cho những niềm vui những nỗi buồn
    Tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lăn trên môi ai
    Đừng khóc nhé em, đừng buồn nhé anh
    Vì cuộc đời đâu mãi chỉ có niềm vui
    Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời
    Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim
    Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người
    Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời
    Dẫu có khó khăn thì bạn ơi vẫn luôn tin rằng
    Dẫu có đớn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin
    Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui
    Niềm tin chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người
    Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến giữa cuộc đời
    Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta
    There''s many thing that you have to do hard
    There''s a lot of pain that you have to come through
    We are the champions, we make a better world
    We are the champions, we start to understand
    We are the champions, we go in hand in hand
    We are the champions, keep on fighting till the end
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cá cược vui quá! Cho em một chân với nào , em ko có niềm tin vào khả năng của mình (cái này anh ommi đọc bên topic của em cũng biết nhỉ ), với lại sau khi đọc bài (dù ko dài nhưng "sắc như dao cau" và "ấp ủ đầy những pride & prejudice") của anh ommi, em tự thấy mình ko "xứng đáng" là đối thủ của anh. Nhưng chẳng nhẽ chưa ra quân đã rút lui, thế thì lại mang tiếng quá , thành ra, em vẫn quyết tâm tham gia, nhưng cho em thực hiện nghiệp vụ hedging bằng cách đặt cửa anh ommi nhé
    Cám ơn các anh chị trong box đã ủng hộ nhiệt tình, em sẽ gắng để ko fụ lòng mong mỏi của các chị, đặc biệt là chị pttbiennho, skmt, anh hbb và cả anh ommi nữa
    Ui, nhưng cho em hỏi: đấu thế này có công bằng ko, em chỉ nghe nói có giải đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, chứ chưa nghe nói có giải đa nam nữ hỗn hợp bao giờ . Lại còn 1 bên là 6 tỷ trừ đi 23 = 5,999,999,977 người, một bên có ... 23 người (chưa chắc đã đủ à) nữa chứ . Cuộc chiến có vẻ không cân sức quá anh ommi nhỉ , nhưng ko sao người ta nói "quý hồ tinh bất quý hồ đa" mừ Em không sợ đâu anh và những người ủng hộ anh đâu . Ở hiền nhất định gặp lành thui
    Cá cược hả, đặt cửa hả? Cho tớ tham gia với ! Tớ đặt cửa bé UNA. "Ommi yếu lắm, UNA cố lên !!!"
    [[/quote]
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô có vụ cá độ... e hèm,e hèm, hay thế nhờ, cứ có mấy vụ này là nhà cửa lại nhốn nháo cả lên.
    Mạng như con rùa nên em mới đọc có trang 46 thui, nhưng khoái mấy vụ này quá nên cứ post bừa.. Cổ động phong trào cá độ chút...
    ĐẶT CỬA ĐÊ PÀ CON .... ĐẶT ĐÊ ĐẶT ĐÊ ...
    HÊ HÊ ( MÌNH CHẢ BIẾT CÓ MẤY CỬA,TỶ LỆ BAO NHIÊU, THẮNG THUA THẾ NÀO..., CỨ HÔ HÀO CÁI ĐÃ)
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    ỦA ỦA, CÁ CƯỢC KIỂU GÌ ĐÂY???
    SAO 2 ĐỐI THỦ LẠI ĐẶT CỬA CHO NHAU THÍA NÀY
    CHẬC CHẬC... EM THẤY NGHI NGỜ, SAO GIỐNG KIỂU ANH CYBER THẾ ... HEHE,LẠI NHÁY CON MẮT BÊN PHẢI, NHÁY CON MẮT BÊN TRÁI HAY SEO Í....
    CẢ NHÀ, TRÁNH RA CHO 2 ĐỐI THỦ NHÁY NHÁY NHAU CÁI NÀO....

    HỜ HỜ, NGƯỜI TA CỨ NHÁY NHAU, BÍT ĐẶT BÊN NÀO BI H NHỈ.... AI CỐ VẤN GIÚP EM CÁI... SẾP UI...
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Em ơi, vẫn biết "quí hồ tinh bất quí hồ đa" nhưng vừa "đa" vừa "tinh" thì vẫn tốt hơn chứ? Mở ngoặc là đa - tinh chứ không phải đa- tình. mà đa tình thì cũng tót chứ sao không nhỉ?
    Điều nữa là em có dùng tiếng Anh thì dùng popular words thôi nhé. Có phải ai cũng có sẵn MTD mà tra cứu đâu?
    @frozen: thích bon chen à? Hmm, thế thì...nhường đấy Cuộc chiến bây giờ là giữa Frozen và UNA, bà con chú ý mà cổ vũ cho chính xác nhé
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ok (từ này là popular word nhỉ ), đương nhiên là đa - tinh thì tốt rùi nhưng vấn đề là liệu người ta có thể có mọi thứ trong đời được hay ko thôi , và nếu có thể, thì anh có fải là "người ta" đó ko
    Hi hi, hôm nay xì pam bài bên box này hơi nhìu roài, các anh chị cứ tiếp tục nha, Una xin fép rút lui đi ăn trưa cái đã
    PS: Đa tình cũng ko xấu, nó chỉ xấu trong những tình huống cụ thể thôi (ái chà, hôm nay mình đanh đá wá, có khi làm ối người sợ rùi hi hi )
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ nhận được rất nhiêu người hỏi cho đường link nhưng tớ để tớ post bài một mình vậy.
    Cách đây 2 hôm HMH có post một bài bên hoa và những người bạn nói là đang rất vui và muốn mời mọi ngươi đi ăn. Có mỗi mình tớ đăng ký, mọi người chán ăn rồi hay sao ấy?
    Thực hiện đúng lời mời, hôm nay Hoa mời tớ đi ăn trưa, ăn trưa xong đi uống nước và còn mua cả hoa tặng tớ nữa, lâu lắm rồi mới có ngươi tặng hoa .
    Cả nhà ơi chia vui với tớ và Hoa nào, Hoa có tin vui (mặc dù ăn, uống, nhận hoa đủ cả tớ vẫn ko biết tin vui đó là gì). Còn tớ vui vì được Hoa mời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này