1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Thui k0 xem phim nữa....đừng xem phim
    Mà có làm gì thì làm vào chủ nhật í, thứ 7 là ngày toàn người bận rộn, rủ rê k0 ai đi đâu, mọi người nhờ...

  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, sếp kìa, tham ăn quá, tham ăn quá...
    Nhắc đến ăn sao mà tính nhanh thía, quote bài nhanh thía ( ơ sao giống mình thía.. hehe)Cầu mong chủ nhật trời rét căm căm... hehe

  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ở để tớ làm nem rán nhé, tớ kèm luôn cả vụ mua nguyên liệu nem nhé! À, tớ sẽ nổ bỏng ngô ở nhà mang đến cho mọI nguờI luôn thể nhé! đảm bảo thơm ngon tinh khiết lém nhé!
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Rét thì ngồi nó mới đỡ chật em ạ, vì ai cũng co ro nên đỡ tốn diện tích, tình hình nhân sự thì tăng mà diện tích nhà sếp đâu có phình ra được tí nào. Hị hị, suỵt soạt...xuýt xoa...chẹp chẹp bên cái nồi lẩu bốc khói....sắp sửa được chén rùi....
    Ơ thế em không đi xem được à, bận à, ghê đây, có ai đi không vạya, buổi chiều cơ mừ, hình như là 5h ý, đăng ký sớm không thì tớ cá lẻ, hờ hờ
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ, kiểu này chắc bỏng nhiều hơn nguyên liệu nem, đến cho mọi người ăn bỏng, cho mọi người uống nước cho bỏng nó nở tung trong bụng, cho cái bụng ai cũng căng phồng đỡ tốn nem đây mà, partner lắm chiêu thật....hì hì, partner trừ tớ ra nhá.
    AI CÓ CÁI CHÕ HẤP THÌ MANG ĐI NHÁ, NHÀ TỚ KHÔNG CÓ CHỖ HẤP BÁNH BÈO ĐÂU.
    Ăn uống kiểu này rùi bội thực lăn đùng hết ở nhà mình thì chít đây, nào là lẩu, nào là bánh bèo, nào là nem rán, nào là bỏng ngô......Thế mà gần nhà mình không có trạm xá hay bệnh viện....có mỗi cái nhà....hic....HỘ SINH
  6. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Thế là thống nhất chủ nhật ăn lẩu rồi nhé, được ăn mừng quá, lâu chưa được ăn
    Smkt chuẩn bị nguyên vật liệu đi nhé, nấu luôn đi , anh đến là chỉ có việc ăn thôi
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây tớ không thể không quote, hừm hừm, phô ra như thế này bao giờ không, đoảng quá đoảng quá việc gì phải có chõ mới hấp được hừm, phải như tớ, thèm ăn bánh bao quá nhưng không có chõ thế mà vẫn ngon lành cành đào, bánh bao hấp ngon tuyệt hí hí, vấn đề này không lo
    Không hiểu có bao nhiêu người ăn lẩu nhỉ, tớ thông báo là nếu làm vào chiều chủ nhật thì cho anh tớ đi măm thay tớ, tớ có hẹn ví bạn rùi, nó hẹn từ đầu tuần, lần này không chốn được, thế nhé
    Đang busy quá, nhưng thấy tốc độ gia tăng trang mà không có tớ thì thật tội nghiệp thôi thì cũng gọi là bon chen vài dòng rùi........té
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhưng ít thì có thể dùng tiểu xảo chứ nhìu thì vẫn cần thiết bị cho chắc ăn chớ
    Mà cậu này, cậu không đi thì ai nấu đây, ôm trước bảo đến dạy bọn tớ rùi cơ mừ, mời cả bạn cậu đến đi, riêng Mactoc ưu ái cho....kèm người.
    Cậu không đi thì lẩu lá kiểu rì hả cậu, nhân vật quan trọng thế mà bỏ à
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chạy đâu hết cả rồi? Tớ thích bài hát này quá, nhà mình có ai biết đường link để nghe bài hát này không thì up lên đi! Thanks
    Đôi bờ (Nhạc Nga Lời Việt)
    Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
    Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời
    Lòng em riêng biết có yêu anh,
    Giữa tình đôi lứa ta,
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa?
    Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
    Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
    Mình em riêng đứng ngóng trông anh, với tình yêu thiết tha
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa?
    Đêm dần qua ánh ban mai đang lan tràn dâng tới.
    Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời.
    Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha.
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa?
    Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha.
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa?
  10. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Đây này em Hoa_mua_ha
    Đôi bờ (Nhạc Nga lời Việt)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này