1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em Una thân mến, làm sao chưa lâm tận đã sợ mất hình tượng thế. Em có đanh đá hay không thì có ai nói rì đâu, mà phải thế thì mới cân tài cân sức ví omi em ạ. Chị cũng đã giới thiệu sơ qua về dối thủ của em roài ( nhưng mà có 1 điều rất đáng buồn với chị là em lại đánh sai tên chị, buồn một cơ số giây đấy nhá). Cậu ý cũng rất thích dùng tiếng anh để nói chuyện vì theo cậu ý đó là thứ ngôn ngữ thể hiện được độ rồ man tic ( thông cảm vì trình độ tiếng anh của chị đang ở bước đầu khai phá nên chị cứ phát âm theo tiếng Việt cho giản tiện). Đấy, chị lại bật mí tiếp cho em rùi đấy nhá mặc dù chị đặt cửa cho omi ( để cho nhà CT đỡ bị mang tiếng là bắt nạt em bé nhỏ, để cho 1 tên nội gián đỡ cảm thấy bất công). Thế nên với tất cả sự trợ giúp trong ngoài cùng tiến, chị hi vọng cái công cuộc phỏng vấn của em với thành viên nhiều tâm sự nhất của nhà CT vẫn được tiến triển thuận buồm xuôi gió. Đây là sự kiện được truyền trực tiếp trên làn sóng phát thanh của...nhà CT nên được rất nhiều khán giả chú ý....alô..alô
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Lại không thể không quote cả.
    Thứ nhất là tớkhoôg vào được nhà mình mà lại vào bắt đầu từ trang này, đọc được duy nhất 1 bài này, thế nên thông cảm là tớ chưa hiểu rì
    Thứ 2, mặc dù chưa hiểu rì tớ cũng vẫn post bài để hùa theo, hơ hơ, hy vọng là nó lên chứ nó đừng die giữa chừng, ức chế lắm
    Thứ 3, tớ đặt cửa, nhưng tớ đặt cửa cho omi, mặc dù thấy em Una đang có vẻ thắng thế, nhưng vì ÔMI bản chất cứng đầu cứng cổ nên cứ đặt OMI cho chắc ăn. ÔMI không thắng về tranh luận thì cũng thắng vì nì nợm và cứng đầu, ÔMI cố lên Ô M coooooosssssssssssss lênnnnnnnnnnnnnn
    Thứ 4, Phù, tớ lại phải đi, tí nữa về xem còn bon chen được không nhá hic hic
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Post test, mạng hôm nay đơ quá
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bởi vì rằng thì là mà ....tớ rất chi là thung thướng sau một hồi F5 và kiên nhẫn ngồi ngắm cái link nó nhích dần dần tớ cũng đã vào được nhà nên mặc dù cuộc phỏng vấn đang gay cấn nhưng tớ không thể không để cho tình cảm của tớ tạm thời nhảy nhót trước
    Vì tớ có theo dõi được khá tường tận vụ cá cược này nên tớ chỉ quote mỗi bài của Mactoc để nói nhỏ với bé Una là bé lại được các khỉ chị bật mí thêm 1 điều nữa về người có nhiều tâm sự ( buồn, lo lắng, hồi hộp....) của nhà CT. Em ới, mà em cũng đừng ngại vì chị thấy là em ( cũng như Mactoc nhận định) đang thắng thế, nào...mi cờ rô đây, chị nhường cho em hướng về phía cái giọng oanh vàng...thánh thót kia để típ tục câu chuyện, chị đến đây để cổ vũ cho cả 2 đối thủ nèo ( mặc dù vẫn giữ ý kiến là đặt cửa omi)
  5. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Anh là anh ủng hộ em UNA , gì thì gì chứ đều là tifosi của ACMILAN, đồng đội cả
    UNA cố lên nhé em, anh cổ vũ cho em. AC Milan cố lên
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Chia rẽ quá, chia rẽ quá! Anh nuôi nhà mình sao lại đi ủng hộ người ngoài thế kia? Thất vọng với anh quá. Em là em đặt cửa cho UNA vì lí do lịch sự ( có một số người gọi đó là mèo vờn chuột - em nghĩ đó chỉ dơn giản là mắc thêm mồi câu).
    Lôi đài chiến thì phải có ban giám khảo chứ nhỉ? Lây tinh thần xung phong - ai ra ứng cử đây? Tiếp đến là phần thưởng cho người chiến thắng - ommi đề nghị phần thưởng chính là người thua cuộc ( mổ xẻ, xào nấu, bán chác, chuyển nhượng... tuỳ ý). Không chơi thì thôi, đã chơi phải "máu" thế chứ
  7. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    FORZA UNA

    @ommi00844 : Tui không hiểu tại làm sao mà Bro lại sẵn sàng tham gia khẩu chiến với 1 bạn gái chân yếu tay mềm như Una. Bro lại còn sang box 23 tuổi quảng cáo rùm beng về vụ này như có vẻ hãnh diện lắm về vụ cá cược này. Bro có nghĩ là mình nói hơi nhiều không ?
    Bro nghĩ mình có còn xứng đáng là 1 người đàn ông trưởng thành nữa không ( sắp 26t rồi còn gì ).
    Tại sao bro không nhường bước trong vụ cá cược vô nghĩa này. Hãy lùi 1 bước để không bao giờ phải lùi nữa
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Người bạn này hình như nói hơi quá rùi nhỉ, và hình như không hiểu gì về nhà Canh Thân cũng như về vụ cá cược này. Mọi người đọc đều hiểu, thậm chí cả UNA, thì là mà rằng đây chỉ là một chút vui, một chút trêu chọc đùa nghịch thân thiện giữa mọi người với nhau, Ô mi, như bạn nói, khẩu chiến với UNA, mà lại đang đặt cược vào cửa của UNA kìa, bạn không thấy sao? Mình nghĩ mọi người đọc qua sẽ hiểu liền mà, kể cả nhân vật chính là UNA, sao bạn lại nặng lời với 1 người dễ thương, vui tính như Ô mi? Sao lại động chạm đến "người đàn ông trưởng thành" này khác... Thật là... không biết nói sao nữa!
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ko vào đọc được, hôm nay mới đọc kỹ tớ đặt cửa cho em UNA mặc dù biết tài đanh đá, lì lợm của Omi. Chiến thắng cho UNA
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Thông báo, thông báo!
    Hôm nay cả nhà mình hân hạnh chào đón thành viên xưa trở về. Tặng hoa cho thành viên xưa. Nguyện kề vai sát cánh ví thành viên xưa thanh toán tất cả nợ nần trong suốt khoảng thời gian qua.
    Xin giới thiệu với cả nhà: đây, em Nhím đáng yêu
    (Nhím ui, ra mau em, làm rì có mỗi việc thay quần áo mà lâu dữ vậy, từ sáng giờ, ai cũng biết em xinh rùi mờ, cần gì trang điểm, điểm trang)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này