1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ, chí phổi, chí phổi, phỏng vấn trực tiếp cho hoành tráng, mà lần này Mactoc không đi hỗ trợ anh ý đượcnên bà con nhà mình hè nhau a lô xô đê. Dù sao cũng phải cám ơn hao cơm đã gợi ý cho bọn mình 1 ý tưởng hay ho nhờ. Tặng Hao cơm nè.
    Chân dung của omi vẫn đồng thời được phác hoạ qua trận khẩu chiến ví em Una, còn bên cạnh đó nhà mình làm 1 cuộc phỏng vấn trực típ ví anh nuôi nhà Canh thân, được đấy các cậu nhờ. Sẽ lại hứa hẹn một số bài luận hay ho đây
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    TỚ CHÀO CẢ NHÀ Ạ!!!
    Sao mà cái cô songda kêu xây nhà cuối tuần mà không thấy hơi tiếng gì thế, cuối cùng chạy ra chạy vào có mỗi mình tớ. Mactoc ơi, chị biennho ơi, ở mô rùi, ra thui, ra xây nhà nèo, để mình smkt thui thủi thía này à
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Phuuuuuuuuuùu, thấy Mactoc rùi, may thế, ít gì mình xây nhà cũng có thêm đồng mình. Mactoc vào thì nhớ tung tớ viên gạch, tớ chuyển cho cậu xô vữa cho rôm rả nhá. Hình như YM của tớ bị chặn rùi, hôm qua sư trụ trì đi công tác về chắc là lại cài cắm lại máy móc chặn chat đây mà. Vớ vỉn nhờ
    Mà chị biennho đâu rùi, nhắc nhìu thế mà hông thấy nóng ruột hắt hơi tứ lung tung để lên nhà à, seo mà lười biếng thế nhở.....SỬ TỶ ỚI ỜI ƠI....
    Còn cả OMI nữa, không biết giờ này 50 cái bánh mỳ cay đi đến đoạn nào rùi, hic, sáng lạnh lạnh, nói đến bánh mỳ cay thèm quá cơ. Mà cậu ấy phải lên nhanh để chuyển quyền sở hữu bánh mỳ cho một số người nhà mình nạp năng lượng để còn cổ vũ cho cậu ý lên đài đấu cũng ví em UNA chứ nhở, đặc biệt là tớ ví Mactoc
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Kiểu này dễ cái thằng cu tí nghoẹo đầu ngủ rất sảng khoái trên vai mễ độc chiếm trang này rùi. Cái cô Mactoc có vào thì cũng cứ điểm danh cái Boong 1 tiếng đã rùi đọc gì đọc sau, ngó gì ngó sau chớ, cứ đứng im lìm thía là cớ làm sao, rùi lại bảo chả hỉu gì, kéo cả 1 trang toàn thấy thằng cu tí ngủ gật nhá.
    Trưa nay tớ sẽ đi gặp em tớ để hàn huyên và chia tay nì. Mai nó vào Nam làm việc rùi, vừa gọi điện kêu muốn gặp, có nhiều chuyện muốn nói lắm....ui....thế là cái phương án dự phòng của nó từ lâu cũng đã phải thực hiện....đúng là cuộc sống có nhiều điều không như ý muốn, có nhiều cái không phải mình cứ muốn, cứ cố gắng mãi là được....theo như trợ lý tớ nói đó là " hoàn cảnh xô đẩy"
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    em cũng vào bon chen cái


