1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI TUỔI CANH THÂN NÀO.........TẦNG 9 ĐÂY (CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ KHI VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mactoc, 23/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Kún cưng ah.. em ko sủa thì ko ai nói em bị khóa mõm đâu nhé..
    thân.
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0

    HIC, CHỈ TẠI VUI QUÁ MÀ ẤN LOẠN CẢ LÊN ( HOÀN TOÀN VÔ TÌNH, K0 TIN HỎI CÁI MÁY TÍNH CỦA EM THÌ BIẾT..)
    EM XIN THÔNG BÁO TIN MỚI NHẤT, MOD ĐÃ ĐỒNG Ý SẼ ''CHƯA''.. = '' TẠM HOÃN'' ... VIỆC CHUYỂN NHÀ CT SANG ''PHỐ'' KHÁC.... TUY NHIÊN MOD CŨNG NHẮC NHỞ MỌI NGƯỜI VỀ VIỆC SPAM BÀI. MỌI NGƯỜI CHÚ Ý NHÉ, HẠN CHẾ SPAM, VIẾT BÀI PHẢI ĐÚNG TÍNH CHẤT TÂM SỰ...
    VÍ DỤ NHƯ GIỐNG ĐIỆP KHÚC CỦA ANH OMMI NÈ ''ÔI TỚ BUỒN QUÁ, TỚ LO LẮNG QUÁ, TỚ HỒI HỘP QUÁ....'' HEHE .. NHƯNG VỚI TẦN SUẤT CAO HƠN... CAO HƠN NHIỀU...
    VÍ DỤ NHƯ EM POST BÀI NÀY NÀY....
    DÀI CHƯA, LÊN DÒNG XUỐNG DÒNG CHÓNG CẢ MẶT, NHẢY NHÓT LOẠN XÌ NGẦU... NHƯNG VẪN TOÁT LÊN MỘT TÂM SỰ TO ĐÙNG ĐÙNG LÀ ..HEHE... ÔI EM VUI QUÁ ÔI EM THẤY EM GIỎI QUÁ, ÔI EM IU QUÝ NHÀ MÌNH QÚA,... ÔI EM IU QUÝ BOX TÂM SỰ NỮA... ÔI EM THẤY HƠI HƠI QUÝ MOD ( VỚI ĐIỀU KIỆN MOD K0 CHUYỂN NHÀ CT ĐI CHỖ KHÁC, HỪM HỪM )....ÔI NGÀY MAI NHÀ MÌNH CÓ VỤ LẨU... ÔI THẾ NÀO CŨNG VUI LẮM... THẾ NÀO CŨNG RẤT LÀ HOÀNH TRÁNG ( TRỜI ƠI, QUANH ĐI QUẨN LẠI CŨNG CHỈ LIÊN QUAN ĐẾN MÓN ĂN --- UI NỒI LẨU THƠM NGON, CHỜ ĐẤY MAI TA XỬ LÝ ....HÍHÍHÍ)...
    ĐÃ HẾT TÂM SỰ, MAI CÓ TÂM SỰ MỚI EM XIN POST BÀI TIẾP
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 06/11/2005
  3. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .. hí hí.. có mỗi anh lúc nào cũng viết theo kiểu "tâm sự'' ..... ôi đêm dài quá .... ông trăng ơi ... làm ơn đi nhanh nhanh để ngày mai con được gặp người con yêu ... người mà sẽ bên con trên suốt cuộc đời đầy rẫy khó khăn này .... ông trăng ơi ...
    Đêm nay thật khác như mọi đêm, giwò chỉ còn mình ta lẻ bóng với những chiếc máy tính vô tri vô rác nhưng lại là người bạn thân giúp ta có thể tâm sự .... ta buồn ư, ta cô đơn ư .... hay là ta đang sợ "MA" nhỉ hic hic sợ quá, một mình giữa đêm tối thật ghê sợ ... ước gì em ở bên ta giờ này để xua đi những nỗi sợ, những cảm giác trống trải, cô đơn ...
    Thôi cứ tạm viết thế đã ...
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    DẠ VÂNG ANH YNOT, ĐỌC BÀI CỦA ANH ĐẦY RẪY TÂM SỰ NÊN EM CŨNG MUỐN CHIA SẺ VỚI ANH CHÚT CHÚT....
    KHỔ THÂN ANH YNOT NHỜ, HIC, SUỐT NGÀY KÊU '' ÔI MÌNH THÈM LẨU QUÁ, ÔI MAI MÌNH BẬN MẤT RỒI...''... RÕ LÀ TÂM SỰ THAM ĂN, THAM BON CHEN...
