1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beluga

    beluga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Tặng cả nhà
    Don?Tt wait for a smile to be nice...
    Don?Tt wait to be loved, to love.
    Don?Tt wait to be lonely, to recognize the value of a friend.
    Don?Tt wait for the best job, to begin the work.
    Don?Tt wait to have a lot, to share a bit.
    Don?Tt wait for the fall, to remember the advice.
    Don?Tt wait for pain, to believe in prayer.
    Don?Tt wait to have time, to be able to serve.
    Don?Tt wait for anybody else pain, to ask for apologies...
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ sang trang mới tớ post kế hoạch ăn mừng tầng mới của nhà ta, tầng 9 và thể hiện nỗi lòng mong nhớ mọi người của omi, mặc dù nỗi lòng này phải tuần sau mới biết được, sau khi omi sẽ rời Hà Nội thân yêu đi Hải phòng.............1 tuần hí hí
    18h30 hôm nay tức ngày 24/10/2005, đề nghị mọi người có mặt đông đủ tại quán rượu Highway No4 số 54 Mai Hắc Đế, tầng 2 để cùng sì sụp bên nồi lẩu và rượu thanh mai thơm nồng.

    Đề nghị mọi người confirm để còn biết

  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1

    HÌ HÌ, Ờ...LẨU ĐÊ....LẨU ĐÊ...TỐI NAY HẸN HÒ ĐÊ...TRỜI LẠNH NÀY ĂN LẨU MÍ NGON CÁC CẬU Ạ.....LIÊN LẠC KHẨN TRƯƠNG NHÁ
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tình hình nhà mình nổi tiếng quá, hihihi, thành ra có nhiều hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng quá.
    Mà thui, kệ, nhà mình cứ tập trung chuyên môn nhở, gì chứ nhìn nhà mình cái bít ngay, hhihihihi
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, kệ đi, nhà mình là nhà chính đáng hic hic
    Mọi người ơi, đúng giờ nhé, thèm lẩu quá rùi, thèm quá rùi
    Lẩu gà, lẩu gầu bò, lẩu thập cẩm, lẩu tôm, lẩu..........lẩu hê hê
    Xì xụp xì xụp, ít xa tế thui không cay quá
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chị biển nhỏ lớn nhất nhà mà bày trò trêu em, nhớ lấy nhé. Vào nhà mình mà cứ hơi lỡ lời một tẹo là chít liền, thế này ai dám tâm sự. Mọi người mổ xẻ như là mổ xẻ con gà rang muối của anh nuôi hôm trước ý.
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chị biennho nhớn mà bắt nạt sông đà, em sẽ mách..........ba tina cho xem. Nhưng mừ sông đà nhắc gà rang muối làm tớ lại........thèm, chít thật, béo ú còn ham ăn hic hic
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0

    Vậy là lại được mời à .. .. Ngại thế .. mình dạo này quan trọng.. đi đâu cũng được mời
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ui, ui, tội Sông Đà quá, thương Sông Đà ghê, thôi, người lớn hổng dám trêu chọc TÂM SỰ của em Sông Đà đáng iu nữa, Sông Đà cứ mặc sức mà TÂM SỰ đi nhá. Chị hứa đấy, hứa danh dự là trêu chọc TÂM SỰ của Sông Đà đấy. (Eo ui, Mactoc ui, Nhím ui, Smkt ui, xem kìa, xem Sông Đà nườm chị kìa)
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ngoài kia, nắng vàng ươm, nắng dịu dàng sau bao ngày mưa dai dẳng. Mình muốn nở một nụ cười, một nụ cười thật tươi chào nắng thân thương và chào tầng 9 Canh Thân iu quý. Mặc cho mưa to gió lớn, mặc cho sấm chớp bão bùng, mặt trời đã lại ló dạng rạng rỡ ngoài kia, Canh Thân cũng vậy nhé, mặc cho mọi nhiễu nhương ngoài kia, trong này, nhà mình, gia đình nhỏ của chúng ta, vẫn ấm áp thương yêu, vẫn tình đầy ắp tình đây mờ.
    Nồi lẩu tối nay nhớ phần chị đấy nhá. Hôm nay đến lượt chị ủy quyền cho ai đây ta? Hì hì, Smkt nhé, Smkt ăn lun cả phần chị và Tina nhé (Hôm nào em vào đây, chị còn lấy lại được chứ)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này