    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
    Được fanmatic sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 05/11/2005
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cái cô Smkt dễ thương này gọi ai là gọi không để cho người ta kịp thở nữa. Chạy thục mạng nãy giờ nè. Đi xe mà cứ nghe giọng Smkt kêu "chị Biennho ơi, chị Biennho ơi" làm mình có kịp mua ổ bánh mì đâu. Đến nơi vội vàng online, chưa kịp uống miếng nước, chưa kịp chải cái đầu nữa. Sợ cái cô này lun đấy. Vài bữa mình định trốn, mần răng mà trốn đây?
    Điểm danh rùi đấy nhá.
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì, còn chiều nay thì kế hoạch xem phim " Bộ tứ siêu đẳng" của tớ vẫn được tiến hành hoành tráng cho dù không có ai đăng ký, tớ đi cá lẻ ví em 86 nhà tớ, dẫn em đi mua mấy thứ rùi xem phim....hờ hờ....Tớ đã bẩu rùi, T7 CN tuần trước tớ cai để T7 CN tuần này đi thoải mái mừ...
    Nhưng như tình hình tớ mới nghe ngóng được thì chắc nội trong tuần sau hoặc muộn nhất là bắt đầu từ tuần sau nữa tớ phải cai, không được vào nhà mình buôn bán roài, có thể bị điều chuyển chỗ ngồi khác, làm nhìu việc hơn, hay phải đi ngắm người khác hơn và bị nhiều người ngắm hơn nên khó có cơ hội bon chen. Mà như thế thìnhớ nhà mình chít mứt, không cập nhật thông tin được, tụt hậu mất. Cầu mong......ngồi gần sếp cũng được, bị sếp lườm cũng được nhưng còn đỡ...vì ông ý có mấy khi ngồi ở đấy đâu
  8. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    tặng chị
    bấm vào hình con cua ấy ạ


    [​IMG]


    Coi tài sản của người nầy -->
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, chị đây rùi, thế mí giống Sư tỷ iu của em chớ, iu ghê. Chị ui, mua bánh mỳ làm rì, đợi 1 tẹo nữa omi về là có bánh mỳ cay Hải Phồng Hải Xẹp ăn ngon hơn. Ủa, mà chị chưa cả chải đầu cơ à, ở Nha Trang gió biển lớn lắm, chị có đội mũ không...không đến cơ quan tóc lại như cái quảng cáo dầu gội đầu trên ti vi ý, tóc dựng ngược làm chàng trai đang hí hửng " Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng...." tự dưng phanh hự xe...quay sang nhìn cô gái lại...phanh...hự người thì chít. Vậy thì giữa cổng cơ quan chị thế nào cũng có sự cố vì nhiều người phanh xe đột ngột...chít.
    Mà định trốn á, trốn mần răng, em nhắc cho chị ngồi trong chỗ trốn hắt hơi như bắn súng liên thanh......thế là em tìm ra....hờ hờ....phạt cho cái tội trốn mà không giữ im lặng....nhân đôi hình phạt...bắt xây nhà cần mẫn hơn nữa...chịu nổi hông
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, chị đây rùi, thế mí giống Sư tỷ iu của em chớ, iu ghê. Chị ui, mua bánh mỳ làm rì, đợi 1 tẹo nữa omi về là có bánh mỳ cay Hải Phồng Hải Xẹp ăn ngon hơn. Ủa, mà chị chưa cả chải đầu cơ à, ở Nha Trang gió biển lớn lắm, chị có đội mũ không...không đến cơ quan tóc lại như cái quảng cáo dầu gội đầu trên ti vi ý, tóc dựng ngược làm chàng trai đang hí hửng " Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng...." tự dưng phanh hự xe...quay sang nhìn cô gái lại...phanh...hự người thì chít. Vậy thì giữa cổng cơ quan chị thế nào cũng có sự cố vì nhiều người phanh xe đột ngột...chít.
    Mà định trốn á, trốn mần răng, em nhắc cho chị ngồi trong chỗ trốn hắt hơi như bắn súng liên thanh......thế là em tìm ra....hờ hờ....phạt cho cái tội trốn mà không giữ im lặng....nhân đôi hình phạt...bắt xây nhà cần mẫn hơn nữa...chịu nổi hông
    [/quote]
    Chiện, tóc người ta là óng mượt như tơ ấy chứ (nhờ duỗi).
    Chị có nói trốn xây nhà đâu. Xây nhà á, chiện nhỏ mờ. Chị nói vài bữa nữa định trốn chuyện khác cơ, trốn chỉ 1 ngày thui, vào cái ngày ấy ấy... hề hề....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này