1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ nói lòng mình ấm lại mà mọi người tưởng tượng giỏi ghê, lòng ấm lại vì sáng nay ăn bát phở nóng thôi mừ.
    Em là ngươờ chịu rét kém lắm, nên ứ cho ai áo được chị biển nhỏ ạ, chị còn cái áo ấm nào ko mặc gửi ra cho em
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Muốn xem phim thì phải mời tớ cafe chứ .. songda chậm hiểu thật
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái thói quen bật quạt đắp chăn kể cả mùa đông lạnh vẫn đem lại cảm giác thật thích thú. Rúc rúc người, vun vun chăn vào 2 bên, cuộn chăn vào chân thò mỗi cái mặt ra để thở ; ), cảm giác thật thoải mái...Mùa đông ngủ thì thật thích....lúc nào cũng chỉ ao ước được chui vào chăn ấm nhâm nhi cái gì đó...xem phim...đọc sách hay nghe nhạc....có thể được thì bê máy lên giường...thò mỗi hai cái tay ra và....type...hihihi...
    Nhưng mùa đông thì có cái thú ra đường của mùa đông....lang thang gió....so vai...co người trong cái áo to xù....khum khum hai bàn tay lên miệng hà hơi...xoa xoa...hoặc khoác tay nhau thật chặt....bàn tay luồn vào nhau ấm cúng trong túi áo....thấy sự ấm áp vào tận trong tim....toả ra trong nụ cười và những cái giụi đầu vào áo...Mùa đông, mùa băng giá nhưng lại là lúc người ta thấy có thể gần nhau hơn, cần nhau hơn và yêu thương nhau nhiều hơn....Có câu hát văng vẳng...."nên em yêu mùa đông..... nên em yêu mùa đông....ôi mùa đông của em"
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, Songda cứ mời đi, Hbb sẽ diễn tả lại cho cậu xem, một mình đóng 2 vai cơ đấy, cậu cứ mời đi cậu, vụ này không thiệt đâu, hờ hờ
    ( Tớ nói nhỏ, địa điểm ở đâu cậu nhớ gửi tin nhắn cho cả nhà, không bắt cậu mời chứng kiến đâu mà chỉ đứng ngoài coi ké thui, hihii, có thể cả cổ vũ nếu diễn viên đóng 2 vai đạt, hị hị, đố đấy)
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    MACTOC ỚI ƠI, KẾ HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐI NÈO, HIHIHII, SỐT RUỘT QUÁ, HIHIIHI, KẾ HOẠCH ẤM CŨNG NÈO.....LOA LOA LOA,,,CẢ NHÀ CHUẨN BỊ ....ẤM CŨNG NÀO
  6. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Sao sáng nay tớ cũng xơi liền 3 tô phở nóng mà vẫn thấy lòng nguội lạnh nhỉ
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Điều này chứng tỏ 2 điều
    1- Cậu ăn số tô phở chưa đủ
    2- Phải có cả phở và bạn (ex: mactoc) đi măm cùng, vậy mới ấm được hì hì
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... mactoc tham ăn thế, suốt ngày chỉ thích ăn thôi, về chuẩn bị cưới chồng đi rồi chồng sẽ cho ăn đầy đủ ... cả phở cả cơm
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    MACTOC, ĐỀ NGHỊ TẬP TRUNG CHUYỆN MÔN, KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH CHO TỐI NAY NÀO.....HIC, LÂU THẾ, QUÊN RÙI À CẬU ƠI.
  10. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi tầng 11 xây rồi, leo lên cho mát các bác...em trân trọng kính mời mọi người thuộc gia đình 1980 nhà ta
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này