    HOÁ RA ĐANG PHẢI ''lẻ bóng với những chiếc máy tính vô tri vô rác'' (đúng là trời k0 thương kẻ bất lương)... KHỔ GHÊ, CÓ PHẢI VÌ SỢ MA QUÁ MÀ VIẾT SAI CHÍNH TẢ K0 HỬ???MÀ ANH SỢ MA SAO CÒN NHẮC ĐẾN NÓ, NGƯỜI TA BẢO SỢ MA MÀ NHẮC NÓ CHẲNG KHÁC GÌ ANH GỌI NÓ ĐẾN ĐẤY... CHÚC ANH SỐNG SÓT QUA ĐÊM NAY, NGỦ ĐI VÀ GẶP IN ÍT ÁC MỘNG THÔI...
    note : tâm sự đêm khuya với một người sợ ma...
  5. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ...ta lại tâm sự, đêm vẫn trôi, không gian vẫn tĩnh mịch, chỉ có một vài cái xe máy chạy qua chạy lại .... thỉnh thoảng mấy cái ô tô cũng bon chen hic hic dù sao cũng có những âm thanh để làm phá đê buổi đêm, còn ai nữa bên ta .... may vẫn còn em froozennn, có lẽ em cũng chưa ngủ được... bao thuốc ngày một vơi đi khiến cho cái gạt tàn đã phải há mồm kêu to " đừng cho tôi ăn tàn thuốc nữa ... no quá rồi" .... trời về đêm lạnh hơn ... khiến tâm hồn lắng xuống ... ta nhớ ai, mong ai ....
    ... tâm sự sẽ còn tiếp tục trong đêm khuya
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... vẫn chờ ... vẫn đợi ... đợi em froozennn trả lời ... em vẫn thấp thoáng trên mạng nhưng dường như em đã tháo đôi mắt kính cảu em ra nên không nhìn thấy bài mình viết .... chiếc quạt vẫn quay đều đều .... âm thanh xung quanh dường như tĩnh mịch hơn bởi có lẽ đã khuya nên mọi người đã ngủ cả, đến cả tiếng xe máy cũng thưa thớt dần, ta nhìn ra ngoài đường, vẫn những ánh đèn vàng đó .... những cây xanh đó ... chngs vẫn còn có những cái bóng, cái cây bên cnạh làm bạn .... còn ta ư ??? Vẫn là cái màn hình, vẫn những điếu thuốc ... chiếc gạt tàn đã được thay áo mới sạch sẽ hơn để lại tiếp tục đón nhận những sợi tàn ..... đêm vẫn trôi chầm chậm ...
    ..... sẽ còn tiếp tục ...
  7. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... chả có ai cả ... em frozennn hình như ngủ gật không log out để anh chờ hoài không thấy ..... cảh biết làm gì ... ngồi im thì buồn ngủ ... mà ngủ thì lại sợ "MA" ... hic hic sao VN không có những "đêm trắng" như ở Nga nhỉ ..... sao không có những đêm trắng vào thời điểm này chứ .... hic hic ... có tiếng gì đó "cộc, cộc" thôi quên đi ... đó chỉ là ảo giác .... ngồi 1 mình mà im lặng thì còn sợ nữa ... phải type thôi để còn nghe những tiếng lách cách cảu bàn phím ..... thời gian vẫn trôi như vậy....
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ..... 1h35 phút ... bóng em frozennnn đã đi xa hản ..... không còn gì để trông mong, để hy vọng, để được nhìn vào cái topic CT có dòng chữ .... post hôm nay bởi frozen84 ....
    Làm gì đây ... làm gì để hết đêm nay và ngày mai bắt đầu từ 6h sáng ... ta còn hơn 4h đồng hồ nữa .... vẫn biết thức thế này thì mai không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.. song ko thể ngủ được ... viết linh tinh mấy thứ này cũng làm ta bớt buồn đi đôi chút ... có lẽ đây sẽ là bài cuối cùng ....
    Đôi khi sao ta muốn ở một mình đến vậy mà sao khi 1 mình ta lại thấy trống vắng .... cô đơn .... ai chịu nổi nỗi cô đơn nhỉ ... khó khó lắm ...
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Thư mời
    Bé UNA thân mến !
    Nhân dịp tổ chức trận lôi đài chiến giữa UNA và OMMI, nhà CT dự định tổ chức một buổi "gặp gỡ với người hâm mộ" cho cả 2 đối thủ chúng ta. Theo tinh thần " quân tử động khẩu, không động thủ", buổi gặp gỡ sẽ được tổ chức dưới hình thức...thi ăn. Ban hậu cần là các nàng khỉ nhà CT cùng anh nuôi Squall. Nếu em có thời gian rỗi vào chiều CN ( 6h), đừng bỏ lỡ cơ hội ra mắt fan hâm mộ (theo anh, việc này sẽ rất BỔ và ÍCH).
    Thông tin cụ thể hơn, em có thể liên lạc với chị Mờ tờ : 0912255821 - 0983255821. Anh và cả nhà CT sẽ rất vui nếu gặp được em .
    Thay mặt nhà CT : ommi
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    BÀI TỦ Lần sau hát tặng riêng Hoa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này